Đầu tiên xin lỗi cả nhà về sự việc không vui này. Và chúc các bác có những ngày nghỉ 2/9 vui vẻ, không quên rượu bia lành mạnh bên gia đình, họ hàng và bạn bè.
E nhận máy lúc 10h kém, tại Tín thành có bóc ra, bật máy lên và có gọi cho bác Hà hỏi về mật khẩu máy để mở. OK ngon hết, e để lại vào hộp rồi về nhà cất, xong đi liên hoan 2/9. Giờ về có đôi lời nhận xét:
1. E không biết Tín Thành Sơn La thế nào, nhưng Tín Thành Bắc Giang nhân viên họ vẫn bắt đưa máy họ xem, họ ngắm mặt trc sau, xung quanh, hỏi han máy cũ hay mới, hãng gì, bắt bật máy lên xem có chạy bt không. Rồi họ bảo mình tắt máy rồi đóng gói, hàng e tự tay mang đồ đi đóng gói: giấy vệ sinh quấn kín máy, dây thun buộc lại, 1 hộp nhỏ dựng máy, 2 tập báo để lót trong và ngoài hộp, 1 hộp to hơn để đựng tất cả. Có băng dính e xin của họ để quấn thôi. E nghĩ công việc của họ có quy trình là nhận đồ, test đồ, nhập máy, chuyển lên ô tô, hết. Họ không kiểm tra do họ lười và như thế là thiệt bản thân mình thôi.
2. Nội dung chính: Nói thật e rất ngạc nhiên khi cầm và nhìn bên sườn máy: cong hẳn sườn, đến cái lưng máy cũng bị gồ lên, màn lại ko bị cong nên nó hở ra 1 chút, nhìn sơ là thấy. Khi e chụp bằng máy Canon 600d đưa lên ĐG, e đã phải ngắm từng góc, từng cạnh, từng chỗ sứt nhỏ xíu góc cuối của máy cũng phải Macro để hiện lên rõ, chỗ nào đẹp ko tì vết thì e chỉ chụp sơ sơ.
E khẳng định chỗ bị cong này là không có trước lúc gửi máy, e mà thấy từ trc thì cũng sẽ Macro lên cho thật rõ để mọi người biết mà đấu giá hay không. Vài cái ảnh e chụp lúc nãy: (mắt thường nhìn nghiêng 1 cái là thấy rõ, chụp ảnh thì khó marco thì trình chụp của e còn giới hạn)
Ảnh sườn phải duy nhất up lên ĐG:
Ảnh sườn trái, đẹp quá rồi nên e ko đưa lên:
Vết sẹo nhỏ của nó có đưa lên ĐG:
3. E ko thể khẳng định là tại bác Hà, bên Tín Thành, hay vợ con bác, vì e thấy có nhiều ảnh selfie (còn gọi là ảnh tự sướng) của vợ và con gái bác còn lưu trong máy, chắc bác gửi máy quên chưa restore. Giờ nói thật e dùng con HTC này cũng chả còn vui vẻ gì, kiểu như thấy máy lỗi rất ngữa mắt, chỉ muốn tống nó vào thùng rác luôn thôi. Khoái tkế Htc one, cố tìm mua bằng đc, giá 6tr, đưa lên ĐG rẻ hơn 1tr cho 1 tháng dùng, giờ thêm cái vết cong này thì còn ĐG hay bán cho ai nữa

PS: Có dùng có hao máy, nhưng bác dùng cũng hao máy quá, nó song hành với e trong TPHCM 3 tuần rồi ra bắc mà xước tổng thể ít, ở với nhà bác, tổng quan nhìn nó cũng điểm thêm cơ số vết lông mèo trc sau và viền xung quanh. Nhưng ko sao, thêm vài vết li ti đó không đang kể gì.
Giờ giải quyết sao đây? Mod Hà công tâm cho 1 vài gợi ý đề xuất vào inbox được ko ạ.