Nhờ cả nhà với

get3freeby1

New member
GÂY DỰNG
Cầu kíu cả nhà với ạ. Tớ có cậu bạn thân gọi là mới lên chức GĐ. Muốn mua tặng hắn món quà gì đó mà không nghĩ ra. Mấy đồ máy móc cái gì mà hắn không có thì cơ quan trang bị cả (o2s, laptop, recorder, digicam) :(

Cả nhà nghĩ giùm với ạ. Giá trị từ khoảng một vài triệu đổ lại mà không phải là quần áo nhé #-o

Xin chân thành cảm ơn
 
1 cây viết Mont Blanc, khoảng từ 1 đến vài con trâu, tùy loại. Cái này em nghĩ là ok nhất.
 
Thật ra mình cũng nghĩ đến tặng bút rồi, dưng mà vẫn chưa thấy ưng lắm. Còn cái Logitech® io™2 Digital Writing System thì có thêm thông tin chi tiết và giá bán ở đây không ạ.

Ngoài bút ra thì sao???? :(
 
Đặt cho hắn vài năm báo doanh nhanh hay kinh tế gì đó cho hắn đọc.
Mỗi lần hắn đọc báo là nhớ đến bác.
 
Báo ạ :( cơ quan nó đầy báo mà :(( nếu tặng báo thì em đặt thời trang với điện ảnh cho vợ hắn đọc trong lúc chờ chồng về ăn cơm hàng ngày có khi cũng là ý hay các bác nhờ :D
 
1 cây vợt tennis và 1 trái banh là 1 món quà cũng ý nghĩa đấy ,vừa mang tính thể thao ,thế nào các sếp chẳng giao lưu với nhau trên sân tennis nhỉ ,hihi
 
Em nghĩ cây bút là hợp lý nhất : lúc nào ông ấy cũng cài bên người -> một ngày cũng dăm mười lần ký -> luôn nhớ đến bác.
Bác mua mấy loại của hãng nổi tiếng 1 vài trăm mẽo, vừa đẹp vừa sang trọng lịnh lãm, ông ấy cài áo cũng hãnh diện -> lúc nào cũng muốn đeo (có khi hết mực vẫn đeo vì nó còn như là đồ trang sức nữa mà :D )
 
Quân sư bậy cái nhỉ, quan trọng nhất là sức khoẻ. Giám đốc đi nhiều tiếp khách lắm nếu có ... lang thang nhầm chỗ thì có cái mà bảo vệ,
Kiếm "áo mưa" loại xịn super sensitive, performax, aroma ..... tặng mấy hộp, không rẻ đâu nha :D :D :D
Bệnh nghề nghiệp các bác nghe không phải thì bỏ quá cho :D
 
Vẫn không ổn các bác ạ, đ/c này thuộc loại ghét thể thao :D và sưu tập bút :(( thế nên cả 2 phương án này đều không ok

Em định mua cái tranh, nhưng chợt nhớ ra là bà già đ/c này buôn tranh mở Gallery hơ hơ. Bó tay

hê hê, lên chức GĐ rồi tặng mấy cái áo mưa thì lên TGĐ tặng gì nhờ

Cả nhà nghĩ giúp em điiiiii
 
Nếu ông GĐ ghét những thứ trên thì bạn tặng cho ông ta đồng hồ đeo tay hoặc là giày đấy, mổi thứ cũng tốn của bạn vài vé đấy chứ.
Hoặc nếu ông ta đã đầy đủ hết thì bạn mua cho ông ta 'perfume for men' đó, hàng hiệu giá cũng không mềm đâu, bảo đảm ông ta sẽ nhớ bạn hoài, vì dùng lâu quen mùi, mua thêm cái mới thì tốn tiền, thì sẽ nhớ ngay đến bạn ấy mà.
:p
 
Kể ra nếu là tớ thì nước hoa tớ cười ngay :p , dưng mà cũng không ổn vì tớ toàn trộm nước hoa của tên này :-$ , hắn có nhiều người tặng cho nước hoa lắm :(
 
Chứ nước hoa xài rồi cũn ghết. Tặng cái gì mà lâu dài mà luôn đem theo bên mình, đồng hồ thì chắc là bác ấy có rồi, bụt thì thường quqá. Bác nên tặng ví da, ra làm cái LV khỏang vài trăm mẽo hehe, rất có giá trị kỷ niệm ấy. Họac néu bác ấy có hút thuốc làm làm cái bật lửa ST Dupont nhưng cái này chát lắm.

http://www.cigarone.com/smokers-accessories/product.php?b=8&c=7&m=Ligne 2
 
Này có gì mà khó, gớm giám đốc giám đếch cũng tuỷ thằng chứ, cứ mua cái VƠ Tu của bác ba phi mà tặng cho hắn là ổn chứ gì. Thời buổi này 15 thằng đứng chờ đèn đỏ thì có 10 thằng là giám đốc mà. :D
 
Đọc topic này thấy đồ nào cũng hay, mnhf mà vớ được thì sướng phải biết, còn bác lập topic này tính tình khắt khe quá, cứ như đánh đố mọi người ý, mua cho bạn bác chứ có phải bác đâu cũng thoáng thoáng ra. Em có 2 gợi ý: 1st đồng hồ, 2nd: cặp da (xịn)
 
heheh. Xin lỗi mình góp ý chút, bá khỏi tặng lun cho khoẻ. Cái gì bác cũng ko chịu hết. Bó tay với bác lun
 
Có chuyện vui như sau:
Một anh chàng đến shop bán hàng gặp một em rất xinh đang bán hàng bảo theo em thì anh nên tặng gì cho thằng bạn tỷ phú độc thân đẹp trai của anh. Em bán hàng mới thủ thỉ hỏi lại: thế tặng số điện thoại của em thì anh nghĩ sao???
Lại cũng có chuyện như sau:
Một anh nọ đến mua quá tặng, hỏi em bán hàng theo em anh nên tặng gì cho thằng bạn gì cũng có của anh? Em bán hàng mới trả lời tốt nhất là tặng sự ghen tị
 
Cảm ơn cả nhà về các lời khuyên. Cuối cùng em xin thiên về các phương án như sau ạ:

Một là bật lửa: Tiếp khách tiếp khứa lôi quả Dupont ra thì cứ gọi là

Hai:Tên này cái gì cũng có, vậy nên chăng ta chuyển hướng sang tặng vợ hắn :D Phụ nữ tặng đồ dễ hơn. Với lại tặng thế vớ vẩn có khi lại thành hay :-$ Chồng lên chức ta tặng quà cho vợ =D>

Ý kiến các bác sao ạ :D
 
Back
Top