em thì hơi "lai" 1 chút,không thích kiểu bóp bóp của mấy em này lắm. Em bị mê hoặc bởi hệ thống bơm piston của Pelikan và chất "ngòi" của dòng bút Nhật, mà 2 đại diện em yêu mến nhất là Pilot và Sailor.

Hệ thống bơm của Pelikan gọn gàng, tiện dụng, bền bỉ, đơn giản...tích hợp những điều mà em nghĩ vừa đơn giản, vừa hiệu quả tuyệt vời. Nhưng ngòi Pelikan thì hơi "tư bản", ướt và "xõa" mực quá, em đọc thấy 1 số bác có những cây mà với em là "xa tầm với" như M1000 còn kêu như xô nước

Bù đắp lại điều đó là chất ngòi Nhật, ban đầu chưa quen có thể cảm giác hơi "khô khan", nhưng viết và quen với ngòi Nhật thì em thấy rất yêu thích. yêu thích thứ nhất là mực ra vừa đủ, "đủ" không chỉ là yếu tố hài hòa, mà còn tốt với những ai có kinh tế "khiêm tốn" như em, lại nghiện mực, tiết kiệm được mực.Chứ đôi khi với những lọ mực như Iroshizuku hoặc Sailor thì cũng khá đau đầu! Thích thứ hai là nét thanh mảnh, sắc nét.Một số màu mực viết bằng nét ngòi Nhật khá sáng và thích, đơn cử là màu được nhiều bác đi trước trên diễn đàn khen: màu Asa-gao, hiển thị theo em thấy ok hơn so với viết bằng nét "dày dặn" kiểu ngòi F Lamy Safari.
bác
@hung223 em vẫn hối tiếc sâu sắc vì không đủ sức lấy cây Volex của bác,

đọc bài của bác em đoán cũng là 1 người nghiên cứu nhiều về Pilot và bút vintage. buồn là địa lý xa xôi, chẳng thể giao lưu học hỏi trực tiếp được những kiến thức từ bác, rất quý báu với newbie như em
