Hà Nội -- Hà Lội --- Hà Lụt

philipshero

người lính
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
IMG_9963.jpg

Con xe đạp nó bảo ôtô: "Mày yếu đừng ra gió"

IMG_0096.jpg

Đi về đâu hỡi em?

IMG_0022.jpg

Bơ vơ và lạnh lẽo.....

Các bác mua xe này mà đi, cho nó lành:

DSC05673.jpg


DSC05669.jpg


Trên cả tuyệt vời:
canh%20tuong%20hai%20hung.jpg
 
Đúng là Hà Lội của chúng ta, càng ngày càng đúng nghĩa Hà ... "lội" hơn là Hà "nội".
 
Ảnh này là thật chứ không phải ảo, chụp ngày hôm nay 31/10/2008. Bác bấm máy Sony DSC- W55 tốc độ 1/25sec nhưng hơi run tay 1 tí (có lẽ trời lạnh) nên ảnh nó thế. Ảnh 4 & 5 được chụp bằng điện thoại Sony Ericsson.
 
Sao không đưa du thuyền của Abramovich vào cho hoành tráng nhỉ :D
Hà Nội bữa nay cũng ngập lụt ghê vậy hả trời.Thế thì cả nước đều bị ngập nước mưa rồi!Hix
 
cả ngày hôm nay em ngồi ở nhà. Nhìn ra xung quanh trường ĐHYHN đâu cũng toàn nước là nước. Thôi thì đắp chăn ngủ cho lành tính. Đi lang thang nhỡ đâu ngã xuống hồ hay ổ gà thì khổ
 
Ảnh này là thật chứ không phải ảo, chụp ngày hôm nay 31/10/2008. Bác bấm máy Sony DSC- W55 tốc độ 1/25sec nhưng hơi run tay 1 tí (có lẽ trời lạnh) nên ảnh nó thế. Ảnh 4 & 5 được chụp bằng điện thoại Sony Ericsson.

Shop lòi bác ơi =))
Khiếp thật đấy, may mà em ko ở nhà chứ ko gặp cảnh này cũng hãi.
Chỉ khổ bà con sau trận này dọn nhà tắt thở còn mấy chú salon oto với sửa chữa xe máy ôm đủ.

Trông cứ như vỡ đê. Thế mới biết hạ tầng Hà Nội lởm đến mức nào.
Có cái ảnh ở Hồ Gươm tràn trề luôn. Không biết có "cụ" Quy nào nhân dịp này sang Hồ Tây thăm họ hàng không các bác nhẩy :D
 
Ngập thế này thì chết người dân, ngày mai em có người bạn đám cưới ở Shereton HN chắc tiêu rồi.
 
Mưa thế này thì trách hạ tầng hoàn toàn kể cũng hơi oan. Tất cả sông, hồ đều trắng xoá, nước tràn bờ hết cơ mà!
 
cả ngày hôm nay em ngồi ở nhà. Nhìn ra xung quanh trường ĐHYHN đâu cũng toàn nước là nước. Thôi thì đắp chăn ngủ cho lành tính. Đi lang thang nhỡ đâu ngã xuống hồ hay ổ gà thì khổ

Ngày mai tình hình chắc vẫn ngập đó,ngồi nhà buồn thì vác cần câu ra câu cá em nhé.:))
 
Em kết quả vịt máy kia quá, bác nào biết nó ở đâu không em ra thuê đi một vòng thử coi.:D
 
Xin cảm ơn trận mưa lịch sử vì mấy lý do:
1. Nhờ có trận mưa dai, nhiều mà các thế hệ sau mới biết thế nào là trận mưa lịch sử của Hà Lội.
2. Nhờ có trận mưa mà Tô lịch trở nên đầy ắp nước, sạch sẽ hơn ( không có màu đen và mùi hôi ), môi trường trở trong sạch hơn ( ít ra trong mấy ngày ) để sau này nếu có mơ mộng cũng có hình ảnh để mà nhớ.
3. Nhờ có trận mưa mà nhiều người ( trong đó có người có trách nhiệm cao nhất lở HN à Chủ tịch UB và giám đốc Sở GTCC ) biết được khả năng phòng tránh lụt của nhà mình mà đề phòng và tiếp tục tiêu tiền cho thoát nước ?
4. Nhờ có trận mưa mà con cái chúng ta được nghỉ học. Thế là ông bà, bố mẹ đỡ vất vả lội nước đưa cháu đến trường.
Và nhiều nhiều lời cảm ơn nữa. 1K lần cám ơn, 1000K lần cám ơn và 1........0 cám ơn.
 
Công ty F87 đang chuẩn bị giải thi bơi đường phố quận cầu giấy.Hồ sợ tham gia dự thi xin gửi về trụ sợ công ty cổ phần đâu tư f87 đ/c 132 Nguyên Phong Sắc-Dich vọng-Cầu Giấy -"Hà Lội".Hạn cuối nộp hồ sơ căn cứ theo dâu bưu điện đến hết ngày 02.11.2008.Mọi thác mắc xin liên hệ Mr Thái tel 0904 60 63 68 =))
 
Sau quả này có lẽ bác nào định mua oto, xe máy cũ nên xem cho cẩn thận:D
 
:-SS Tính sơ sơ , mỗi con xe ô tô hỏng do ngập nước ,
chi phí từ 20-100 triệu ( Tùy loại xe )
Chiếc Mitsubishi 26 chỗ của CQ em đã vô xưởng vì hôm qua đi đám cưới ở Thái Hà nè. Ngập nước chết luôn 2 máy... ack ack :((
 
Back
Top