Bác mới viết mà viết được thế này thì còn gan và siêu hơn em nữa. Dự là 1 vài tháng nữa sẽ cùng em và bác Ducati suốt ngày đăng bài đâyEm viết nhiều tờ mà thấy mỗi tờ này tử tế nhất nên đem lên đây khoe các bác.
Hehe, cảm ơn bác đã khen, nhưng mà như bác thấy, em viết chữ này có cảm giác rất khổ, nhiều khi phải nín thở, chữ nó run run thế nào, viết xong em còn retouch đôi chỗ. Có lẽ khi nào học xong quyển Palmer Method thì em mới thi thố với các bác được.Bác mới viết mà viết được thế này thì còn gan và siêu hơn em nữa. Dự là 1 vài tháng nữa sẽ cùng em và bác Ducati suốt ngày đăng bài đây![]()
Cái cán bút bác mua ở đâu thế bác, hay bác tự làm vậy ạ.
Ở quê em - Hà Nội có câu này:Hehe, cảm ơn bác đã khen, nhưng mà như bác thấy, em viết chữ này có cảm giác rất khổ, nhiều khi phải nín thở, chữ nó run run thế nào, viết xong em còn retouch đôi chỗ. Có lẽ khi nào học xong quyển Palmer Method thì em mới thi thố với các bác được.
Hic, em nào dám vội, em chỉ có ước mơ là sau khi luyện xong vài năm, viết 100 chữ "m" thì 100 chữ "m" y hệt nhau (các chữ khác cũng thế.)Ở quê em - Hà Nội có câu này:
View attachment 534277
Cán em mua ở Hà Nội, có 40-50k 1 cái thôi mà bácCái cán bút bác mua ở đâu thế bác, hay bác tự làm vậy ạ.
Em xin "thờ" với bác là em chưa thấy cái cán nào vừa lùn, vừa to như cái này, hợp cỡ tay của em. Cán bút bán trên taipoz hoặc facebook của Hoàng nhìn hơi nhỏ bác ạ.Cán em mua ở Hà Nội, có 40-50k 1 cái thôi mà bác
Haha, được rồi, đợi 1 thời gian nữa, em thường mua hộ 1 số em ở Sài Gòn, gửi mực Hồng Hà, vở Hồng Hà..........., những thứ ở trong đó không có, em sẽ gửi 1 cán vào tặng cho bác. Khi nào có chuyến vào Sài Gòn sẽ liên lạc và bác đến nhậnEm xin "thờ" với bác là em chưa thấy cái cán nào vừa lùn, vừa to như cái này, hợp cỡ tay của em. Cán bút bán trên taipoz hoặc facebook của Hoàng nhìn hơi nhỏ bác ạ.
Haha, được rồi, đợi 1 thời gian nữa, em thường mua hộ 1 số em ở Sài Gòn, gửi mực Hồng Hà, vở Hồng Hà..........., những thứ ở trong đó không có, em sẽ gửi 1 cán vào tặng cho bác. Khi nào có chuyến vào Sài Gòn sẽ liên lạc và bác đến nhận![]()
Haha, được rồi, đợi 1 thời gian nữa, em thường mua hộ 1 số em ở Sài Gòn, gửi mực Hồng Hà, vở Hồng Hà..........., những thứ ở trong đó không có, em sẽ gửi 1 cán vào tặng cho bác. Khi nào có chuyến vào Sài Gòn sẽ liên lạc và bác đến nhận![]()
Bác Lão Ngố nói đúng ah, em có những bài viết không trên dòng kẻ, nhưng chắc ít nên bác cũng không để ý nhiều đâu ah. Em chủ yếu viết có dòng kẻ, viết tập luyện và rèn mắt cho quen đến mức, không cần kẻ nghiêng hay có dòng kẻ vẫn viết được. Nhưng luôn luôn viết có dòng kẻ cho ngay ngắn, còn không dòng kẻ thì chỉ khi nào không còn cách nào khác, em mới viết ah.Em chưa nhìn thấy bác @ongnon thể hiện chữ viết trên giấy không có dòng kẻ nhỉ? Hay là em bỏ sót bài nào của bác mà ko bấm like?![]()
Em thích bức thư này quá đi! Bác viết mất bao nhiêu phút ạ?Lọ mọ viết lại bức thư Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh.
Em tính gửi thư tay kiểu này cho gái, liệu có hồi âm không các bác nhỉ?
![]()
Em chả biết bác khen thật hay không, nhưng lúc em ấn thích bài của bác Ducati, em thấy có mình em ( 14:12), bác Ducati đăng bài lúc 12:39, bác trả lời sau 2 phút 12:41.bác Ducati triển thế này chúng em dc ngự lãm. công nhận là đã con ngươi thiệt....
Bác viết quả là đẹp quá bác ạ, thư này cũng hợp với tâm trạng của em nữa. Bác cho em mượn để đưa lên fb bác nhé, em sẽ chú thích nguồn đầy đủ ạ.Lọ mọ viết lại bức thư Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh.
Em tính gửi thư tay kiểu này cho gái, liệu có hồi âm không các bác nhỉ?
![]()
![]()
Bác hoangcredit đã không chịu triển cho chúng em ngự lãm thì cũng nên thi thoảng vào đây động viên tinh thần, cũng là sớm cho thoát cảnh "DỰ BỊ***" bác nhé!bác Ducati triển thế này chúng em dc ngự lãm. công nhận là đã con ngươi thiệt....
Nếu chỉ tính thời gian viết thì bức này mất có lẽ tầm 30'.Em thích bức thư này quá đi! Bác viết mất bao nhiêu phút ạ?