• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dự đoán World Cup 2006 (Weltmeisterschaft 2006)

Đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

  • Brazil

    Bình chọn: 14 15.1%
  • Đức

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Anh

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Hà Lan

    Bình chọn: 3 3.2%
  • Argentina

    Bình chọn: 12 12.9%
  • Italy

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Pháp

    Bình chọn: 22 23.7%
  • Không đội nào trong số các đội trên

    Bình chọn: 4 4.3%

  • Số thành viên bình chọn
    93
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cuối cùng đội em theo cũng thắng hahahahaah, 1 đội nhơ nhớp đã chiến thắng. Chẳng biết có phải vì thế mà họ hay không các bác ?
một đội mà Giải VĐQG đang chìm trong nhơ nhớp, với một lối đá rình rập cầu may - lên ngôi!
Agassi nói:
Cũng chẳng ngờ Đức lại còn tinh thần để đá đẹp và hay như thế, không hổ danh tinh thần thép.
Còn lại trận cuối cùng, Ý- Pháp :) em theo đội Ý các bác ơi :D
 
aera nói:
Dấu chấm hỏi cho cái húc đầu của Zidane vào Materazzi?

Cu cậu cậy mình là công thần của Pháp đồng thời tự phong mình là siêu sao bóng đá thế giới nên cu cậu nghĩ thích làm gì thì làm, coi thường người khác. Kết cục thì bác thấy đó, trọng tài ban luôn, không cho tiếp tục chơi bóng.
 
chúc mừng đội ý va các fan của ý....pháp đá cũng không tệ nhưng rõ ràng ý may mắn hơn nhều....
 
nghiemhung nói:
Cu cậu cậy mình là công thần của Pháp đồng thời tự phong mình là siêu sao bóng đá thế giới nên cu cậu nghĩ thích làm gì thì làm, coi thường người khác. Kết cục thì bác thấy đó, trọng tài ban luôn, không cho tiếp tục chơi bóng.
Hè hè,vụ này có có cái mùi đá bóng bằng mồm của ku Materazzi.:(
Chưa kể là mấy bố bình luận viên lại bình luận ko khách quan,vẫn vậy.:mad:
 
Ái chà đáng đời lắm đó chứ bác NghiemHung, cu này láo tóet tưởng mình là ngon :p húc người khác rùi trọng tài lơ cho hay sao á :D May mà trọng tài nhanh mắt và công minh chứ không thì oan cho Ý heheheheh Nidane bị banned tếu thật, thủi thủi chui vào phòng thay đồ, thấy mà thương :p
nghiemhung nói:
Cu cậu cậy mình là công thần của Pháp đồng thời tự phong mình là siêu sao bóng đá thế giới nên cu cậu nghĩ thích làm gì thì làm, coi thường người khác. Kết cục thì bác thấy đó, trọng tài ban luôn, không cho tiếp tục chơi bóng.
 
Chúc mừng các fitosi của Ý nhé!
Mà sao HHVN bình chọn cho ý đông thế nhỉ, các Bác bình chọ trước hay sau đấy!
Công nhận giỏi!
 
Campioni del mondo

huhuhu, sau 24 năm chờ đợi đến đúng năm em tròn 2 cái giáp thì đội Ý vô địch
sướng quá, ---đã xóa---

Anh Ngọc muôn năm!!!!!
 
Hôm qua Pháp áp đảo hoàn toàn từ sau hiệp 2. May cho Ý là Viera chấn thương, sau đó là Ribery ra sân, Zidan thẻ đỏ...
Dẫu sao, người Ý sao bao bi kịch và biến cố cũng xứng đáng vô địch ở giải này.
 
Belancer nói:
Hôm qua Pháp áp đảo hoàn toàn từ sau hiệp 2. May cho Ý là Viera chấn thương, sau đó là Ribery ra sân, Zidan thẻ đỏ...
Dẫu sao, người Ý sao bao bi kịch và biến cố cũng xứng đáng vô địch ở giải này.

Cứ tưởng vào đây tìm được người chia sẻ, ai ngờ toàn tifosi cả,...
Chắc hết ngày hôm nay vẫn chưa hết buồn,....
 
Phuongprofstic nói:
Cứ tưởng vào đây tìm được người chia sẻ, ai ngờ toàn tifosi cả,...
Chắc hết ngày hôm nay vẫn chưa hết buồn,....
Nếu không có cái húc đầu của Zidane chưa chắc bác phải buồn đâu.
 
Tớ cũng tạm thích Ý, nhưng thú thật, hôm qua Ý đá quá ẹ! Còn ông Pháp thì vào tới đây cũng là hay lắm rồi, Zizou hình như hôm qua bị man nặng! Cũng may là đã quyết định giã từ sự nghiệp đá bóng, chứ không thì cũng bị cấm thi đấu ít ra là vài tháng! thế mới thấy, cầu thủ khó kềm chế đến mức độ nào, ngay Zizou mà còn thế, thì huống hồ chi là những cầu thủ khác...
 
sao không ai bàn tán đến cú penalty vớ vẩn mà đội Pháp được hưởng từ những phút đầu??? tôi nghĩ nếu Pháp không nhờ bàn thắng này thì cục diện không đến nỗi Pháp được ca tụng đến như vậy. Ý đá khá hay mặc dù mang tiếng là tiêu cực. thắng vẫn là thắng. that's all.
 
nobita nói:
Dù sao GER vẫn là số 1 ở Châu Âu (vào CK và vô địch WC lẫn Euro nhiều hơn bất kỳ chú nào)[/COLOR]

Bây giờ thì số 1 ở Châu Âu phải là Italy. Đội quân màu thiên thanh vô địch World Cup nhiều nhất ở khu vực Châu Âu.
 
Em Xuka nói thế chứ trong chuyện tranh và phim hoạt hình thì Nhật Bổn mới là đội bóng số 1 :p em giỡn tí khì khì khì
Giờ thì i-ta-li-a là số 1, Gờ-ma-ny hay lắm rồi đựơc hạng 3 là quá hay hay hay rồi :D
Chờ 1 chuyện tranh mới Gờ-ma-nỳ mới vô địch uôn cúb được :)
 
Ý kiến cá nhân :D :

Bản thân em thích Anh và Áchen nhất sau đó đến Ý. Nói chung đa số mọi người đều công nhận rằng đội xứng đáng vô địch nhất giải này là Ý hoặc Đức. Mọi người bảo Ý đá tiêu cực với kiểu phòng ngự centanacio (có thể em viết sai, xin thú lỗi :p), nhưng như BLV Anh Ngọc hôm qua đã nói, vào giải đấu lần này, Lippi và học trò của ông đã nâng cao lối đá đó lên 1 bậc, tức là 1 lối đá khoa học với sự cơ động và bọc lót rất tốt giữa các hậu vệ và hàng tiền vệ với nhau. Và sự thành công của lối đá này được chứng minh bằng việc Grosso, Marterazi và Zambrota đều đã ghi dấu ấn của mình trên mảnh lưới đối phương. Vậy đâu thể nói Italy chỉ biết phòng thủ tiêu cực.

Ngòai ra, trong 1 giải đấu khan hiếm bàn thắng như thế này, Italy lại là đội ghi nhiều bán thắng thứ hai (sau chủ nhà Đức) với 12 bàn thắng, so với đội Pháp vốn nổi tiếng với lối đá hào hoa và cống hiến thời Platini lại chỉ ghi được có 9 bàn.

Ý đá trận này không hay thì lí do ai cũng thấy rõ là họ quá sa sút về mặt thể lực. Trong khi Pháp có 1 trận thắng khá nhẹ nhàng 1-0 trước Bồ Đào Nha thì Ý đã thật sự mất quá quá nhiều sức cho 1 trận tử chiến với đội bóng chủ nhà hừng hực khí thế và có sự cổ động của hàng triệu cổ động viên trong và ngòai sân cỏ. Nhưng tinh thần Ý đã được thể hiện qua những Canavaro, Pirlo, Gattuso, những chiến binh không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.

Bản thân em thấy hình ảnh đẹp nhất và oai hùng nhất của đội tuyển Ý tại giải lần này chính là hình ảnh Canavaro đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn đồng đội đá phạt penalty. Cho đến trước khi Grossi đá thành công quả cuối cùng, nét mặt Canavaro không hề thay đổi. Canavaro chính là biểu tượng cho tinh thần Ý, một đội bóng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề trong và ngòai sân cỏ nhưng không bao giờ khoan nhượng và đầu hàng trước số phận.

Campioni del mondo và Forza Italia!
 
Giải năm nay nhìn tổng thể về lối đá, và cái cách mà họ vượt qua đối thủ thì chỉ có Đức và Ý là xứng đáng vô địch. Đáng tiếc họ lại phải loại nhau ở bán kết, họ mới là cặp đấu xứng đáng của chung kết. Tuy không thích Ý nhưng phải công nhận Ý chơi rất bản lĩnh và tỉnh táo; đồng thời cũng rất lọc lõi về tiểu xảo, về mặt này thì Đức thua Ý một bậc. Ý hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà vô địch, trong giải này, không đội nào có thể bằng được. Ôi, nếu Đức có một Canavaro thì mọi chuyện đã khác đi rất rất nhiều.
 
Hic em là một Tifosi từ nhỏ lâu lắm rồi em mới được tận hưởng cái hạnh phúc này, các bác phải nhìn nhận khách quan chứ mặc dù em thích đội Ý nhưng không có cái nhìn cảm tính như các bác, Thế trước giải đấu chắc bác KHAPLIENHOA mong ước Đức có một Ronie của đoàn quân vàng xanh chứ ai lại đi ao ước Cana.
Đức cố tình sắp xếp lịch như thế để tránh Brasil đấy chứ và nếu có gặp nhau thì chỉ có thể là ở trận Chung kết nhưng người tính đâu bằng trời tính, tránh Bra thì đương nhiên là phải gặp Arg và Ita thôi.
Xong rồi thì có gắng xây dựng lại để khẳng định lại lần sau và mục tiêu gần nhất là Euro 2008 để mà phục thù chứ. Sau 6 năm Italy đã phục thù được người Pháp rồi đấy thôi và lần này Cup còn giá trị hơn nhiều. Chúc các bác sẽ được tận hưởng hương vị chiến thắng vào lần sau.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top