Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Pine nói:
Cũng đúng!
Nhìn thấy vợ, thương vợ hơn, cuộc sống đích thực của mình là ở đấy chứ không phải là những cuộc vui vô bờ bến kia.
Vợ ngoan, vợ hiền đâu có biết mình đã làm những điều gì trong những lúc vắng nhà kia đâu!
Tệ!
Xem ra bác có vẻ 'hối lỗi' :D (sorry bác, em đang tự hỏi trong những lúc vắng nhà bác làm 'điều j' là điều j :confused: tò mò quá!!!! ;) ). Bác tặng vợ mấy dòng sau đây, đảm bảo chị nhà hết giận ngay. Chúc bác may mắn nhé! ;)
___________________________________________
She, may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay.
She, may be the song that summer sings, may be the chill that autumn brings, may be a hundred different things within the measure of the day.
She, may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell.
She, may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry.
She may be the love that can not hope to last, may come to me from shadows of the past that I'll remember till the day I die.
She, may be the reason I survive, the Why and Wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years.
Me, I'll take her laughter and her tears, and make them all my sourvenirs, for where she goes I've got to be.
The meaning of my life is SHE
SHE, SHE, SHE
 
SF hiểu sai ý bác Pine rồi. Chị nhà bác ấy đâu có giận đâu. Chỉ là bác Pine cắn rứt lương tâm thôi.
 
anh Pine bật bài....How can I tell her của Lobo để thú lỗi với chị nhà đi :D
 
Đã 1 đêm đi chơi gần như không ngủ, đêm nay cũng lại vẫn online đến tận bây giờ. Mệt, mỏi, khó ngủ......

Cảm ơn chia sẻ của Hoa Hạ và các bạn. Có sự chia sẻ của mọi ng cũng thấy lòng dịu hơn.

Đúng là mình có 1 chút cắn rứt lương tâm như bạn Huythach nói mà thôi. Chứ vợ mình đâu có biết mình làm gì đâu.

Những điều mình đã chơi trong cuộc vui đó mình không cho là tốt hay xấu gì cả, chỉ đơn giản thấy nó sôi nổi để rồi lại thấy vô nghĩa quá thành ra cũng thấy mình nông nổi!

Thật ham chơi, suốt ngày chơi....và cũng có những cuộc chơi để rồi thấy vô vị.........
 
hôm qua là sinh nhật mình, anh em henheo chẳng ai chúc mừng cả :(
 
Bác starnt đừng buồn làm gì. Sinh nhật của mình cũng thế, chỉ nhận được 1 email chúc mừng tự động của HHVN thôi, có ai biết mình đâu mà chúc mừng :(
 
Hassler nói:
anh Pine bật bài....How can I tell her của Lobo để thú lỗi với chị nhà đi :D
Úi, bật bài này thì có mờ ...'Lạy em ảnh ở bụi này' :D :D :D. Bác Pine đừng nghe Hassler xui dại nhé, cứ nghe em, bật bài SHE đê (với lại bác có 'làm j' đâu mà, phải ko bác :confused: :) )
@Starnt & Huythach83 : Em chúc mừng SN 2 bác ạ :D (đùa chứ ngày nào trên HHVN chả có SN, nên các bác muốn được chúc mừng như em thì đổi nick đê :D)
__________________________________________
Vui thế, hôm nay được việc thật, chỉ buồn cười mấy ông bà đi xin visa, tưởng mình là 'cò mồi' đây hahahahaha. Cả tuần này lại on holiday mới chán chứ kekeke
Let's enjoy life your way!
 
huythach83 nói:
Bác starnt đừng buồn làm gì. Sinh nhật của mình cũng thế, chỉ nhận được 1 email chúc mừng tự động của HHVN thôi, có ai biết mình đâu mà chúc mừng :(
Thạch nè, đọc trộm nhật ký của Thạch thấy Thạch giang hồ biến đâu mất rồi. hic hic hic tụi nghiệp! Hương hứa từ bây giờ sẽ dồn mỗi ngày 2 cent để đến sinh nhật của Thạch Hương mua quà cho nhé. Hay là nhiều quá Thạch thấy áy náy, thôi thì 1 cent vậy :D. Hương sẽ xin về ĐN sớm, nhớ ăn hàng ở ĐN chịu hết nổi rồi, khi nào về sẽ có người dẫn Hương đi ăn sinh nhật đây! là lá la...:p
 
Ặc, chưa gì đã có người nhăm nhe bóc lột mình rồi. Đã nghèo còn gặp eo kiểu này thì chắc phải bán PDA đi mất thôi.
 
Em muốn có vợ [crying out loud].
Khổ, vợ thì ngay trước mắt, nhẫn thì đang cầm trong tay. Mà giờ này thì vẫn chưa hỏi cưới được [crying out loud again].

Quên, cám ơn chị Hạ :D.
 
Một cảm giác xấu hổ đang lan tỏa trong người, mình chẳng biết phải làm sao. Tự hỏi mình đang ở phần con hay phần người?
 
White Shade nói:
Em muốn có vợ [crying out loud].
Khổ, vợ thì ngay trước mắt, nhẫn thì đang cầm trong tay. Mà giờ này thì vẫn chưa hỏi cưới được [crying out loud again].
Quên, cám ơn chị Hạ :D.

Ơ hơ, mình làm j đâu mà có ng cảm ơn nhỉ, lại còn lên chức 'chị' nữa :confused: (tổn thọ iem quá :D)

Có mỗi cái việc hỏi cưới dễ ợt mà bác ko làm được à, kém thế:mad: Anh em HHVN đâu hết rồi, vào cổ vũ cho bác ý đi chứ ạ???
 
Em thi bun thoi ruot gan ra day, tuong chia tay xong thi nhe nhom ma may ngay roi chang an thua gi ca (xin loi Mod khong danh dc tieng Viet a)
 
treo650 nói:
Em thi bun thoi ruot gan ra day, tuong chia tay xong thi nhe nhom ma may ngay roi chang an thua gi ca (xin loi Mod khong danh dc tieng Viet a)

Em bảo bác rồi mà, sau cơn bão trời đẹp lắm, rồi bác sẽ gặp được 1 ng con gái rất hợp và chỉ dành riêng cho bác thôi!:rolleyes: Vui lên nhé!

(Chết thật, mình là Hoa Hạ chứ có phải chị 'Thanh Tâm' đâu mà suốt ngày đi an ủi, chia sẻ tâm tình thế này chứ???:confused: Xin lỗi Mod, từ nay em ko thế nữa :D)
 
Chào bạn white shade,
Mình không có kinh nghiệm gì trong chuyện này nên không biết giúp bạn sao, nhưng mình luôn cổ vũ cho bạn. Mình tin là với tình yêu to lớn đó, lover sẽ không để bạn phải sống trong shade nữa đâu. As brave as a dinosaur! Good Luck!
 
White Shade nói:
Em muốn có vợ [crying out loud].
Khổ, vợ thì ngay trước mắt, nhẫn thì đang cầm trong tay. Mà giờ này thì vẫn chưa hỏi cưới được

Đố các bạn Hôn nhân là gì ????????????????????????????????
 

anh ntnam lại có dịch phổ biến kiến thức cái chữ kí của mình rồi :D
 
@ bác nobita: Hề hề, nói như bác thì tất cả đàn ông đã, đang và sẽ tối tăm mê muội hết thôi:D .
 
Thức đêm đến tận 3h vì mải mê nghịch ngợm các mảng màu khi làm slides cho bài present buổi sáng, vậy mà cả buổi sáng trên lớp hổng thấy mệt mỏi một chút nào, bởi những niềm vui nho nhỏ ở trong lòng...

Tất tưởi cả buổi sáng vì bài present, nào là giấy, nào là băng dính, nào là in... lại còn dễ bị bắt nạt đến mức bị đẩy xuống nhóm nói cuối cùng - 10 phút/người -> 10 phút/nhóm 3 người. Hik! Bài thuyết trình của mình chuẩn bị hay thế, vậy mà phải rút ngắn còn 10min :(. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn khen ngợi hết lời. Hi' hi'! (Vì mình là trò cưng của cô mà. Hehe.)

Vậy là đã 2 buổi điệu đà mặc váy đi học. Thích thật! :D Vì ai cũng nhìn mình. Hi' hi'. Hoặc giả là mình tưởng như thế. Giờ tự dưng thấy thích mặc váy thế. :D Mình đang bắt đầu thích nghi với những màu sắc khác ngoài một màu áo trắng mình đã quá yêu trong một thời gian quá dài. Giờ vẫn yêu nó nhất, nhưng bắt đầu học cách yêu cả những thứ không hoàn hảo như nó. Và dường như mọi người đều thích sự thay đổi này của mình. Vui thật! :) Thời tiết sáng nay hơi lạnh, và tan học về thì trời lại mưa, nhưng chả sao, vẫn tự tin như thường. Tan học đứng ngẩn ngơ nhìn mưa rơi, tự dưng ước có người mang áo mưa đến đón mình. Ai nói là có người yêu thì không sướng nhỉ? :D

It seems like life is going right... :)

Giờ thì đến phần thú vị nhất - một danh sách đồ hàng - cái mà đã khiến cho cả bàn cười sằng sặc không nín nổi suốt cả 3 tiết Thanh toán. Đây là danh sách các vật dụng cần chuẩn bị mang đi tập quân sự một tháng tới (bản đã edit :D)

1. Kem đánh răng +bàn chải đánh răng
2. Sữa rửa mặt
3. Khăn mặt +khăn tắm
4. Sữa tắm
5. Dầu gội đầu
6. Xà phòng giặt
7. Listerine
8. ... Giấy vs + giấy ăn :D
9. Kéo +dao + đèn pin
10. Bánh kẹo
11. 3 bộ ngủ
12. Giày bata + tông
13. Lược + gương + nhíp
14. ... :D
15. Điện thoại + sạc pin
16. Tiền
17. Tất mỏng
18. Ruốc + vừng lạc
19. Kem chống nắng + lăn nách
20. Găng tay + khẩu trang
21. Ô + áo mưa
22. Dây buộc tóc + kẹp tóc
23. Thanh toán Quốc tế + Contract
24. Khăn mùi xoa
25. Chai Lavie
26. Bút, vở, thước
27. Thuốc giảm đau + Becberine + cảm xuyên hương
28. Bông ngoáy tai + quạt giấy + tăm
29. Mỳ tôm
...
Chết cười! =))
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top