• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nhậu

Em có xem họ làm rồi! Đeck phải ghẻ!
200311162121141df.jpg
 
nhìn mấy món này mờ choáng wé, đệ mới thấy lần dầu hè. có cả rít, rết, nhện chuột cả. hoang wa xỉu...
 
tuanhung nói:
Việt Nam chứ China gì. Có mấy vùng ăn cưới phải có món thịt chuột đồng mới sang đấy bác ạ
Bác này có vẻ biết nhiều ghê. Vùng đó là làng Đình bảng-huyện từ sơn-tỉnh bắc ninh đó (cứ cỗ to là phải có thịt chuột đồng).
 
thiệt , cái này bợm nhậu men ra nhậu thì không có gì đặt biệt :D chứ có mà em út kế bên thì ... :D không biết sao nhỉ :D
 
ketnoitinhyeu nói:
thiệt , cái này bợm nhậu men ra nhậu thì không có gì đặt biệt :D chứ có mà em út kế bên thì ... :D không biết sao nhỉ :D
Các em nó còn bợm hơn cả anh em ta chứ chẳng vừa
Con gái VN Anh hùng- bất khuất
 
Mấy con chuột rán lên trông còn đỡ. Mấy con này mà luộc lên, nhìn mấy cái nốt ghẻ của nó ai mà nuốt được mới tài :D

Nhìn mấy con rết với con nhện ghê quá. Hình như trong đám này có con sao biển hay sao á
 
Phải nói là chủ đề hay.Có vào đây em mới mở mang đầu óc ra.Hóa ra còn nhiều món chưa đc thưởng thức.Hay cho topic này thành nơi chuyên post các món nhậu.Các bác đi đâu tiện có máy ảnh làm mấy pô cho anh em xem với.Em nhìn mấy món kia thèm quá.Chưa có cơ hội thưởng thức
:D
 
Nghe bảo nhện ăn như thịt cua, ở ngòai biên giới Tây Ninh Campuchia bán nhiều nghe nói vậy có bác nào thử chưa, riêng em con gì ăn được chứ nhện em nhìn ớn quá

Ở Campuchia ở đâu cũng thấy bán từ thành phố đến miền quê, rẻ lắm khỏang 5000 vnđ/1con nhưng thấy ghê quá không dám thử.
 
Đến Trung Quốc thưởng thức món… nhện




(Dân trí) - Với tài ăn kiến trứng và bọ cam, người Mexico vẫn chưa phải là người “sành điệu” bậc nhất. Mới đây dân Trung Quốc đã chứng tỏ thú ẩm thực của họ độc đáo hơn nhiều: ăn nhện nướng.


Không cầu kì trong chế biến, không hoa mỹ trong cách trình bày, những con nhện xuất hiện trước thực khách bằng chính hình thù tự nhiên của nó.



Vẫn còn nguyên cẳng càng đầy lông lá, nhưng có hề gì, với người sành ăn, họ bóc từng chiếc ra như ăn cua, hoặc cho cả con vào miệng để tận hưởng âm thanh vỡ vụn rồm rộp.



Đã có hẳn 1 nhà hàng chuyên món nhện, và có vẻ giá cũng rất “mềm”.
nhen1-0806.jpg

Rất dễ tìm giữa phố xá đông đúc.
nhen2-0806.jpg

Trình bày đơn giản mà đẹp mắt.
nhen4-0806.jpg

Không cần vặt lông.
nhen3-0806.jpg

Ăn như ăn ghẹ ấy mà.
nhen5-0806.jpg

Hoặc là nguyên con cũng được.
Hải Minh

Sưu tầm
 
Nói thật, nhìn mấy con nhện và con rết tui sợ quá. Biết là người ta ăn vào không chết thì mình cũng không chết, nhưng vẫn không dám ăn [:D]. Có một lần sang Thailand thấy trước cổng Cinema ở Pattaya có bán những bịch kiến chiên giòn vàng ươm. Bên đây mình mang bánh snack và khoai tây chiên vào Cinema ăn như thế nào thì người ta ăn kiến cũng như vậy. Nhìn thấy mà hết hồn [:eek:]
 
Nhìn ông đó đang ăn con quái vât gì đó mình muốn ói quá ! Chắc cho ổng đi thi chương trình trong AXN được đó :D
Nói thiệt chứ , mấy con đó nhìn không đã sợ rồi chứ bỏ vô miệng , mình cứ tưởng tượng nó sống dậy , qoặc vô miệng mình 1 cái t hì toi ...
 
Xin thưa con này là con cua hùynh đế, phải kô bác
Made in Việt Nam nè mấy bác bác nào thích em dắt đi ăn hehe
IMAGE_00008.jpg

IMAGE_00009.jpg
 
Back
Top