Ở HHVN có ai tham gia thị trường chứng khoán VN không?

ttck mà bật ngược hnay thì mua k kịp luôn đấy. Chiều hwa kinh khủng, rớt 1 phát trong vòng 30 phút.
 
Ban đầu đốt tiền thì 1 trăm hay 1 tỷ cũng cháy. Tốt nhất chỉ nên bỏ 50 triệu đốt đi, rồi hẵng thấy bỏ vào tỷ hay trăm.

Kiếm ăn được, chỉ cần 100 củ cũng kiếm tốt, ko cần tỷ đâu.
 
:D nói vậy, người mới sợ đâu dám thử. Đem tầm 500k vào chơi là biết ấy mà.
 
Thấy sếp bỏ mấy chục triệu vô học tập. Chưa gì thấy bay hết nên bỏ luôn, thấy cũng sợ :))
 
Thấy sếp bỏ mấy chục triệu vô học tập. Chưa gì thấy bay hết nên bỏ luôn, thấy cũng sợ :))
:confused: bỏ ra 500k chơi cũng có kinh nghiệm rồi, còn chục triệu thì thật là trong cái thị trường cả ngàn tỷ như là muỗi bé.
 
Nói phét tí, chứ 500k đánh thử ở thị trường chứng khoán này như thế nào? Em nghĩ mãi ko ra, bác mở mắt cho anh em phát nào.
 
:) chơi cho biết, đầu tư lời lõm là bao nên 500k chơi dc. Mở, duy trì tk free mà, nhiêu đây cũng mua dc 1 tí gọi là cho biết.
 
nói thêm tí, hôm trước mua 10cp của HAGL có vỏn vẻn chưa đến 50k. Kết sổ lời dc 2k trong tuần.
 
Thế thì coi như chỉ biết đặt lệnh là hết à?

Trước tiên, bỏ khỏi đầu tư tưởng chơi chứng khoán, cho dù là cửa miệng hay nói thế nên quen rồi. Xác định đầu tiên là đánh chứng khoán, uýnh chứng khoán, hay chiến chứng khoán.

Thứ nhì, là xác định phải đầu tư thời gian và nghiên cứu nghiêm túc, nếu muốn chiến thực sự. Còn không thì đưa tiền cho người tin tưởng chiến giúp và chia lợi nếu có.

Thứ ba, là minimum 50 triệu bắt đầu. Ít hơn sẽ rất khó cho việc nghiên cứu, áp dụng các chiến thuật đánh đấm.
 
Thứ nhứt, "tập tẹ" mới chơi như @ba dua hỏi thì vài trăm k cũng dc, nhiều hơn thì tuỳ. Mới chơi thì quen cách thức hoạt động của sàn và một trong những cái cơ bản tất nhiên phải biết đặt lệnh.

Thứ hai, không nhờ chơi dùm. Lời chia, lỗ mình chịu. K vui rồi.

Thứ ba, con số ban đầu chỉ là ước lệ của mỗi người. Càng nhiều $ thì càng kiếm nhiều hoặc mất nhiều, thế thôi. 50tr mà đánh đấm được gì so với mấy "lái tàu" tiền tỷ, đập 1 phát là hoản loạn.
 
Thứ hai, không nhờ chơi dùm. Lời chia, lỗ mình chịu. K vui rồi.

Cái này sai nhé. Giỏi thì tự chiến đi. Không tin thì cũng ko giao tiền. Đã giao thì phải chấp nhận rủi ro thua lỗ, vì thị trường này ko ai dám nói là bố nó cả. Đấy là nói vo thế, trong mọi vấn đề đều có biên giới hạn, ví dụ thua lỗ thì tối đa là bao nhiêu, lãi thì chia tối thiểu/tối đa bao nhiêu.
 
50tr mà đánh đấm được gì so với mấy "lái tàu" tiền tỷ, đập 1 phát là hoản loạn.
Cái này cũng không đúng nhé. Đồng ý là tiền nhiều như cá mập có lợi thế riêng. Nhưng cá lớn thì có cá lớn hơn, nó đúng ở vế trước là tiền nhiều thì được/mất nhiều.

Tiền ít có thắng được không? Cái này có. Ít nhất trong lịch sử cũng có David cũng thắng Goliath nhỉ.
 
Back
Top