Đọc qua vài bài viết của bạn gianker tuy nội dung khá sơ sài nhưng tôi đánh giá rất cao về sự hiểu biết của bạn về máy ảnh máy cơ lẫn KTS, dẫn chứng của bạn khá chính xác từng thời điểm sản xuất các loại ống kính, bạn còn biết tay nghề của cả những người như Bác Cao Long và anh Quang Nguyen thì rõ ràng tôi không thể xem thường bạn được nhưng có điều bạn "xoáy" kinh quá, tôi hiểu mỗi người mỗi tính tuy chỉ với ý là vui thôi nhưng nếu quá đà nó sẽ mất hay và đôi khi gây tác dụng ngược.
Một người viết bài review về máy ảnh hoặc đại loại là một loại máy nào khác đôi khi họ không phải là nhà văn và cũng chưa hẳn họ đã là dân chuyên nghiệp. Họ nghĩ gì viết đấy, viết những điều họ biết và cả những điều họ chưa biết rõ lắm với mục đích "cống hiến bạn đọc" nên cũng không cần thiết họ phải diễn tả chính xác 100% hoặc gần như thế.
Một bài review khi viết ra sẽ có nhiều đối tượng vào đọc, với những người là newbye đọc qua họ sẽ thấy rất Ok nhưng với những người có tầm hiểu biết cao như bạn khi đọc sẽ thấy bài viết lộ ra nhiều sai sót như bạn đã dẫn ra ở trên là hoàn toàn chính xác, những trường hợp như thế ta không nên "bắt lỗi" hoặc "xoáy" về câu chữ của họ mà nên góp ý nhẹ nhàng hoặc góp thêm ý là tốt hơn hết. Tại sao?
Ngay như những người phụ trách mảng máy ảnh trên những trang báo uy tín (đánh giá trên số lượng người vào xem) được xem là chuyên nghiệp khi viết bài review thỉnh thoảng họ còn viết chưa đúng hoặc với những điều họ chưa biết rõ thì họ né không đề cập tới thì trách chi người bình thường chỉ với mục đích cống hiến.
Trong bài báo ở đầu trang do bạn falasa trích dẫn có những đoạn như:
Thậm chí, nhiều thấu kính và lớp tráng phủ của hai nhà sản xuất này được chế tạo trong hàng chục năm. Chất lượng có thể giữ được cả trăm năm.
Theo ý bạn thì đến hôm nay chưa có ống kính nào được ghi nhận đã đạt tuổi thọ trăm năm tính từ ngày sản xuất cả (điều này đúng), nhưng với những nghiên cứu về công nghệ & sản xuất cho một sản phẩm kéo dài trong hàng chục năm như trên người ta có thể ước tính giữ được cả trăm năm là điều hoàn toàn có thể. Nhà sản xuất khi họ xây dựng thành công một sản phẩm họ đều tính toán được độ bền của nó chính xác là bao lâu. Tôi ví dụ một bóng đèn Néon hiệu Philips 1,2m có công suất 30watt sản xuất tại Việt Nam có thể tuổi thọ đạt tới 13.000 giờ, nếu là hàng xuất Nhật tuổi thọ là 50.000 giờ và nếu xuất Mỹ nó sẽ đạt tới 100.000 giờ.
Ở đây ý tôi muốn nói nhà sản xuất hoàn toàn có thể ấn định được tuổi thọ của sản phẩm, đương nhiên với chiếc bóng đèn thì tiền nào của đó, với giá thành của bóng đèn đạt mức 100 ngàn giờ bán ở Việt Nam chắc chẳng ai mua vì quá đắt, người tiêu dùng chỉ thích loại bóng độ mười mấy ngàn đồng một chiếc thôi, dùng đến khi nào hỏng thì thay chiếc mới cũng chỉ tốn mười mấy ngàn. Đọc đến đây bạn đừng bảo là tôi lấy ví dụ chiếc bóng đèn để so sánh với chiếc ống kính vì như thế có vẻ khập khiểng vì bóng đèn là bóng đèn, ống kính là ống kính (dĩ nhiên) nhưng ý tôi đã nói ở trên rồi.
Kế đến:
Thi thoảng thay phim, lau chùi hoặc tra đầu. Với những người này, chắc phải đến khi tất cả hãng sản xuất phim đóng dây chuyền mới có thể từ bỏ thú chơi này.
Người dùng máy ảnh KTS được nhà sản xuất khuyên rằng nếu máy để lâu không dùng nên tháo pin và thể nhớ ra, khoảng vài ba tuần thì lắp vào bấm vài kiểu để tránh những lỗi nhỏ không đáng có thể xảy ra cho máy thì việc "thi thoảng thay phim" cũng có ý nghĩa tương tự. Tại sao ta cứ bắt người viết phải chính xác lắp phim vào là phải chụp, phải đi rửa, phải tráng, phải scan tốn vài trăm ngàn bạc trong khi ta là người đọc thông thái lại không chịu hiểu họ viết gì?
Và điều cuối cùng... chẳng có đam mê nào, chẳng có món chơi nào mà chẳng tốn kém. Dân chơi nào sợ mưa rơi phải không bạn? Cứ thỏa mãn được ý thích của mình thì hết bi nhiêu thì bi...
Kể chuyện, tôi có người bạn nuôi 2 hồ cá cảnh to với nhiều loại cá quý hiếm phải nhập từ nước ngoài như Châu Phi, Bờ Ra Zin và một số nước khác, thức ăn cũng ngoại nhập, phải thuê 2 chuyên gia thay phiên nhau chăm sóc cá, nghe nói chi phí đầu tư thiết bị và cá cảnh lên tới cả trăm ngàn USD. Mỗi lần thời tiết thay đổi nghe "chuyên gia" báo cá bị ốm nó lo sốt vó còn hơn bố mẹ nó ốm mới ghê chứ? Có lần ngồi uống cà phê tôi buột mồm nói với nó mày làm vậy có tốn công, tốn sức, tốn thời gian quá không? Nó trả lời tôi gọn lỏn: Mỗi người mỗi ý thích mà anh, tôi thích cá cảnh anh bảo tôi đừng chơi thì chơi cái gì bây giờ?
Tản mạn vài hàng, nếu có câu chữ nào làm bạn không hài lòng xin vui lòng bỏ qua vì đó là việc hoàn toàn ngoài mong muốn
