Chúc mừng MU

Đau tim gần chết.Chelsea trúng 1 quả xà ngang,1 quả cột dọc là em biết MU thắng rồi :D.Tuy nhiên vẫn đứng tim khi Terry bước lên sút.May quá,trời mưa.Hehehe
 
khỉ,sao MU lộc lá thế,2 quả cọc,sút pernalty thì trượt chân,chán chả buồn chết
 
Đau tim gần chết.Chelsea trúng 1 quả xà ngang,1 quả cột dọc là em biết MU thắng rồi :D.Tuy nhiên vẫn đứng tim khi Terry bước lên sút.May quá,trời mưa.Hehehe
Mưa giề:D........quyú quá đá ngay cột dọc rùi mới té mà..................MU vộ địch là xứng đáng.....đẳng cấp mà bro@-)..............Bravo MU nào=D>
 
Qúa thất vọng vì Terry. Có lẽ sẽ mất chức đội trưởng đội tuyển vào tay thằng cha mồm méo của MU
 
sao toàn chỉ trích MU thía, hiệp 1 có 2 cơ hội rõ ràng mà ko thành

còn bàn gỡ hòa của chelsea trong hiệp 1 chỉ là ăn may thui, chứ chả hay ho gì, cả trận đá trung bình thui, còn Drogba thì suốt trận ra vẻ này nọ, nói chung Chelsea thua xứng đáng :))

còn Rio Ferdinand trận này đá rối wá, pha gỡ hòa của Chelsea có công của hắn
 
mình thấy trong 2 đội, đội nào đoạt cup cũng xứng đáng cả. Thích nhất là bây giờ đảo lộn hết cả, MU lại đá kiểu chiến thuật rắc rối, còn Chelsea thì đá hồn nhiên như cô tiên.
 
Trận này Chelsea đá chiến thuật của MU, còn MU đá chiến thuật Chelsea. Vậy ai hơn biết rồi nhé... Chắc Ferg với Grant đá hoài ở EPL chán nên thỏa thuận kiểu này cho nó lạ mắt... nghe đồn là hãng sản xuất thuốc trợ tim trúng quả đậm vì có thêm nhiều khách hàng...
 
Sút 11m ai lại để hậu vệ đá, thiệt tình mấy ông nội Chelsea.

*Nếu tiền đạo Drogba không bị thẻ đỏ thay mặt hậu vệ Terry đá quả 11m đó thì Chelsea thắng chắc.
 
Sút 11m ai lại để hậu vệ đá, thiệt tình mấy ông nội Chelsea.

*Nếu tiền đạo Drogba không bị thẻ đỏ thay mặt hậu vệ Terry đá quả 11m đó thì Chelsea thắng chắc.
Nếu......, nếu ngày ấy........ chúng mình...... ấy ấy....... thì ngày nay có đâu buồn đau.....8->
 
Theo mình, lỗi của Terry không quá nặng trong trường hợp này, một phần vì trọng trách của người đội trưởng đè nặng lên tâm lý trước khi sút bóng nhất là sút quả cuối cùng nữa (giống như trọng trách người chốt hạ trong tá-lả ấy, căng thẳng phết); nữa là vốn dĩ ku em này vốn là hậu vệ (chuyên cản phá bóng) nên sút penalty kém cũng đúng (trình sút phạt lởm); và một phần do trời mưa, chỗ sút phạt bị mấy chú trước dẫm nát rồi, trượt chân sút hỏng cũng phải (khách quan); thêm nữa là ku em bị căng cơ lúc trước rồi mà còn giao cho đá penalty nữa (lỗi do HLV):P.
Lỗi chính phải là của thằng ku em Anelka (có thể gọi là Anal cho nó tiện:))); nhìn mặt nó trước khi sút bóng mình đã đóan là ku em sút ra ngoài/ hoặc bị Van Der Sar chộp được rồi, thế mà đúng=D>.
Thêm nữa là độ quái của HLV, Grant chưa đủ bản lĩnh và đẳng cấp như Cụ Ferguson được. Nhân tiện trích lời của Cụ Ferguson: "Phong độ chỉ là nhất thời, Đẳng cấp mới là mãi mãi" =D>

CHÚC MỪNG MAN. UNITED và các fan hâm mộ M.U
 
Đồng ý với bác Hola : " Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn "
 
Chia buồn cho CHE và tỷ phú nước Nga. Em vẫn thích Chealse thắng hơn. MU thắng hoài ^_^
 
Bàn đến trọng tài nhé. Nghe nói ông Michel này là trọng tài giỏi nhất châu Âu hiện nay mà trận này bắt kỳ quá, đặc biệt là mấy pha xuống biên lật vào. Nghĩ mà tội nghiệp cho Joe Cole, tạt trúng hậu về mà trọng tài cho đá lên, còn Ronaldo đá ra ngoài thì được phạt góc.
 
Hihi, ghét thằng MU thế không biết. Nói chung là MU đỏ...

Chắc hôm qua rất nhiều người cay cú lắm. Mình vẫn ghét bóng đá điền kinh của Anh. Mấy hôm nữa xem Euro thích hơn...
 
Em chả ghét MU nhưng sao mà thấy ghét cái "ông" Christiano Ronaldo thế không biết.

Hôm qua rất mong cho Chelsea thắng, lúc Ronaldo đá hỏng phạt đền đã thấy sướng, vậy mà...
 
Sút 11m ai lại để hậu vệ đá, thiệt tình mấy ông nội Chelsea.

*Nếu tiền đạo Drogba không bị thẻ đỏ thay mặt hậu vệ Terry đá quả 11m đó thì Chelsea thắng chắc.

hehe, chắc hồi đi học bác ít đá phạt đền nên nói thế, thường những quả đầu do chuyên gia đá phạt của đội đá, sau đó sẽ đến hậu vệ đá.
Bác cứ để ý xem tỉ lệ đá luân lưu của tiền đạo không bao giờ bằng hậu vệ.
Ngay cả trận hôm qua, tiền đạo đá hỏng 2, hậu vệ 1

Gratz MU, hơi tiếc cho Chelsea
 
M.U vô địch là đúng roài.
Chỉ bùn cười hom qua nhìn chú R7 sút hỏng xong thì mặt tái mét ko còn hột máu (vẫn còn non lắm) :)
 
Back
Top