Bác VMEP lại xoáy em rồi, hê hê. Em nói đó là cương vị đội trưởng của Zidane, là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Bác xem đ/c Zidane mấy tháng trước đá ở Real, em thấy xuống quá rồi, thể lực đâu còn sung như 2 trận gần đây đúng không bác? Thế mà tự nhiên máu thế không biết?! Về trận đá với Brasil hôm vừa rồi, báo chí bình luận nhiều quá rồi còn gì, em thêm vài câu nhận xét mang tính cá nhân: Ngoài Zidane, Vieira, Makeklele, Galas, Thuram, Ribery, Henry,..tất cả toàn đội đều đá rất tập trung (trừ bác Barthez ra nhé, cái quả bác ấy lao ra phá bóng bằng chân làm người xem vãi hết cả ra

), phối hợp ăn ý, giữ vững cự ly giữa các tuyến; đeo bám đối thủ, bọc lót cho nhau cực hay trong phòng thủ; phối hợp tấn công hay, lên xuống hợp lý,.. nên các đ/c Brasil khó lòng cầm bóng và phối hợp tấn công. Suốt trận đấu, chú Nhấp-nha-nhấp-nhô (Ronaldinho) chẳng thấy chuyền được quả nào thực sự nguy hiểm như đá ở Barcelona cả, rồi cả Robinho vào sân,.. nói chung là Pháp đá tự tin hơn các chú Brasil nhiều.
Ngoài lề một chút: em chẳng biết VTV3 mới tuyển chú BLV chắc dân tiếng Pháp hay sao ấy; bình thường, nghe các đ/c BLV khác phát âm tên các cầu thủe Pháp bình thường, tự nhiên 2 trận vừa rồi, chú BLV mới phát âm theo kiểu Pháp (Vân- Cầu Giẽ), em nghe choáng quá

. Lần đầu nghe chú ấy đọc tên Lilian Thuram, Thiery Henry,... choáng, Pháp quá
