Đấu giá P9983 graphite đầy đủ

Không ý mình là bác ý lấy bài của cụ dép lào đăng lại ko chú ý. Vì thấy cụ ấy có 3 con như thế luôn mà. Vừa rồi có bạn nào đó đấu con máy cũng từ bác dép lào ra luôn ấy.
Dù sao thì 2 bác nên thoả thuận giải quyết cho nhanh


Sent from my iPhone using Tapatalk
Không giải quyết đc nên mới phải nhờ admin và anh em bác ơi. Bác vào xem lại lịch sử của bác bitis thì đúng là bác chủ topic có đấu của bác bitis, còn bác ấy đấu và nhận máy nào thì em chịu.

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
E nghĩ ko phải. Bác chủ nói rõ là máy vừa mới đgia của bác Dép. Ảnh cũng nói lấy lại từ bài bác Dép. Nghĩa là phải đấu con ECB chứ ko phải con 5A6.
Ở bài đăng số 1 là con ECB nhueng do bác ấy nói là ảnh cũ, laj k có chi tiết cận máy nên em chỉ để ý đến ảnh bác ấy chụp ở bài dưới là con 5A6, cũng chính là máy em nhận đc. Nếu máy nó nhận sim bình thường thì chắc em cũng không để ý đến chi tiết này rồi. Em không cần biết bác chủ topic nhận máy gì, đấu máy gì của ai. Em yêu cầu bác ấy phải có trách nhiệm vì bác ấy là chủ topic đấu giá này.!

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Vậy chốt lại là ai đi hàn chân sim, cao nhân hàn là ai =]] Phải bác chụp hay quay lúc khám máy cho ae xem.
 
Ở bài đăng số 1 là con ECB nhueng do bác ấy nói là ảnh cũ, laj k có chi tiết cận máy nên em chỉ để ý đến ảnh bác ấy chụp ở bài dưới là con 5A6, cũng chính là máy em nhận đc. Nếu máy nó nhận sim bình thường thì chắc em cũng không để ý đến chi tiết này rồi. Em không cần biết bác chủ topic nhận máy gì, đấu máy gì của ai. Em yêu cầu bác ấy phải có trách nhiệm vì bác ấy là chủ topic đấu giá này.!

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Đợi e đòi con của bác Bitis con ECB đã nhé
 
Vậy chốt lại là ai đi hàn chân sim, cao nhân hàn là ai =]] Phải bác chụp hay quay lúc khám máy cho ae xem.
Chân sim đã hàn từ trc rồi và còn bị gãy gần hết nữa rồi. Trong mấy tiếng buổi sáng em có kịp đi làm những việc này k? Em có chụp lại ảnh, bác cần thì gọi Tùng Anh B3 shop hỏi thêm, em không tiện nêu tên ai sửa vì đó là lời Tùng Anh, em không chắc và cũng k quan tâm. Bác đọc từ đầu câu chuyện đi nhé.

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Đáng lý ra, e chả cần giả nhời, giải thích khi chưa có triệu tập của Toà án ạ! Cơ mà thấy vậy ko đúng lắm nên cứ vào vì thấy tag e liên quan ầm ầm. Hì hì. ( Mà cứ nhiệt tình vào giả nhời có khi lại đc hiểu khác ý chứ. Kkk! [emoji6]):

1. E xin nhắc lại, nếu máy lỗi trong lúc dùng thì bác chủ đã ới và back e lấy xiền ngay chứ dại gì mà mang lên đấu để nên cơ sự này. Mà lắp sim ko nhận thì dùng làm sao đc ạ! Mô tả cũ xấu, già non thì là cảm quan, e cũng ko bàn luận bởi winner cũng đã ko nói tới nữa.
2. Máy đấu này là đúng máy e đấu. Winner có thể check mã imei, mã pin máy đúng với thông tin ở hộp chưa?
Máy từ tay e fullbox trùng imei, ảnh cụ thể imei máy đấu đều có. Do e có 2 bộ bản HK, đâú bớt đi 1 và để lại 1 nên lúc nhờ gửi cho bác chủ ở nhà khách Chu Văn An, bị nhầm cái vỏ hộp. Ngay sau đó bác chủ đã báo e và e đã mang ngay hộp đúng của nó đến để đổi box máy của e về. ( Bởi ko thể râu ông nọ cắm cằm bà kia đc, bởi cả 2 bộ HK của e đều fullbox, xịn). Có cả ảnh mã pin của 2 máy khi nhầm box ở topic đó lúc giao nhầm box đc bác chụp lên đó ạ.
Nên máy đấu này fullbox trùng imei thực tế là hoàn toàn đúng chính xác. Cái này thì bác hoàn toàn yên tâm.
3. Giờ là lỗi cắm sim ko nhận ( do bị gẫy chân sim), dẫn đến nghi ngờ thay, sửa, hàn...:
- Nếu lỗi ko nhận sim từ e, thì bác chủ topic đã ko xài được và bắt phạt e ngay. ( Được back xiền ngay, lại còn đc kèm xin lỗi tạ lỗi í chứ ạ!), Chứ hơi đâu phải mang lên đấu và nhận phiền phức làm giề, nhàn thân.
- Bác chủ dùng, rồi đấu, tháo sim ra để chuyển winner, winner có tháo lắp sim dùng test và làm gẫy hay ko thì e chịu mất oy. Giờ gẫy chân sao xài đc. Dẫn đến nghi vấn đã sửa thay ở trên.
Thấy vậy e cũng có viết là 2 bác xác định tường minh giúp e: ai làm gẫy? Rồi sau đó tới phần ai đã thay sửa, thay sửa từ đâu!
- Đang nước sôi lửa bỏng, chưa có phương án, hay phán quyết mà bác winner lại nóng vội hay ko, tự ý mang ra thợ sửa và bung máy, kết luận....tới đây thì e hoàn toàn bó tay oy! [emoji23]. ( Cái này thì có thể tình ngay, lý gian, ai biết, tháo lúc nào, làm những gì......rất khó cho việc phân định.).
Còn nếu chưa tháo mở, giữ nguyên hiện trường và có người làm chứng khi tháo mở thì lại dễ cho việc xử lý hơn rồi ạ. Giờ thì rối tinh lên oy, nhất là với loại máy cỏ, ko dán tem chống tháo mở [emoji23].

Em thì chả dám kết luận gì ở topic này, cơ mà có điểm làm e phân vân và thấy lạ đó là:
- Bác chủ topic nhận máy từ e, về lắp sim vọc vạch xài chơi 1 2 bữa, nếu lỗi hỏng chân sim thì sao dùng đc, và ko dùng đc thì đã ới e để đc hoàn tiền chứ tội gì phải mang lên đây đấu ntn cho rước bực mình, rước việc vào người trong khi nếu đúng bị lỗi thì chỉ ới e là xong, nhận đủ xiền ngay tắp lự? ( Gì chứ hỏng ko nhận sim do gẫy chân thì lắp sim dùng phát là biết ngay mà!).
- Giờ đã bung ra, việc sửa hay thay hàn chân mới thì mới xài đc cơ ạ.
Thú thực giờ phân xử là cũng khó rồi đấy ạ, lúc đầu e còn đợi xem ai làm gẫy rồi tính cách giúp để ae cùng chơi vui vẻ, mỗi ng nhường nhau 1 tí, cơ mà dư lày rồi thì khó, hic.
 
Bác à. Bác không cần giải thích nhiều vì em không cần bác giải thích. Vì loanh quanh từ nãy giờ e hiểu là bác có hướng muốn quy trách nhiệm cho em vì tội lúc đầu test mà k cắm sim, rồi bác chủ topic nếu lỗi thì sao mang đấu, rồi không gọi bác, cái này thì em chịu. Thế bác có đọc những thông tin dài em viết ở trên không, ở đó e cũng giải thích cặn kẽ vì sao hqua không test luôn sim rồi, vậy mọi thông tin e đưa ra k có ý nghĩ gì hay sao hả bác? Em rất toin trọng bác nhưng em thấy bác chưa tôn trọng em lắm. Em chốt lại vài ý như này bác nhé.
1. Em đấu giá và nhận máy không đúng như thông tin ở bài rao đầu tiên, bác đổ chi em không test kỹ? Em không giải thích thêm vì ở trên em nói quá nhiều và khá mệt mỏi rồi. Em không rảnh để dựng chuyện ly kỳ như vậy chỉ để trốn tránh việc làm gãy chân sim ( nếu bác nghi ngờ)
2. Về việc mở máy, là do yêu cầu ở trên của chủ topic cần làm rõ mối hàn có chưa và từ bao giờ. Và em đã nhờ Tùng Anh B3 shop kiểm tra. Bạn này e nghĩ đủ uy tín ạ. Bác có thể hỏi. Ảnh chụp lúc tháo mày em vẫn còn. Nhưng lời bạn ấy nói em đã ghi rõ ở trên về chân sim màn hình.
3. Em làm việc với bác chủ topic vì em nhận máy của bác ấy có vấn đề, bác nên giải thích với bác ấy chứ k cần giải thích với em. Vì 1 là bác giao mays bác ấy k đúng bài đấu của bác, 2 là bác ấy giao e máy không đúng bài đấu của bác ấy. Chỉ có 1 trong 2.
4. Việc chân sim gãy và cần kiểm tra là e cũng làm theo yêu cầu của bác chủ topic, đươnh nhiên phải mở máy, và câu trả lời về thời điểm, sự gãy xảy ra như nài thì em cũng nói ở bài trên rồi. Chân sim đã hàn sửa từ lâu sau đó gãy tiếp bác ạ. Trong1 buổi em không thể làm đc các viẹc đó.
5. Màn hình có vấn đề, cái này chắn chắn em không thể thay tráo được rồi
6. Là tùe đầu e thấy bác cứ nghi ngờ việc em không test sim ngay tối qua rồi nãy giờ vẫn 1 lý do đó. Em đã nói đầỳ đủ lý do ở trên rồi mà? Nếu không phải thật thì là em dựng ra mọi thứ sau đó cho logic đến vậy được sao bác? Bác nên nhìn ở góc độ em, xem sự tin tưởng như vậy để mua về bực mình như này có đáng không?
Em nghĩ bác nên nhìn nhận lại mọi thứ khách quan hơn và sự việc đã rõ rồi, còn đợi gì nữa à? Ở trên bác chủ cũng thể hiện thái độ mặc kệ là em cũng thâyd không hài lòng rồi. Cứ để mọi ng phán xét. Sự thật chỉ có 1 thôi ạ.!

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
e cũng muốn xem cái chân sim có bị Hàn k? Và Hàn bao h? Bác win có thể mang cửa hàng check.
Đây bác ơi, bác chủ bảo em ra cửa hàng check, có kết quả, có người đủ uy tín đã kết luận rồi giờ bác @bitis06 lại bảo em bung máy thì em chịu k biết nói gì thêm ạ.
Bác chủ cũng nói như vậy rồi mà giờ tìm cách chối thì quả thực, em không biết các bác cần điều gì nữa?

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Đây bác ơi, bác chủ bảo em ra cửa hàng check, có kết quả, có người đủ uy tín đã kết luận rồi giờ bác @bitis06 lại bảo em bung máy thì em chịu k biết nói gì thêm ạ.
Bác chủ cũng nói như vậy rồi mà giờ tìm cách chối thì quả thực, em không biết các bác cần điều gì nữa?

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Em vào giả nhời và giải thích vì có 1 số vấn đề liên quan tới e mà bác. Cũng như ko bênh vực chủ topic hay ntn khác, chỉ là nêu ra các vấn đề bất hợp lý mà thôi. Có thể vì thế làm bác ko thoải mái.
Túm lại nếu máy có lỗi, ngta đã back trả mình và có xiền ngay (có quy định rõ ràng rùi!), khỏi cần lập topic đi đấu thế này cho mệt ạ. [emoji2956]
Nhưng bác nói vậy mình xin lỗi vì đã vào topic của bác trả lời ạ. Thành thật xin lỗi bác. M
 
Em vào giả nhời và giải thích vì có 1 số vấn đề liên quan tới e mà bác. Cũng như ko bênh vực chủ topic hay ntn khác, chỉ là nêu ra các vấn đề bất hợp lý mà thôi. Có thể vì thế làm bác ko thoải mái.
Túm lại nếu máy có lỗi, ngta đã back trả mình và có xiền ngay (có quy định rõ ràng rùi!), khỏi cần lập topic đi đấu thế này cho mệt ạ. [emoji2956]
Nhưng bác nói vậy mình xin lỗi vì đã vào topic của bác trả lời ạ. Thành thật xin lỗi bác. M
Em vẫn làm việc với bác chủ topic và đợi câu trả lời từ bác ấy.

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Vừa se duyên sao đã ra đi sớm thế hả ĐH? Chắc tại quả hình nền có cái nhọn nhọn kia gòi
emoji23.png
emoji23.png
emoji23.png


Ai chả biết chứ gấu nhà em nhìn thấy cái laucher đấy mà ko cho cả máy lẫn người ra cửa mới lạ :cool:

Gấu em thì bảo - gì mà nhọn hoắt " thí ghê " :)))



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Em thì thấy bác chủ Topic cần có trách nhiệm hơn. Từ lúc winner phản ánh tới giờ thấy bác Dép còn nhiệt tình trả lời và đưa ra phương án còn chủ thớt thì lặn luôn như vậy là không được.
Em thì chỉ góp ý xíu vậy thôi.
Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Quan trọng là có thiện ý giải quyết không thôi à.
 
Về nguyên tắc, đăng thế nào thì hàng phải đúng như thế (hình chụp và mô tả). Người mua nhầm chứ người bán chả bao giờ có chuyện nhầm.
 
Bác Bitis đã giải thích ở trên. Máy e mua của bác Bitis là đuôi 5A6 e đã post thêm ở phần đấu giá “chụp cận cảnh máy” ở post tiếp theo sau khi có yêu cầu chụp máy của các bác và giao đúng máy cho bác winner. Còn truyện gẫy sim do người dùng , hàn sim e chịu ko biết. Một mất mười ngờ.
Về nguyên tắc, đăng thế nào thì hàng phải đúng như thế (hình chụp và mô tả). Người mua nhầm chứ người bán chả bao giờ có chuyện nhầm.
Còn đâu admin phân xử. E ra đảo hoặc lên rừng.
 
Chủ topic xà quần đẩy trách nhiệm nhanh hè. Mới lấy hàng trải nghiệm chưa được mấy ngày mà cho lên đấu giá lại là thấy có vấn đề rồi.
 
Bác Bitis đã giải thích ở trên. Máy e mua của bác Bitis là đuôi 5A6 e đã post thêm ở phần đấu giá “chụp cận cảnh máy” ở post tiếp theo sau khi có yêu cầu chụp máy của các bác và giao đúng máy cho bác winner. Còn truyện gẫy sim do người dùng , hàn sim e chịu ko biết. Một mất mười ngờ.

Còn đâu admin phân xử. E ra đảo hoặc lên rừng.
Haizz bác mua của ai hầu như nó liên quan đến topic này đâu ạ, đó hoàn toàn là chuyện riêng của bác, bác đưa lên đấu giá thì hiện tại bác là người chịu trách nhiệm vấn đề chất lượng máy.
Em chưa nói ai đúng ai sai vì hư hao khúc nào không ai nhận, nhưng bác cứ vin là mua của cụ Tis, và giờ bác chọn cách đợi admin vào phán xử nhưng đã chuẩn bị tinh thần ra đảo , có nghĩa là sẵn sàng bỏ nick, thế thì cũng chả còn gì để bàn nữa. Mình là người bán, mình phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, còn mua ở đâu, mua của ai nó là việc của bác thôi, ko liên quan bác win.
 
đây là lần đầu e thắng đấu giá và lần đầu tổ chức đấu trên diễn đàn. Vì e ko may mắn rơi vào hoàn cảnh thế. Admin vào phân xử nhe. Kết quả lần này là bài học cho e trong việc mua bán, đấu giá máy .. tốt nhất là mua bóc seal ngay tiền trao cháo múc đỡ lằng nhằng.
Chủ topic xà quần đẩy trách nhiệm nhanh hè. Mới lấy hàng trải nghiệm chưa được mấy ngày mà cho lên đấu giá lại là thấy có vấn đề rồi.
Ko thik thì e mang lên bắn phá thôi. Bác Tis có máy ko thik chưa mở còn mang lên bắn tiếp. Còn nếu có vấn đề thì mình nghĩ diễn đàn còn nh ng có vấn đề. Nguồn hàng mình cũng ko tự nhiên mà có.
Ý bác chủ là xác định đi xa mãi rồi còn gì
Chính xác. 1 lần và mãi mãi.
 
Back
Top