Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
vuhuong nói:
Bác NghiemHung làm con sợ thật đấy, lạy trời cho con đi làm có Sếp tận tình dạy cách gõ bàn phím...nhưng đừng cho mấy cái tát cộng với cái trát cho thôi việc, nếu con sai thì phạt con đi làm sớm dọn dẹp, trà nước cho cả phòng một tuần là con sợ ngay mà.
Bác ấy còn làm Mod nữa đấy,...
Chắc là xoá bài mỏi tay nên giận cá chém thớt đây mà,...
Tội nghiệp thanh niên kia quá, mới lắp được có 4 cái đèn tuýp mà đã sắp bị nghỉ rồi,...
Thử hỏi làm sao mà có thể toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho đơn vị được,..
Dằn mặt kiểu này thì AE hết dám spam,...
Chuyện ngoài lề mà không khí căng thẳng quá,...
p/s: Cái này Em viết trong nhật ký, bác không được xoá,... :D
 
Ối giời ơi ! sếp Hùng hơi tí là đòi tát (hôm nọ thì do cái tay cô học trò, hôm nay lại là ông quản lý thiết bị). Gớm bác còm thế mà doạ đánh bao nhiêu thằng. hị hị hị. Mà đánh người lao động thế là không ổn đâu nhé. em sẽ kiện kiện kiện :D :D :D
 
Buồn, bực!

Có cái hứa mời bạn bè đi uống cốc bia mà mãi không thực hiện nổi, mất mặt quá.

Các bác thân yêu ơi, mai em lại phải đi nữa rồi, Nghệ An City thẳng tiến rồi, không về kịp cuối tuần để mời các bác đi nhậu tiếp rồi. Sorry! :(
 
@vuhuong: đúng là hậu đậu thật. Có chảo trứng opla cũng làm không xong. Như mình đây nè, không biết làm nên không sợ làm cháy trứng :D. Nếu sau này đi làm gặp bác nghiemhung thì cũng đừng lo. Bác ấy chỉ hù mấy "chú" thôi, còn mấy "thím" thì không nhưng không la mà còn cầm tay hướng dẫn từng bước ấy chứ :D
@nghiemhung: em nói sai chỗ nào thì cũng đừng hù em nha :D
 
nghiemhung nói:
Sáng 6-4-2006:
Cơ quan thuê được 1 chú quản lý thiết bị vừa lười vừa dốt. Nhắc nhở mãi mới đi thay được 4 cái bóng đèn tuýp.
Sáng nay mua cái HDD mới về gọi ra bảo lắp vào cái máy. Thằng em loay hoay mất 20' mới đưa được cái ổ cứng vào, mồ hôi nhễ nhại. Vừa bực vừa buồn cười.
Cắm em FDD vào để Fdisk và Format, máy báo không khởi động được. Kiểm tra thì ra lúc thay HDD thằng em tháo cả FDD ra để thay cho dễ, lúc cắm lại thì... nhầm đầu cable.
Chả nhẽ chiều nay gọi lên cho ăn mấy tát cộng với cái trát cho thôi việc.
Mod ơi nêú người ta mà là NỮ thì có đối xử như vậy không? Hay là Mod lại bảo: Cứ để anh Cắm cho Hi...hi!
Xin lỗi đùa một tí!
 
Hì hì trời thương người hiền. Hôm nay lên gặp ông thầy đúng lúc ổng đang tán gái . Há há há sao hôm nay ổng dễ thương thế nhỉ? Mình lên hỏi xin tài liệu ông tận tình chỉ dạy rùi còn in luôn cho :D . Chẳng bù cho mấy hôm trước mặt khó đăm đăm, nhìn như chuẩn bị cho mình vài cái tát :D.
 
hôm nay nhà hết gạo, đi vay tạm mấy bò thì thằng bạn đặt cơm non tay làm khê, đến khổ!
mà viên pin 8800mA của mình vẫn chưa thấy đâu, kiểu này không kịp rồi ebay ơi là ebay :(
đi bộ từ nhà ra bến xe bus đợi dài ko thấy xe đâu, lại phải ra train station bắt train đi ra post office hỏi, chưa thấy, chạy ra PO khác, nẩu thấy nốt.
Số con rệp, mà đi đường trời lại mưa nữa chứ :(

Ngày hôm nay đúng là ngày xui của mình mà :(
 
Hôm nay là ngày thứ 2 trong 3 năm nay được phép đi uống cafe, ngồi đọc báo rồi mới khệnh khạng vác mặt đến cơ quan. Một cảm giác ... khệnh khạng khó tả.

Nhớ lại 3 năm trước hồi còn đi lưu vong như chú Hassler bây giờ và chú voduy sắp tới, sáng sáng ra Bakery làm nắm xôi, gói thịt nạc nướng và quả dừa Xiêm đốt đít, vừa ăn vừa nghe chom hót, nhìn ngắm các em đi bơi buổi sáng về, nghe lỏm các chị ngồi tán phét sau khi đưa con vào lớp. Thật là khoan khoái! Vậy mà 2 ngày nay mới có được cảm giác đó.
 
Mệt quaaaaaá !!!
Điên mất thôi ................
Đã điên rồi còn không đủ ký tự nữa , nhảm vừa .....
 
coco82 nói:
Mệt quaaaaaá !!!
Điên mất thôi ................
Đã điên rồi còn không đủ ký tự nữa , nhảm vừa .....

Đang định hôm nay ko vít nhật kí, đọc mấy dòng của bác lại có hứng :D

Lâu lâu ko thấy nhóc Matrixblack84 vô viết NK nhỉ, ko biết bộ 'điên toàn tập' của nhóc xuất bản tới tập mấy rùi?:rolleyes: (hihihi kidding)

Cả nhóc Xu*ka nữa, đi đâu hết rồi, cả bác Hola nữa chứ, hic, tự dưng nhớ mọi ng!
______________________________________________________
Mai là SN Màmí yêu dấu, Pàpá chắc sẽ về kịp. Chưa bít mua quà gì đây...
Thôi đi ngủ, ko có sáng mai lại bị mắng thì ức chế lắm, hihihi, HAPPY BIRTHDAY MAMI, WE LOVE YOU!!!
 
Vẫn còn tui đây nè SF. Buồn quá đi. Danh sách đăng ký ứng cử viên giàu có đẹp trai đến giờ vẫn chưa có ai cả. Chắc phải tự đưa mình vào danh sách mất thôi.
Hôm nay chờ mãi vẫn chưa thấy vuhuong. Nhớ quá.
 
Summer_Flower nói:
Lâu lâu ko thấy nhóc Matrixblack84 vô viết NK nhỉ, ko biết bộ 'điên toàn tập' của nhóc xuất bản tới tập mấy rùi?:rolleyes: (hihihi kidding)
Cả nhóc Xu*ka nữa, đi đâu hết rồi, cả bác Hola nữa chứ, hic, tự dưng nhớ mọi ng!
Hic hic em cảm động quá, thanks chị Hoa Hạ có lời hỏi thăm đến em, tại nhiều khi post mà ko thấy ai quan tâm tới chuyện của mình nên thằng nhỏ nó tủi thân (chứng tự kỷ này hình như chỉ có bọn Kid mới có, vậy mà em...),
Nay thấy có chị hỏi thăm nên em ko cầm được xúc động

Dạo này nhảy sang bên room của Motofuns post bài nhiều nên hơi chễ nải bên hhvn, nhưng dù sao vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người mà
Ah có ai trong Thread này tham gia bên Motofuns ko ạh,thứ 7 tới này có buổi offline do chính Admin kêu gọi (thế nên ko lo như vụ của anh QuangLinh :D), ai cũng là bà con lối xóm bên đó thì lên tiếng để thứ 7 này gặp cho vui vẻ nhé
Em mong là bên HHVN này cũng sớm làm được 1 buổi offline cho đàng hoàng, cho anh em gặp gỡ vui vẻ, chứ tham gia từ 2004 mà chưa thấy bác Mod hay bác Admin nào đứng ra tổ chức cả, em cũng hơi buồn

Thêm nữa Em cũng mong HHVN nếu có thể sẽ thiết kế và làm được 1 mẫu áo đồng phục cho mọi thành viên HHVN, lúc đó thì dù ko được offline nhưng vẫn có 1 chút gì đó của HHVN bên mình mỗi khi đi đâu
Ý kiến này em nói ra chắc cũng nhiều người ấp ủ lấu nhưng chưa trình bày thôi, nay em có góp ý như vậy, các bác Mod và Admin nếu quan tâm thì chắc mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió thôi
(tại thấy bác Mod NghiemHung có tam gia Thread này nên em mới dám nói :D, hi vọng bác cũng sẽ để ý chút :D)

@"Hoa Hạ": hôm nay em chưa viết thêm được tập "ĐIÊN" nào, nhưng nhờ có lời chị mà em lại phát ngôn được mấy ý định mà em muốn nói, thanks chị nhìu
 
Summer_Flower nói:
cả bác Hola nữa chứ, hic, tự dưng nhớ mọi ng!
______________________________________________________
Mai là SN Màmí yêu dấu, Pàpá chắc sẽ về kịp. Chưa bít mua quà gì đây...
Thôi đi ngủ, ko có sáng mai lại bị mắng thì ức chế lắm, hihihi, HAPPY BIRTHDAY MAMI, WE LOVE YOU!!!
Hắt-xì, hắt-xì, hắt-xì, Bác Hola đây......
Mấy hôm vừa rồi thời tiết nó nóng bức xong chiều tối lại mưa, đi làm về mệt muốn chết, online một lúc xong đi nghỉ sớm. Có người "nhớ" nên thảo nào hôm qua muốn ngủ sớm cũng không ngủ được, hắt hơi liên tục mà không biết lý do gì?:D
Hoa Hạ à, quà tặng sinh nhật Mum mà cũng không nghĩ ra à? Kém quá. Mà anh nghĩ chẳng có quà sinh nhật gì tặng Bố-Mẹ trong ngày SN bằng việc con gái học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời Bố-Mẹ đâu! (nữa là không thức khuya online đến tận 11:27 đêm đâu,:D :D ). Chúc em tìm được món quà ý nghĩa tặng Mẹ trong ngày SN nhé (có cần tư vấn miễn phí không đây?). Chúc luôn vui
 
matrixblack84 nói:
Hic hic em cảm động quá, thanks chị Hoa Hạ có lời hỏi thăm đến em, tại nhiều khi post mà ko thấy ai quan tâm tới chuyện của mình nên thằng nhỏ nó tủi thân (chứng tự kỷ này hình như chỉ có bọn Kid mới có, vậy mà em...),
Nay thấy có chị hỏi thăm nên em ko cầm được xúc động
Dạo này nhảy sang bên room của Motofuns post bài nhiều nên hơi chễ nải bên hhvn, nhưng dù sao vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người mà
Ah có ai trong Thread này tham gia bên Motofuns ko ạh,thứ 7 tới này có buổi offline do chính Admin kêu gọi (thế nên ko lo như vụ của anh QuangLinh :D), ai cũng là bà con lối xóm bên đó thì lên tiếng để thứ 7 này gặp cho vui vẻ nhé
Em mong là bên HHVN này cũng sớm làm được 1 buổi offline cho đàng hoàng, cho anh em gặp gỡ vui vẻ, chứ tham gia từ 2004 mà chưa thấy bác Mod hay bác Admin nào đứng ra tổ chức cả, em cũng hơi buồn
Thêm nữa Em cũng mong HHVN nếu có thể sẽ thiết kế và làm được 1 mẫu áo đồng phục cho mọi thành viên HHVN, lúc đó thì dù ko được offline nhưng vẫn có 1 chút gì đó của HHVN bên mình mỗi khi đi đâu
Ý kiến này em nói ra chắc cũng nhiều người ấp ủ lấu nhưng chưa trình bày thôi, nay em có góp ý như vậy, các bác Mod và Admin nếu quan tâm thì chắc mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió thôi
(tại thấy bác Mod NghiemHung có tam gia Thread này nên em mới dám nói :D, hi vọng bác cũng sẽ để ý chút :D)
@"Hoa Hạ": hôm nay em chưa viết thêm được tập "ĐIÊN" nào, nhưng nhờ có lời chị mà em lại phát ngôn được mấy ý định mà em muốn nói, thanks chị nhìu

anh quanglinh cũng là admin mà
vụ áo sống thì cũng bàn tùm lum hồi trước, còn định làm logo abc abc :D
...

chà, còn 2 ngày nữa thôi...
 
@Huythach83: sorry bác, quên mất 1 'bạn hiền' hihihi. Chán bác nhờ, marketting kiểu j mừ list vẫn empty thía? :D

@Matrixblack84: Nhóc ơi, các bro các sis trong này luôn quan tâm tới nhau mừ, sao em lại nghĩ vớ vỉn thế hả, quay về ngay HHVN đi nhé, đừng có mừ 'cống hiến' j cho mấy cái forum kia nhớ chưa :D (ở ngòai đời thì lớn lắm rồi đấy nhưng với chị nhóc vẫn là KID nhá!) (À mà cái motofun kia link thế nào ý nhỉ, cho chị thử vô coi có j ko? :D)

@Hola: Cả ngày nay cố gắng làm theo lời khuyên của bác Hola: "học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời Bố-Mẹ" để làm quà tặng Mami (ui chít rùi, 11h30 rùi, lại thức khuya!!! Thôi để em khắc phục dần dần vậy nhé ;) )

________________________________________________
SV nghèo trưa nào cũng chơi mỳ gói, hôm nay tự dưng được ăn tiệc SN, lại còn được uống cả bia nữa (chơi sang :D)
 
Thời đại này marketing thì phải kèm âm thanh và hình ảnh, có cái cho "khách hàng" "chọt chọt" thử thì càng tốt. Thế mà tui đi tiếp thị đến 1 tấm ảnh cũng không có, như vậy ai dám nhắm mắt đưa chân cơ chứ. Nhanh nhanh bổ sung ảnh vào hồ sơ thì khi đó danh sách sẽ có người thôi
 
Hơn 15 trang rồi, có lẽ phải xì tích ki cái tô pích này lại thôi đ/c Admin ơi!
 
Hé hé,đêm qua hai chị em ngồi chơi Ai là triệu phú vui phết,nhưng mà số câu hỏi thì hơi bị ít,hay bị lặp.:D
Lại thêm 1 phát hiện nữa,em T3 của bà chị quên ko tắt,cứ để chơi nhạc liên tục 6h mà vẫn chưa hết pin.Hé hé,tòi đâu ra em T3 pin đỉnh thật:D .Vui ghê.
Hic,mấy ngày nay dài cổ chờ Neo mà vẫn chưa thấy gửi tới.Ối mẹ ơi,sao lâu thế.:((
 
huythach83 nói:
Thời đại này marketing thì phải kèm âm thanh và hình ảnh, có cái cho "khách hàng" "chọt chọt" thử thì càng tốt. Thế mà tui đi tiếp thị đến 1 tấm ảnh cũng không có, như vậy ai dám nhắm mắt đưa chân cơ chứ. Nhanh nhanh bổ sung ảnh vào hồ sơ thì khi đó danh sách sẽ có người thôi

Ối chết, sơ suất quá sơ suất quá!!! Khổ thân bác Huythach83, đi vác tù và hàng tổng mà chưa thấy chị em cung cấp profile, hèn nào rao hoài hổng có bác nào 'liều' nhắm mắt đưa chân :D.
Thôi được, để em đi tiên phong nhé :cool: (Bác làm ơn nghé mặt em ở mục 'ảnh thành viên' nha).

@Nobita: Đồng ý cả 2 tay, đáng lẽ ra cái thread này của Xu*ka phải được lên Sticky ngay từ đầu rồi ý chứ :rolleyes:

____________________________________________________
Sáng sớm lạnh mà sao trưa nóng như đổ lửa thế ko bíêt! Đúng là ẩm ương như thời tiết, báo hại 'tài xế' say xe mệt lử ko ăn uống được gì, may thầy thương tình cho nghỉ tập ca chiều, ngồi lều mát tha hồ tán phét (hừm,thầy cái j mà thầy, hơn ng ta có 1 tuổi, hơi tí là 'vi tính' :D)
 
Sau một hồi tìm "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" vẫn không thấy hình của SF đâu. Chắc phải tìm cái hình của Hollow man làm hình của SF quá. Đến lúc đó không được khiếu nại nghe.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top