cách đây mấy bữa mới đi lấy cái dv6626us (bị hư loa) bh ở HP VN về,e phải chờ mất 10 ngày do họ nói phải nhệp part bên US về ( máy em mua ở US), lấy máy e test thì ok hết, e xem lại thì 1 góc bên trái của máy bị nứt, e bảo đền thì họ nói là do lúc nhận máy ko coi nên bây giờ ko chịu đền, còn có con mẹ mập ngồi ngay bàn DT ( bác nào đi BH ở HP thì sẽ biết) nói em làm nứt sẵn rồi xách lên đó bắt đền nữa chứ, cãi wa cãi lại em mệt quá bỏ về luôn,
Nên kinh nghiệm cho bác nào đi BH thì nhớ là bắt nó ghi nhận máy là ko trầy xước gì hết ko thì lúc nhận máy lại cãi nhau.
còn thằng giữ xe thì ôi thôi sao mà .... em và 1 bà chị nào đó ko quen dắt xe vô gửi nó mặt mày nhăn nhó, chỉ chỏ. còn lúc e ra lấy xe về thì thấy có 1 thằng tây ba lô đem xe vô gửi thì nó niềm nở dắt xe cho giống như là gặp ông nội nó vậy,
E nghĩ mà thấy buồn cười ..........
CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁI MÀ HP GỌI LÀ "GOOD SERVICE" như trong cam kết của họ với khách hàng