Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
huythach83 nói:
Hic, lại phải nhờ anh Hưng tư vấn. Hôm qua em với bạn gái cãi nhau, bi giờ chẳng thèm nói với nhau câu nào cả. Thấy chán quá đi :(. Chỉ biết chơi game cho đỡ buồn.

Úi giời, tưởng bác đang mải mê công việc em cứ mừng mãi, ai dè lại đi 'gây chiến' ở tận đẩu tận đâu :D . Thôi vui lên đi bác, sau cơn mưa trời lại sáng mà (sau cơn bão trời còn đẹp hơn nữa cơ ;) ). Cả bác Treo nữa, vui lên nhá!!!

___________________________
Khoái quá hôm nay lại được về sớm, tình hình này chỉ vài ngày nữa thôi là cong đuôi lên làm bài cũng ko kịp. Kệ, cứ chơi cái đã kakakaka

I wonder how you all enjoy your weekends?:confused:
 
Hic, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng thật. Sáng nay, mình không thèm làm lành nữa, mệt quá rồi. Thế là người làm lạnh lại là "em iu" :D. Đúng là ko hiểu được con gái
 
tovanhung nói:
"Quá khứ là lịch sử, tương lai là phép mầu nhiệm còn hiện tại mới là món quà của cuộc sống!".
Thích nhất câu này. Ngẫm ra thì thấy nhiều ý nghĩa thật. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
 
tovanhung nói:
Những bài của bạn hầu hết là copy nguyên xi từ website khác. Không dám nói là những bài đó không cần thiết, nhưng nếu ai cũng copy bài rồi paste vào mục tính bài viết thì 1 ngày có thể thành Bác sĩ đấy!;)
Thôi, thức xem MU dập Sunderland đi rồi mai viết mấy bài chia sẻ kinh nghiệm với anh em là vui rồi.
Thanks bác tovanhung đã chia xẻ. Nhưng có điều mình thấy buồn ở đây là cũng có nhiều bài cũng "copy and paste" như mình mà!:confused: Đó là điều mình thấy hơi unfair. Thôi quên cái chuyện đó đi vậy, đã là cuộc sống thì phải có chuyện này chuyện khác, nếu không thì đã không phải là xã hội (mà HHVN cũng là một xã hội thu nhỏ dành cho các anh em ham thích đồ HH).
Sáng nay xem báo Bóng đá, ông MU nhà mình cóc dập được thằng Sunderland mới buồn chứ.
Không thấy bác Admin, Mod(s) nào vào warning nên tiếp tục tiến lên (cũng chẳng thấy chú cuhiep vào nhắc nhở "tự xử" nữa):D
Rất thích cái câu của bạn gái bác đấy: "Quá khứ là lịch sử, tương lai là phép mầu nhiệm còn hiện tại mới là món quà của cuộc sống!".
Chúc vui
 
Tuần trước đang tuyệt vọng thì có tín hiệu tốt, tới hum qua hết hi vọng nổi, lại tuyệt vọng thì hum nay lại có tín hiệu tốt, vài lần thế này chắc điên quá. T2 phải thật cố gắng mới được. Run!

Btw: em cũng là fan của Sunderland (từ dạo mới từ đội hạng nhất lên ngoại hạng) Nhưng mà MU mới là mối ruột. hu hu Đang mạch thắng lin típ, lại bị khựng lại, tiêu lun tham vọng qua mặt Chelsea. Bùn!
 
Nhớ những lần anh thức dậy từ lúc 5h sáng để ăn trộm cá cho chúng tôi, dẫn chúng tôi đi ăn trong khi túi anh chỉ có 5000 đồng, cùng uống chung ly cafe, anh đã làm cho chúng tôi quá nhiều. Vậy mà đã có lúc tôi ước sao có người bạn khác tốt hơn anh, rất nhiều lần tôi đã từ chối nhận cuộc gọi của anh...Bây giờ muốn ngồi lại bên anh để thấy anh cười, nhưng tôi không thể, tôi không biết căn bệnh ung thư có cho phép anh chờ tôi 2 năm không. Anh còn quá trẻ, quá trẻ, đôi lúc tôi không tin người trẻ có thể chết. Tôi đã không biết quý những gì mình có, tôi buồn và hối hận!
 
Melbourne một ngày như 4 ngày vưà rồi, tối 9h lục đục chui vào chăn "lướt" Nét và chat cùng bạn bè..............
Cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy này , mang tiếng là giàu nhìn Melbounre. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn buồn thúi ruột. Thèm lên city ở quá.
Tối qua thức over night để bid cái NikonD50 và Canon 300D, giá đang mềm, 1h left, 2 cái link đều báo invalid, hu hu.......nhục cái thân.....
tôi nay thử fát nữa, lại bi vậy nữa , kô bao h vô ebay nữa :(
 
voduy nói:
Melbourne một ngày như 4 ngày vưà rồi, tối 9h lục đục chui vào chăn "lướt" Nét và chat cùng bạn bè..............
Cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy này , mang tiếng là giàu nhìn Melbounre. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn buồn thúi ruột. Thèm lên city ở quá.
Tối qua thức over night để bid cái NikonD50 và Canon 300D, giá đang mềm, 1h left, 2 cái link đều báo invalid, hu hu.......nhục cái thân.....
tôi nay thử fát nữa, lại bi vậy nữa , kô bao h vô ebay nữa :(

nếu muốn thuê nhà trên City thì hỏi thằng Văn ấy, nó có bạn thuê nhà ở ngay Elizabeth Str, tầm 5 - 6000 1 tháng
còn có chỗ ở phố Tàu đoạn gần Burke Str, phòng kiểu studio chỉ có... mỗi 3600 1 tháng thôi
bạn Duy nhà giàu thì lên đó ở, anh em có gì đi chợ ghé qua uống nhờ miếng nước :D

về vụ Ebay thì thường bị thế đó cu, cứ phải sống chung với lũ thôi :)
 
1, 2, 3, 4, 5 cái mụn đáng ghét - sau một tuần lo lắng và một đêm thức trắng để ôn thi môn Chứng khoán, nhưng kết quả cũng thật "bõ công cày cấy" bao ngày. Hihi. Tuần tới sẽ là một tuần thật bận rộn: T2 thi IB, T4 present, T5 thi Lễ tân ngoại giao. Hik! Tuần học cuối cùng...

Mai, mình sẽ có được điều mà mình mong ước từ lâu - đúng không nhỉ? :-/ Thôi, hãy ngủ ngon đêm nay nào! :)
 
Xu*ka nói:
1, 2, 3, 4, 5 cái mụn đáng ghét - sau một tuần lo lắng và một đêm thức trắng để ôn thi môn Chứng khoán, nhưng kết quả cũng thật "bõ công cày cấy" bao ngày. Hihi. Tuần tới sẽ là một tuần thật bận rộn: T2 thi IB, T4 present, T5 thi Lễ tân ngoại giao. Hik! Tuần học cuối cùng...
Mai, mình sẽ có được điều mà mình mong ước từ lâu - đúng không nhỉ? :-/ Thôi, hãy ngủ ngon đêm nay nào! :)

>>> Được nobita đưa đi chơi, hihi.... :D

Ngủ sớm nào!
 
Trời ơi tôi buồn. 1 tuần và 4 ngày nữa lết về TP hưởng nóng đây. Làm giống gì năm ngoái ai cũng rảnh còn năm nay ai cũng bận thế này. Mía, ức chế. Mai mốt không xài Shuffle nữa, éo có cổng USB là coi như tịt. Ghét, đợt này về nhà phun tiền ra nâng cấp hết mớ hi-tech ở nhà cho bõ ghét. Tức, cắt cái đầu mới cho đỡ ức chế vậy.
 
Ngày dài quá, cuối tuần dã ngoại thật vui :) Sao mà ghét thứ 2!!!!!!!!!

__________________________________________________________
Moon so bright, night so fine, keep yr heart here with mine, life's a dream, we are dreaming.
Race the moon, catch the wind, ride the night to the end, sieze the day, stand up for the light.
I want to spend my lifetime loving you if that is all in life I ever do.

(Sooooooooooooo sweet)
 
...Every night I find it so hard to sleep
Cause I keep thinking of you
And these feelings from deep
Oh baby I try to hide all these feelings for you
I keep them all out of sight
I don't know what else to do...

....Sometimes I wonder in the blink of a night
Would you be waiting to love me
Would you give it a try
I don't know how it's to show you
That I'm not good be real
I'll be eternally faithful
Forever I feel...

....No one can tell me that I may be wrong
Cause I know in my heart
This feeling still running strong

Can't get you out of my head
Can't get you out of my heart
Can't get you out of my life
No matter it fell apart

So I cry
But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry

But nobody hears me I cry
It's my only solution I cry
To all this confusion I cry
With all of my heart I cry...

A beautifull song but ...
 
Run just as fast as she can
To the middle of nowhere
To the middle of her frustrated fears

Hey man, let your dinosaur girl run!
 
Mây hôm nay Lễ phục sinh,lười quá,nhậu nhẹt suốt ngày,oải quá,hy vọng sau lễ phục sinh mình cũng sẽ phục sinh.:D.
 
Hơ hơ hơ, tối qua múa lăm vông cả đêm......................sướng quaaaaaaaaaaas. 30-4 này là hành quân :D
 
weeken này vui quá, hôm qa được ăn mì vằn thắn của các bác sinh viên năm cuối trường Latrob đãi.

Hôm nay được ăn Lẩu Hải Sản.................

chắc là do dư âm của Easter ^^
 
Vừa đi Đồ Sơn về. Sau 1 trận chơi tung hoành liên miên 2 ngày thật vui, thật sôi nổi thật hoành tráng. Giờ về đến nhà rồi bỗng dưng thấy buồn, chơi vơi.......

Vui, sôi nổi, nhưng chẳng để lại trong mình chút ấn tượng gì, thấy trống trải và trống rỗng quá! 1 cảm giác thật khó tả, nhạt nhẽo!

Có lẽ mình không hợp với những cuộc vui kiểu như vậy. Vô vị, vô nghĩa, chán!
Mệt!
 
Pine nói:
Vừa đi Đồ Sơn về. Sau 1 trận chơi tung hoành liên miên 2 ngày thật vui, thật sôi nổi thật hoành tráng. Giờ về đến nhà rồi bỗng dưng thấy buồn, chơi vơi.......

Có phải là do về nhà gặp vợ không? He he cho đủ ký tự :D
 
nghiemhung nói:
Có phải là do về nhà gặp vợ không? He he cho đủ ký tự :D


Cũng đúng!

Nhìn thấy vợ, thương vợ hơn, cuộc sống đích thực của mình là ở đấy chứ không phải là những cuộc vui vô bờ bến kia.

Vợ ngoan, vợ hiền đâu có biết mình đã làm những điều gì trong những lúc vắng nhà kia đâu!

Tệ!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top