Xe chết máy vì ngập nước .Chiếc Mitsubishi 26 chỗ của CQ em đã vô xưởng vì hôm qua đi đám cưới ở Thái Hà nè. Ngập nước chết luôn 2 máy... ack ack(
Bác nào gà ko biết .
Lại gia sức mà đề ,
~X( Lúc ý đừng hỏi tại sao nhé :-h
Xe chết máy vì ngập nước .Chiếc Mitsubishi 26 chỗ của CQ em đã vô xưởng vì hôm qua đi đám cưới ở Thái Hà nè. Ngập nước chết luôn 2 máy... ack ack(
Chiếc Mitsubishi 26 chỗ của CQ em đã vô xưởng vì hôm qua đi đám cưới ở Thái Hà nè. Ngập nước chết luôn 2 máy... ack ack(
Có cái ảnh ở Hồ Gươm tràn trề luôn. Không biết có "cụ" Quy nào nhân dịp này sang Hồ Tây thăm họ hàng không các bác
2 Thằng Mercedes cơ quan mình đã lên nóc tủ ---> đi luôn bộ hơi, biên..~X(Chiếc Mitsubishi 26 chỗ của CQ em đã vô xưởng vì hôm qua đi đám cưới ở Thái Hà nè. Ngập nước chết luôn 2 máy... ack ack(
Bugi xe Dream: 60k/chiếc
Rau muống: 15k/mớ
Em kẹt ở nhà vợ em ở ngõ 175 thái hà, đến đêm còn thấy mấy thằng bảo kê ở quán kara gần nhà thi bơi rồi chửi nhau om tòm cơ. Mai Em up clip, chưa bao giờ em nghĩ cái phố Thái Hà có thể bơi vô tư được.
Khổ nhà bà chị, can tội sành điệu lát sàn gỗ cả tầng 1, giờ thì nổi lềnh phềnh, mỗi nơi 1 mảnh, cơ mà Em cung ko biết cái LX của vợ (sáng nay là ko nhìn thấy cái tay ga đâu nữa) sẽ phải sửa những cái gì...
Sáng nay lội ra chợ thái hà, chỗ sâu nhất ngập ngang ngực... ra chợ rồi lại về vì chả có ai bán hàngmỳ tôm đại chiến cả ngày.
Giờ đây gần 11h PM, mưa lại rơi... ngày mai ko bít HN nó thành cái gì đây
Trên cả tuyệt vời:
[IMG]http://www.xe24h.net/userfiles/image/Ban%20tin%20giao%20thong/canh%20tuong%20hai%20hung.jpg
seo mà buồn bằng con kênh xanh xanh nhà em - chỗ cái cờ đỏ ấy là đang làm dở ahj. hôm qua có 2 bác fi 1 xe ga, 1 wave 110 xuống đây đến tối mới theu ngườ vớt lên được. lúc em đi làm về thấy lọ mọ - tối quá khôn gchupj đc ảnh cảnh trục vớt các bác xem chơi ...
![]()
![]()
edit phat' la chố này 50m cách con mương dạo cuối năm ngoái có chú sinh viên lao jubito xuống http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2007/12/3B9FD42B/
ơn chú ấy nên giò ngta đang tiếp tục lam...
ảnh này ghép quá khéo, làm cũng lung linh, nhìn sơ tưởng thật, nhưng nhìn kỹ là biết ngay bác Lam Sơn ơi!
Buồn thế mà các bác còn thời gian ghép ảnh nữa, hay là ở nhà quá nhiều thời gian vì chẳng ra đường được, hehe!
Chia buồn cùng các bạn! Đúng là không thể tưởng tượng ra được HN lại ngập khiếp đến vậy, mấy hôm nay trong SG cũng mưa suốt ngày suốt đêm, tối nay thì trời đẹp rồi, hy vọng ngày mai trên cả nước nắng sẽ về....