Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
huythach83 nói:
@SF: Vì "chông chừa" nên mới già đấy. Có rồi thì lo làm cho trẻ ra không chồng lại chê, phải đi ăn kẹo kéo nữa thì khổ :D. Nếu ko gọi là "cụ bà" thì gọi là gì bây giờ? Thím cũng không chịu, mợ cũng không chịu, em lại càng không??? Chỉ còn giải pháp duy nhất là "cụ bà" thôi đấy. Hay tạm gọi là "lady"?
Nhưng không biết các "lady" HHVN đã nghe câu này chưa nhi?
Phận em là phận đàn bà
Hơn bao nhiêu tuổi cũng là phận em
:D

:D :D :D :D
Khốn thay cho phận đàn bà,
Dù bao nhiêu tuổi vẫn là đàn em!...
hi hi!
 
ntnam1972 nói:
:D :D :D :D
Khốn thay cho phận đàn bà,
Dù bao nhiêu tuổi vẫn là đàn em!...
hi hi!
Câu này thật không giống vơí "phong cách" chữ ký của anh :D .
 
coco82 nói:
Câu này thật không giống vơí "phong cách" chữ ký của anh :D .

Cuộc đời mà bác, hic, đâu phải những gì mình muốn, mình nghĩ, mình mơ ứơc là có thể làm được đâu, hic hic!!!
 
Hôm nay lại thấy rất không hài lòng với mình ngày hôm qua, chợt nhớ ra đó là bệnh chung của những người trẻ, cười móm mém, biết rằng mình chưa già ::)

nobita nói:
Hơn 15 trang rồi, có lẽ phải xì tích ki cái tô pích này lại thôi đ/c Admin ơi!

Hi`hi`, chủ đề này có lẽ không cần phải stick đâu, nó luôn ở trang đầu mà. Vả lại, "nhật ký" thì cũng không nên gắn ở trên cao, các bác nhỉ :D
 
Hôm nay buồn quá , buồn vì mất tiền và lòng tin , từ trc đến giờ gửi hàng cho khách hàng miền Nam chưa bao giờ khách không trả tiền cả , mặc dù là gửi hàng trc trả tiền sau ...có nhiều bạn vì việc này việc kia kô trả đc ngay người ta cũng pm hay gọi điện kêu mình thông cảm ...1 tháng rồi kể từ ngày gửi hàng mà tiền thì kô thấy ai đả động gì ...gọi điện 3 lần , lần nào cũng ngại nhưng phải gọi vì nguyên tắc và nhận đc nhiều lời hứa...pm 2 lần kô trả lời , hôm kia gọi lần thứ 4 thì người ta kô nhấc máy nữa :( Buồn ...thành viên HHVN - lịch thiệp , hiểu biết nhất trên các diễn đàn Việt ...Buồn hơn nữa vì mình rất tôn trọng và nghe toàn những điều tốt về người ta , số tiền kô nhiều ...chỉ cần thích thì pm kêu mình tặng làm quà , mình cũng sẽ sẵn lòng bỏ tiền cá nhân ra tặng không lời trách móc hay thái độ buồn bực ...chỉ cần một tin nhắn ...vậy mà
 
sao sầu não dữ vậy bác :)
chuẩn bị dao kéo để thịt em xong chưa mà than thở kinh vậy :p
 
mrefashion nói:
Hôm nay buồn quá , buồn vì mất tiền và lòng tin , từ trc đến giờ gửi hàng cho khách hàng miền Nam chưa bao giờ khách không trả tiền cả , mặc dù là gửi hàng trc trả tiền sau ...có nhiều bạn vì việc này việc kia kô trả đc ngay người ta cũng pm hay gọi điện kêu mình thông cảm ...1 tháng rồi kể từ ngày gửi hàng mà tiền thì kô thấy ai đả động gì ...gọi điện 3 lần , lần nào cũng ngại nhưng phải gọi vì nguyên tắc và nhận đc nhiều lời hứa...pm 2 lần kô trả lời , hôm kia gọi lần thứ 4 thì người ta kô nhấc máy nữa :( Buồn ...thành viên HHVN - lịch thiệp , hiểu biết nhất trên các diễn đàn Việt ...Buồn hơn nữa vì mình rất tôn trọng và nghe toàn những điều tốt về người ta , số tiền kô nhiều ...chỉ cần thích thì pm kêu mình tặng làm quà , mình cũng sẽ sẵn lòng bỏ tiền cá nhân ra tặng không lời trách móc hay thái độ buồn bực ...chỉ cần một tin nhắn ...vậy mà

Ui' sorry Trung để coco gửi tiền cho Trung, mấy hôm nay bận quá không trả lời Trung được :D

Đùa thôi chứ đ/c nào chơi kì thế. Thôi bỏ đi, coi như gặp vận xui vậy, thịt chó giải đen đi.
Chúc mua may bán đắt nhé.
 
mrefashion nói:
Hôm nay buồn quá , buồn vì mất tiền và lòng tin , từ trc đến giờ gửi hàng cho khách hàng miền Nam chưa bao giờ khách không trả tiền cả , mặc dù là gửi hàng trc trả tiền sau ...có nhiều bạn vì việc này việc kia kô trả đc ngay người ta cũng pm hay gọi điện kêu mình thông cảm ...1 tháng rồi kể từ ngày gửi hàng mà tiền thì kô thấy ai đả động gì ...gọi điện 3 lần , lần nào cũng ngại nhưng phải gọi vì nguyên tắc và nhận đc nhiều lời hứa...pm 2 lần kô trả lời , hôm kia gọi lần thứ 4 thì người ta kô nhấc máy nữa :( Buồn ...thành viên HHVN - lịch thiệp , hiểu biết nhất trên các diễn đàn Việt ...Buồn hơn nữa vì mình rất tôn trọng và nghe toàn những điều tốt về người ta , số tiền kô nhiều ...chỉ cần thích thì pm kêu mình tặng làm quà , mình cũng sẽ sẵn lòng bỏ tiền cá nhân ra tặng không lời trách móc hay thái độ buồn bực ...chỉ cần một tin nhắn ...vậy mà

Hay bác đầu tư để đăng báo mục "tìm hàng lạc" vậy? Đùa bác một tý cho nó đỡ phiền lòng. Hay bác làm cái thread hỏi lại người mua trên mục này đi?
Thôi vui lên đi bác, hy vọng sau vụ này bác rút kinh nghiệm. Có điều kiện sẽ qua cửa hàng bác ủng hộ. Chúc bác buôn bán đắt hàng (và không gặp kiểu bán "hàng đi-tiền không gửi lại" như thế nữa nhé)
@ bác nào làm như thế liên lạc với khổ chủ đi nhé chứ ai lại MIA (Missing In Action-Mất tích trong khi làm nhiệm vụ) như thế mất hay đấy.
 
đêm cuối ở Hà Nội......................................................

Nghe ca khúc "Tháng tư về" của Dương Thụ


Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ..
 
Chu'c bac Vo Duy len dg may man nhe, con em o lai tiep tuc voi noi buon. A ma mac het buon chua. Hic hic
 
Trước giờ thấy anh Võ Duy viết rất nhiều bài về Hà Nội. Dành nhiều tình cảm cho Hà Nội thế mà giờ phải đi xa … Thôi, chúc anh lên đường may mắn, mai mốt trở về, gặp một Hà Nội mới … :)
 
giờ này ngày mai là sắp về HN rồi
vui quá, nhưng mà cũng nhiều điều phải lo nghĩ quá
thôi cứ về Hà Nội đã
thằng cu voduy qua thì mình lại về, may mà nó ko gặp mình ko mình chửi nó chết :D
 
hà hà Hasler , hasler , hasler về rồi có quà rồi , mình mài dao thôi , chiều nay đi mài cái thớt ở nhà nữa để chém với chặt cho nó ngọt ngọt hờ hờ
 
Hai chị em hôm nay lại kéo nhau vào chơi Ai là triệu phú,vui phết,hic,mà chơi được một lúc ko thấy bác nào vào tay nhanh tay khéo nữa,2 chị em lại chơi với nhau,vui phết.:D
Bác nào rỗi rãi,vào chơi cho vui
http://www.abc.com.vn/games/
Chơi nốt để mai còn đi học,giờ phải nghiêm chỉnh thôi,ko chơi nhiều được nữa roài:(
Ah quên,chúc bác Voduy lên đường may mắn,sớm trờ về HN.
Chúc Hassler về tới HN bình an,về nhà ko bị thiếu mất bộ phận nào:p
 
hichichic, nhớ quay quắt.18 ngày thui mà mình thay đổi hẳn. What a life !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Vào HHVN dạo này chỉ thấy duy nhất cái Thread này còn có chút vui vẻ
Quanh đi ngoảnh lại newpost đâu đâu cũng thấy mua bán, đấu giá... bùn quá
Vừa rồi có đọc bài của 1 anh (vừa bị lock rồi) anh than phiền về chuyện này, mình thì chả thiên về phía ai trong những tranh cãi đó, chỉ dám nhận phần dung hòa, làm vậy cho dễ sống, chưa đủ tuổi để bon chen
Đúng là các bài đóng góp dạo này hiếm quá, họa hoằn có thì cũng bị trôi tới tít mù khơi đi đâu mất tiêu, thời buổi kinh tế có khác...chẹp chẹp...
Không chỉ có HHVN mà ngay cả PPCVN tình hình cũng ko khá khẩm hơn là bao
Còn HHClub vẫn update soft hàng ngày nên vẫn thấy vui, vẫn có cái để nghịch và trọc ngoáy mỗi ngày: có lẽ do là ko mua bán, đấu giá nên room có vẻ thâm trầm hơn (hơi giống với hhvn ngày xưa thì phải), nhưng mình vẫn thích như vậy
Nguồn vui mới lúc này có lẽ là được tham gia đóng góp cùng Motofunvn, lượng người không đông, nhưng lòng nhiệt tình và sự sôi nổi thì có thừa
Nói thế có khi nhiều người lại bảo ''có mới nới cũ", nhưng thật thì chả oan chút nào, mình sao nói vậy, viết nhật ký thì chả ai dối lòng mình làm gì
@"Hoa Hạ": dạo này cũng thấy chị lười post rùi nhé, em thấy chị up ảnh lên rùi, phải nói là.....là sao nhỉ, uhm là ... như mọi người nhận xét :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top