Lương hiện tại của các bác là bao nhiêu :D

Thấy các bác bàn bạc vui quá, e đọc suốt từ trên xuống dưới thấy có những đoạn chết cười =))
E có tư tưởng là: Thu nhập thì là vậy đấy nhưng nên bằng lòng với những gì mình đang có, biết bao nhiêu cho đủ trong cái cuộc sống quay cuồng này chứ.
Như thế là lành nhất, nhẹ lòng :D
 
Nhìn cái topic này cộng thêm việc đọc commet của các bác em đành thở dài sườn sượt rồi đi ra thoai.
 
Xem qua topic này nói chung tôi thấy lương các bạn không cao, chỉ vài bạn thuộc loại trung bình khá so với mặt bằng chung lương của cán bộ công nhân viên nhưng tôi thực sự ngạc nhiên bởi trong số các bạn "lương không cao" đó lại có ô tô chạy và dĩ nhiên khi có ô tô chạy thì mức sống không tồi, vậy lấy khoản nào bù đắp vào khoản thiếu hụt đó?

1. Chưa thật thà khai báo?
2. Có gì đó chưa rõ ràng trong thu nhập?

Nghĩ mãi không ra vì sao cán bộ có thể tồn tại và sống với đồng lương đúng nghĩa cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư? Có phải vì thế mà xã hội Việt Nam ngày nay sờ đâu cũng thấy tha hoá và tham nhũng? Nhưng rõ ràng, tha hoá và tham nhũng là dễ dàng nhất, nên ai ai cũng phải chạy tấm bằng giả để phấn đấu ngồi chiếc ghế cán bộ.

Hình như các bác này đều là Đv, và chức danh có thêm Òng hoặc Ốc. :)
 
ôi nhà em thì lương cao lắm, cao đến nỗi ngất nên không dám kể ở đây
 
ôi lương cứng của em 5tr1 sống ở Hà Nội, chả dám lấy vợ các bác ạ
 
e cứ tà tà thu nhập trung bình 20 triu tháng mà vẫn thấy chán quá
 
híc, lương em 6tr ạ
- tiền gửi con 3tr
- đi chợ 100k/ngày 2 mẹ con
- tiền nhà 2.500k
- xăng xe 200k
tính tạm thế là em đã bị âm rồi ạ. :((
 
Lương em đi dự án bằng đúng 1 con SII. Nhưng em cũng chằng dành được cái đồng quái nào.
Thế mà các bác ở HN, lương hành chính lèo tèo mà toàn đi oto, buôn chứng với rao nhà mấy bill.
Ôi thì nêu cái sự lương lên cho nó vui, chứ ở HN, em thấy các bác làm cho cơ chế sống bằng thu nhập ngoài là chính.
Thế mới biết các bác ở phố thích ứng giỏi thế nào, mới biết nhiều bác khéo làm sao><
p/s lương 4 tháng đầu năm của em có nhõn 3tr, còn 1 tháng chưa lấy dc, em phải nhảy việc. Giờ chính sách nhà nước vĩ mô quá nên ae vẫn phải bươn chỉa tính toán mấy cái vi mô
 
Bác phải nói là thu nhập chứ, lương thì ko chuẩn xác ah. Bạn em có đứa lương 6tr, nhưng đi làm bằng xế hộp, quần áo toàn hàng xịn, ăn nhà hàng là chính, ít khi ăn ở nhà :D.
Thời buổi này, nếu sống ở HN hoặc SG, trung bình một người phải 3-5tr/tháng mới tạm ổn, nghĩa là 1 gia đình 2 vợ chồng, 2 đứa con phải có tầm 12-20tr/tháng, các bác nhỉ.
Chưa hiểu thâm ý của anh?!

Lương em 6tr, đủ xài chứ ko biết khi nào mới có $ mua nhà. Chắc chờ trúng số...
 
Chẳng biết mọi người thế nào. Tiền lương tháng mà vào tài khoản em 1 phát là em click vài cái là gần cạn.

Tán phét trong giờ làm việc thế là ổn. Đầu tháng có lương rồi anh em ra ngoài làm ly bia cho mát Hassler, anh Toy, anh Nob,... Ra quán bia ta bàn việc chia lương cho chị 2, chị 3 tiếp. :)
 
Chẳng biết mọi người thế nào. Tiền lương tháng mà vào tài khoản em 1 phát là em click vài cái là gần cạn.

Tán phét trong giờ làm việc thế là ổn. Đầu tháng có lương rồi anh em ra ngoài làm ly bia cho mát Hassler, anh Toy, anh Nob,... Ra quán bia ta bàn việc chia lương cho chị 2, chị 3 tiếp. :)

a định teleconference vụ bia này hay là nghèo quá nên đành..bay ra đây làm ly bia cho mát thế ạ :P
 
Em thì chưa vợ con mới đi làm.Lương 3 triệu + 1 ít tiền doanh thu(đủ nạp điện thoại) ăn ở thì vẫn ở với bố mẹ.Mà con trai thì có lấy vợ cũng vẫn ở vs bố mẹ chứ đi đâu
 
Back
Top