dungdtxd nói:
Sang đầu tuần em có việc ở Đồ Sơn vài ngày. Có bác nào biết chỉ giúp mấy chỗ giải trí ở HP cho đỡ buồn ( Sàn; cafe wifi,,,, cái gì đó nhộn nhịp tý

. )
Em cám ơn các bác
Oi rời tưởng rì chứ xuống Đồ Sơn mà lại lo không có chỗ chơi.
Hế hế.
Đồng chí tập thể hình ở nhà đi, để dành sức và 540,000vnđ (ngoài tiền đi lại và công việc của đồng chí).
Với sức khoẻ và số tiền trên cậu đủ sức ở Đồ Sơn 02 ngày, sau đó không bò được nữa đâu, phải đi xe buýt vào HP mà chơi (đắt đấy, cỡ khoảng vài nghìn vnđ, hehe).
Sàn thì đ/c vào HOÀNG GIA ở Cung VHHN VIỆT TIỆP (Đường Lạch Tray, cạnh khách sạn TRAY luôn), tiền chơi thì tuỳ đ/c dao động từ nửa chai đến hai chục chai một đêm là đủ.
Cafe thì cũng ít thôi, một con phố bán cafe thì đ/c phải để dành khoảng 1/3 năm để uống mới hết đựoc nếu 1 ngày đ/c uống ở 1 hàng.
Wifi thì cũng không khó đâu, trứoc kia thì chỉ có ở MINH KHAI, ĐINH TIÊN HOÀNG, Lạch Tray, Lê Lai, Tô Hiệu, Ngã 5. Bây h thì toé loe khắp nơi đi bộ cũng phải 2 phút mới thấy một hàng có wifi đấy.
Nhộn nhịp thì cứ chui vào sàn hoặc đi ra cứ góc phố chỗ ngã 4 là dễ có 1 quán càfe nghe nhạc, cũng wifi luôn.
Về HP thì ko lo buồn đâu, đến chỗ nhộn nhịp về đêm một lát là thấy có đánh nhau ngay, nhìn thích lắm, HN ít có. Đua xe không có nhưng nhiều công an đứng nhiều lắm, đi đường hỏi thăm sức khoẻ bà con cũng nhiều nhưng đánh nhau thì phải cho đâm chém nhau cho chán thì các chú ấy mới huýt sáo. Gái nó đi ngoài đường cũng nhộn nhịp lắm, ngoài đường buổi tối thì không nhiều ôtô, chỉ rặt có xe máy, 10 xe thì có tới 6 là @, Dylan, SH hoặc PS có cái lạ là không nhiều LX như HANOI. Ăn đêm thì như chảy hội, ăn to nói lớn ầm ĩ cả lên, thích thì lại làm cái chai bia vào mặt thằng đối diện xong lại nhận anh em quen biết, thế mới tài chứ.
Ở đây cũng nói nhiều về ăn chơi ở HP lắm, đ/c thử tham khảo xem, đựoc cái mình sống lâu sẽ quen thôi, vấn đề cốt yếu nhất đ/c cần là nhộn nhịp và chỗ chơi thì OK đấy. Chúc vui nhé.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123070&ChannelID=89