Bằng sự hỗ trợ nghiệp vụ của Bác SGG đến từ xứ "triều cường ngập nước - bêtông cốt tre" chân dung thủ phạm đã dần lộ diện.
Chúng ta sẽ đợi cánh quân phía bắc vào, ngày mai sẽ có trận chiến nảy lửa tại cố đô Huế
Thần dân HHVN đang mòn mỏi, trông chờ ca khúc khải hoàn trở về.
Lúc nào cũng luôn luôn có 1 khách đang theo dõi. Em hy vọng là bác ấy đọc được và suy nghĩ lại. và em mong toàn thể anh em HHVN cũng BQT giup em tìm ra thủ phạm nếu hắn không có ý định quay đầu.
Tối qua bác Lam Sơn có gọi vào số đó và lại là 1 người phụ nữ nhấc máy. Kiểm tra nick trungstar thì thấy hoạt động cuối cùng vào khoang 11h trưa qua. Chứng tỏ hắn vẫn âm thầm theo dõi.