Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
mai lại là thứ 7 nữa rồi, nhanh quá,mới ngỏanh đi ngỏanh lại đã hết 1 tuần. thứ 7 máu chảy về tim,nhưng bây giờ máu lại khô rồi..hết chảy được nữa...
Hôm này làm được cái gì nhỉ...sáng thức dậy 5h40..hic..hic..hơi bị muộn do hôm qua say bí tỉ..ăn sáng xong,cafe thì đến 10h rùi..thôi lết về nhà ngủ tiếp...buồi chiều chào đón lúc 4h...ngủ dậy mệt hết cả mình, đi tập tạ thôi nào.....buổi tối..chưa biết nữa..ai rủ đi làm vài ve thư giãn thì đi thôi, còn ko ra tiệm giày Đông Hải làm vài đôi về mang chơi....
đi tập tạ đây pà con ơi...
 
Trưa nay 12:10PM vừa thấy cô ấy đi xuống mình đã đứng trên văn phòng nhìn xuông, Bạn cô ấy đang đón cô ấy, xe future màu xanh tím. Anh ta quàng tay và ôm ghì cô ấy, mình thấy nhói tronh tim và hơi khó thở, rồi họ dắt tay nhau đi (em đẽ ngoảnh lại xem có ai nhìn ko, may mà em ko thể thấy anh đang ở tầng 5 toà nhà DeaHa và nhìn thấy tất cả). Chẳng lẽ mình đã yêu, ghen??? ko kobao giờ mình vừa bị đá mà mình phải hạn chứ dù sao cô ấy cũng ko bao giờ chọn mình-"kẻ dở hơi" Mình biết thật vô tình mà bắt gặp cảnh ấy mà sao mình thấy đau lòng???? Tình yêu dễ đến vậy ư???? T ơi em có biết em không thể và ko bao giờ biết rằng anh lại yêu em.
Anh cứ nghĩ và tự an ủi mình cũng như sống trong ảo vọng, và anh hiểu cái "bánh vẽ" ấy ngọt ngào làm sao. và sự thật cũng phũ phàng làm sao!!! Sao em lại nhờ người khác nói với anh như vậy!!! Sao em lại bảo anh làm phiền em??? E không tin rằng mối tình câm lặng của anh lại làm anh đau khổ khắc khoải và tuyệt vọng ư??? Dù sao em cũng đã 1 đôi lần xoa dịu nỗi đau của anh. cám ơn em.
 
Em sợ không đủ post để viết ra tâm sự mình nên viết thành 2 đoạn mong các mod thôngcảm nhé.

T ơi!
Em có biết rằng khi lần đầu em vào công ty giọng nói của em đã làm anh sửng sốt (dù chỉ qua điện thoại) lúc đó anh thật đau khổ và tuyệt vọng vì N đã bỏ anh. Nhưng dần anh hiểu mình đang quên N được và thậm chí lúc này anh có thể vui vẻ nói với cô ấy là anh đã có "1 bóng hình khác rồi". Em có biết không anh đã phải mượn hình anh của em để dần thay thể người đó, và anh cũng thật đau khổ biết bao nhiêu khi em gửi lời nhắn cho anh qua bạn "Đừng làm cho em sợ" Chẳng lẽ em ko tin tc của anh ư??? chảng lẽ yêu em, quan tâm đến em lại làm em sợ??? Không anh biết em cũng đã-vừa-mới có bạn trai rồi, thật tội nghiệp đó lạ ko phải là anh!!!!
Em có biết tháng trước anh bị ngã xe ko? N ko đến, ko hỏi thăm dù chỉ 1 cú đt hoặc tin nhắn cả em gái cô ấy H cũng thế họ xa lánh anh, nhưng anh ko buồn cô đơn vì có gia đình bên cạnh và trong thâm tâm anh còn có em - người con gái anh mượn bóng hình để quên người khac" Anh thật tôij nghiệp lúc này. Cô đơn! Tủi nhục! Đau đớn.
Anh biết mình sẽ mạnh mẽ hơn cứng cáp hơn khi chuyện này qua đi. Hi vọng và chúc em có 1 bữa trưa ngon miệng với người làm anh đau khổ.

Kẻ bạc tình TRO
 
The Johnnie Showroom

The Johnnie Showroom

20061029_Zoo%20070.jpg
 
lần đầu viết nhật ký !

hì..mấy hôm em định vào đây ủng hộ bác XuKa đôi dòng, nhưng dạo này bận ôn thi, học bù nhiều wá nên không có thời gian vào được. E cũng định viết 1 bài cho đúng chất nhật ký một chút nhưng hôm nay thì không được rùi, vì hôm nay em không được tỉnh táo tí nào, đầu óc way cuồng..hi`..mà nếu hôm nay ko mệt như thế này thì giờ em fải học rùi chứ ko thể vào mạng được...hic..tuần sau thi rùi mà em đã học được gì đâu... Hôm nay là lần đầu tiên trong đời em được uống hết sức mình như vậy, cũng chẳng biết hết sức chưa vì lúc cuối em uống chẳng có cảm giác gì nữa , chỉ thây no thui. không ngờ tửu lượng của em cũng khá ghê! :D lúc về vật vã 1 trận, giờ thì đỡ hơn nhưng vẫn ghê cổ wá, mọc họng mà không ra được..không bit mai có đỡ hơn không? mà thui, không nói chuyện này nữa không lại mang tiếng chết, mất hình ảnh với mọi người. Tốt nhất là bây giờ em sẽ đi ngủ.Ngủ 1 giấc hy vọng mai sẽ ổn.:D
đọc lại thấy giọng điệu đúng là không được bình thường. tốt nhất là đi ngủ các bác nhỉ !..
 
Tự nhiên cảm thấy mọi thứ đang phấn đấu trở nên vô nghĩa.
Hôm nay kỉ niêm 2 năm ngày cưới của em. Chắc em hạnh phúc lắm.
Nơi xa đó em có biết tôi vẫn luôn nguyện cầu cho em.
Nhanh thật mới đó mà đã 2 năm.
 
Lại fải xa nhà lần nữa, đến tận Tết mới được về cơ, chẹp, chán và buồn quá đi mất!
P.S: Đợi anh về em nhé (XIMONOV)
 
1 ngày ko Y!, blog, web thì cứ "can not..." hòai, chán ơi là chán :mad: !!! rảnh rỗi quá ko biết làm gì, có ai thuê việc j lao động chân tay thì tốt biết mấy :p
 
Lại một mùa xuân nữa sắp trôi qua. Vẫn chỉ có mình ta "bon chen"...No Car, No House, No Wife. hic hic không biết vợ ta đang ở đâu đây.......
 
"Ừ, em đi... đi nhé..." - 4 tháng rồi đấy, Noel đã qua, Tết tây cũng qua luôn rồi, thế mà vẫn còn 6 tháng nữa cơ đấy. Lâu quá!
Mùa đông năm nay nhiều người bảo không rét bằng mọi năm nhưng sao anh lại thấy lạnh hơn nhỉ? Chắc do vắng em bên cạnh anh - a tự nhủ lòng mình như thế.
Chẳng khi nào anh nói là anh nhớ em thế nào.... không phải anh vô tâm, không phải anh thay đổi rồi đâu, chỉ là anh không muốn em mất tập trung cho năm cuối thôi.... Bao nhiêu lần nửa đêm định gọi cho em, bao nhiêu lần soạn tin nhắn rồi thôi..... It's hard to put my feeling into words but I want you to know I'm thinking of you every single minute.
MISSING YOU MORE WITH EVERY PASSING DAY!!!
 
Chiều qua đi công tác về phát hiện ra ADSL đã hi sinh, lý do đứt cáp vì đèn DSL không sáng, tối gọi điện thông báo. Sáng nay 8h30 đã thấy 2 em đến sửa, giờ chạy phe phé. FPT ADSL ở HN phục vụ tốt thật. Cảm ơn các em!
 
trời sáng đến nơi rồi, vẫn chưa ngủ.... bài vẫn còn đó....băn khoăn, trăn trở... gv lúc nào cũng nói : "base your work on theory" thế rồi lại đọc requirement thấy "be realistic" 8-} chẳng hiểu nên sao cả .... anyway, raising my mid-finger and pointing ass-ignments [or facilitator :-?]
 
Chú ăn lộc cột kia làm kinh doanh mà nói thế thì kinh quá.

Trời cứ chiều là mưa.

Tìm được trang web bid toàn thứ linh tinh thích quá. Suốt ngày bid. Mua về được khối thứ hay ho.

Giống coco82 ở chỗ Sunday sẽ được về với Vợ và baby sắp chào đời :D


trang nào vậy bro, chỉ cho anh em bid chung với. Nếu có thể thì bác PM cho em nha. thanks bác trước.
 
Tìm mãi mới ra Topic này, hic hic đang vui mà, tìm chẳng thấy mệt gì. Mãi mới nghĩ ra search nick SF. Tự nhiên ngu thế :D:D:D

12 năm nay mới viết bài gửi báo, gửi phát được đăng liền, cuối năm được trừ giờ nghiên cứu khoa học roài. Hic, hic vui quá là vui!
 
Suốt ngày dài, lại đêm thâu, chúng ta vẫn còn đi trên đất Phi Châu, online thâu thâu và HHVN lâu lâu :D :D
Nhật ký chỉ có vậy
 
Hỳ hục cài sẹc vơ....chuối....sẽ được bữa bia Nhà máy bia Nước đá nhưng giờ mới được mấy hạt lạc và giấy ăn .....MAI QUYẾT THỊT !
 
Hỳ hục cài sẹc vơ....chuối....sẽ được bữa bia Nước nhưng giờ mới được mấy hạt lạc và giấy ăn .....MAI QUYẾT THỊT !

Chúc mừng các bác "lầm lạc" nay đã tìm được con đường sáng đặng kiếm tiền nuôi vợ con, ngõ hầu nhận danh hiệu "Chồng ngoan, bố khỏe"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top