mới mua Canon 300D ghiền quá, chưa biết chụp còn đang nghiên cứu, nhưng post a e coi chơi he he
![]()
Mai trung thu rùi, nhớ nhà quá đi mất! các bác ở nhà vui Trung Thu có gì hay post bài nhá, cho dân tình đi xa có gì xem anh cho đỡ nhớ! Mà năm nay chợ Hàng Mã còn họp không các bác? Bác nào đi chơi chợ Hàng mã chup mấy kiểu lên xem đỡ thì tốt quá! Không biết ở nhà thế nào, bên này mưa to quá, càng buồn-> càng nhớ nhà![]()
Thế là đã được 49 ngày kể từ khi cô ấy ra đi. Tôi thực sự nuối tiếc và đau khổ, không biết gì hơn lại đặt trong lòng một nấm mộ "tình yêu".
Nhiều lúc tự hỏi "Sao cuộc đời mình lận đận thế nhỉ???". Khi nào cảm thấy yên ổn , có hi vọng 1 chút là, .. y như rằng giông báo sắp xảy ra. Em ra đi rồi N ơi mà nick này vẫn còn mang tên em mãi. Anh cũng muốn nói rằng ngày em nói lời từ biệt là anh say, anh không làm chủ được mình (mặc dù trước mặt em anh nói cứng là không sao cả???) Và anh bị tai nạn.. Nghỉ mất 15 ngày, bạn bè, đồng nghiệp có ai biêt mình bị khâu 7 mũi ở mặt đâu, bị thâm tím đến thế này vì sao đâu??? chỉ có một điều. Nằm ở nhà, trông vào từng bát cháo của mẹ mà mình thấy tủi. Ai quan tâm đến mình lúc đó nhỉ.... (mai viết tiếp vậy)
Kha khaHôm qua thì Hassler cho nhiều "quà" quá, toàn hàng Mẽo chính hiệu, chắc phải công tác liên tục 1 năm nữa trong này mới sử dụng hết. Bỏ đi thì tiếc mà không thể... mang về nhà được, dù chỉ 1 cái![]()
hic..hic..hôm nay lại nhậu nữa, ngồi từ 2h chiều đến giờ mới được về...hic..hic...ai bảo nhậu là sung sướng nhỉ......
SG hôm nay lại mưa nữa, trời đã bắt đầu chuyển qua lạnh và báo hiệu 1 mùa noen lại sắp đến nữa rồi...
Ngủ ngon nhé các bác, nhớ đắp chăn vào đấy....