GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Em cũng biết chữ ký em quá đơn giản, hiện giờ em dùng cả ký nháy và ký chính. Có lẽ phải nhờ các bác trên đây tư vấn thêm ạ.
Bên em các sếp cũng bắt ký nháy, cái gì cũng phải văn bản, rõ mệt. Em cài hẳn Mailserver nội bộ, đề nghị gửi bằng email cá nhân, có hẳn xác nhận về thời gian mà không ai làm :( Mọi người cứ phải nhìn thấy giấy mới thấy yên tâm thì phải?
Để em thử vài mẫu chữ ký mà em định đổi, nhờ các bác vote hộ ạ :D
 
Sửa lần cuối:
Nhiều người nghĩ rằng mình có mong muốn, nhưng họ không thực sự có sức mạnh, tính kỷ luật. Họ yếu đuối. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được điều mình muốn nếu bạn thực sự khao khát nó.
Many people think they want things, but they don`t really have the strength, the discipline. They are weak. I believe that you get what you want if you want it badly enough.
Giấy bị thấm quá:confused:
1.jpg
 
Hơ hơ topic 100pages rồi cả nhà ạ, mời các bác triển bút mừng page thứ 100 ạ, mấy bữa nay bàn luận sôi nổi quá các bác quên hết chữ viết tay rồi hay sao ấy ^^


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Chuẩn rồi bác à, nhắm mắt ký bừa có ngày dính chưởng, hi hi.
Giờ lãnh đạo duyệt mồm cũng không ăn thua bác à, phải có bút phê kèm chữ ký chứ sau này khó ăn khó nói lắm. Khẩu cộng khẩu bằng không, lời nói gió bay.

Có cái thú vị là các bác cứ nhìn 1 hợp đồng ký giữa 1 công ty tư nhân và 1 công ty NN là thấy có sự khác biệt liền, tư nhân có khi có mỗi giám đốc ký còn NN thì "ruồi nhặng" bay loạn xạ, từ cấp nhân viên đến phó/trưởng.
Em làm việc với tụi nước ngoài cũng ít thấy có ký nháy, nhưng nó sẽ ký từng trang một trong hợp đồng chứ không chơi kiểu đóng giáp lai như mình :D
Thực ra nó là ký đủ chứ không phải ký nháy bác ạ, làm hợp đồng bao giờ chả phải ký từng trang bác ơi, dấu củ khoai giờ đầy ra. Bác nào ký hợp đồng có công chứng giờ sẽ phải có chữ ký và dấu vân tay nếu là cá nhân ký bác ạ.
Thật ra ký nháy là để biết văn bản này mình đã đọc thôi, xét có phạm tội hay không thì còn phải tùy loại như là biết là sai nhưng vẫn ký. Nhiều nghiệp vụ để xác định các bác ạ :) Nhưng tóm lại bút sa gà vẫn chết như thường nếu không chịu đọc văn bản.
 
“If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse.”
― Jim Rohn
Nếu bạn muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Còn nếu không, bạn sẽ nghĩ ra lý do :D
281020141470.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.
I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people's standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.
Em thiếu chữ r trong standards:(
281020141471.jpg
281020141472.jpg
 
Chữ bác @TRUC DAO không đổi, chứng tỏ bác chung thủy, trước sau như 1.
Còn chữ em thay đổi, chứng tỏ con người em tráo trở, không tin được:D
Chữ của mình không đổi nghĩa là mình không tiến bộ, mà không tiến bộ nghĩa là thụt lùi ..;)!

Chữ bạn @ongnon tiến triển rất xa rồi nhưng chỉ có điều theo mình bạn nên viết nhiều hơn những câu hoàn toàn tiếng Việt, có lẽ xử lý dấu sẽ khó khi áp vào font chữ nhưng mình vẫn thích đọc những dòng tiếng Việt hơn ..:D
 
Chữ của mình không đổi nghĩa là mình không tiến bộ, mà không tiến bộ nghĩa là thụt lùi ..;)!

Chữ bạn ongnon tiến triển rất xa rồi nhưng chỉ có điều theo mình bạn nên viết nhiều hơn những câu hoàn toàn tiếng Việt, có lẽ xử lý dấu sẽ khó khi áp vào font chữ nhưng mình vẫn thích đọc những dòng tiếng Việt hơn ..:D
Thụt lùi đâu bác, so với bác vẫn thế mà, có xấu thêm đâu, như vậy là giữ nguyên phong độ chứ ah:D
Những câu em viết là những câu tạo cảm hứng cho em, bởi tiếng Việt chưa có tác giả nào có những như thế, tiếp theo là font chữ nào nên viết chữ của văn hóa đó, nhiều bác còn Việt hóa font chữ để thiết kế mà. Ví như em đã học bút lông viết thư pháp Hán là nhất định không dùng bút lông viết thư pháp Việt:D
 
Em lính mới tập tò cũng tí toáy , hì hục, nhưng lực bất tòng tâm thôi cứ đổ tại cho tuổi tác ,ấy là chuyện tập viết , còn thì lại có bao niềm vui khác : ngắm bút , nghịch mực , có lắm khi mang ảo giác : vẫn là cậu bé khi xưa mê bút, thích mực nhưng lại...lười học các bác ạ .
 
Em lính mới tập tò cũng tí toáy , hì hục, nhưng lực bất tòng tâm thôi cứ đổ tại cho tuổi tác ,ấy là chuyện tập viết , còn thì lại có bao niềm vui khác : ngắm bút , nghịch mực , có lắm khi mang ảo giác : vẫn là cậu bé khi xưa mê bút, thích mực nhưng lại...lười học các bác ạ .
Không nhất thiết cứ phải viết đẹp mới là yêu bác @zippen ah, bác làm em nhớ tới câu chuyện sau:
- Một hôm có một vị đạo sĩ Bà La Môn đang trổ tài phép thần thông bên một bờ sông cho quần chúng hiếu kỳ xem. Khi thấy Phật từ xa đi đến, đạo sĩ còn biểu diễn nhiều trò hấp dẫn với mục đích khoe khoang. Phật hỏi vị đạo sĩ phải tu luyện bao lâu mới có được phép thần thông và chứng quả gì. Ðạo sĩ cho biết là đã tu luyện trên 30 năm. Khi đạt được thần thông có thể bay đi tự tại và qua sông không cần đò. Phật nói: Nếu phải mất một nửa đời người, phải tu luyện để bay qua dòng sông khỏi phải mất một đồng xu thì giá quá đắt.
Em thấy em đang giống vị Bà La Môn, còn nếu cần 10 xu cũng có thể mua được chữ viết mà:D
 
Thắm thoát mà topic này đã 100 trang rồi, chữ của mình thì vẫn xấu như xưa ..:D

Chân thành cảm ơn các anh em đã triển bút trong thời gian qua và rất mong anh em tiếp tục triển bút trong thời gian tới ..:D
View attachment 478760
MOD TRUC DAO có nhiều bút đẹp , hơi bị ngon nữa , khi nào lên đến trang 200 chắc lại khối bút nữa , chúc Mod như ý :D
Bác ONG ơi : theo em Phật muốn nhắn con người về sự khôn ngoan trong cuộc sống ( tâm sáng, minh tâm :) ) , so sánh với việc luyện bút của bác thì khác bác ạ .
 
Sửa lần cuối:
Bác ONG ơi : theo em Phật muốn nhắn con người về sự khôn ngoan trong cuộc sống ( tâm sáng, minh tâm :) ) , so sánh với việc luyện bút của bác thì khác bác ạ .
Em học ở ngoài học, không có nghĩa khuôn sáo mà còn hiểu ngoài ý đó cũng như dùng 1 ý khác để ngụy biện hay trêu chọc đó mà bác @zippen , mục đích xem bác phản ứng ra sao:p.
Giống như em dựa trên hiện tượng đồng âm lời ngày xưa: Tây Phương cực lạc, dịch ra là ở phương Tây sướng lắm, ngày nay chúng ta chỉ thích đi Tây, đã đi không về, và công nhận sướng. Suy ra cổ nhân thật sáng suốt:cool:.
Trêu bác thôi bác nhé, bác đừng bận tâm:D
 
Không nhất thiết cứ phải viết đẹp mới là yêu bác @zippen ah, bác làm em nhớ tới câu chuyện sau:
- Một hôm có một vị đạo sĩ Bà La Môn đang trổ tài phép thần thông bên một bờ sông cho quần chúng hiếu kỳ xem. Khi thấy Phật từ xa đi đến, đạo sĩ còn biểu diễn nhiều trò hấp dẫn với mục đích khoe khoang. Phật hỏi vị đạo sĩ phải tu luyện bao lâu mới có được phép thần thông và chứng quả gì. Ðạo sĩ cho biết là đã tu luyện trên 30 năm. Khi đạt được thần thông có thể bay đi tự tại và qua sông không cần đò. Phật nói: Nếu phải mất một nửa đời người, phải tu luyện để bay qua dòng sông khỏi phải mất một đồng xu thì giá quá đắt.
Em thấy em đang giống vị Bà La Môn, còn nếu cần 10 xu cũng có thể mua được chữ viết mà:D

Chuyện này chẳng qua là anh Phật anh ấy kháy đểu anh Bà La Môn thôi. :D
 
Em thì không có nhiều thời gian tập viết, chỉ thỉnh thoảng ngoáy vài dòng. Bút mực em chủ yếu ngắm vuốt thôi. Hehe
 
Bác @Tuyền Phạm chỉ nên dùng loại bút bi rẻ tiền, 1 là mình dùng 2 là cho mượn không hoàn lại. Bút máy thì không nên cho mực vào, tóm lại cho bác sang chơi ngành sưu tập:D

Khổ nỗi có mấy cây bút mình thích rồi thì viết gì cũng phải lôi nó ra, cho dù là viết có một vài chữ, chứ nhất định không thèm dùng bút bi. Đúng thật là mình chơi bút không thiên về chơi chữ, viết chữ. Cũng chẳng sao, bản tính của con người là sở hữu mà !
 
Back
Top