Bài viết được sưu tầm từ Otofun
----------------------------------
Chiều nay em được 1 vinh hạnh lớn trong đời, đi bơi 1 vòng quanh Hà nội cùng Vàng Anh. Mời các cụ xem ..
Em sẽ post 4 bài gần 60 ảnh các cụ chờ xem nhé.
Vàng Anh hôm nay đèo 2 phóng viên D200
Điểm đầu tiên là chúng em lượn qua Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Trung tự
Vàng Anh bơi giữa các dãy nhà cao tầng
Nhìn anh bạn đi xe đạp này các cụ sẽ thấy là ngập sâu thế nào
Những cảnh có 1 không 2 trên đường HN, ko ra đường thì có phí hay ko ?
Trước cổng trường tiểu học Phương Liên có 1 đống người, xe chết máy + dân hiếu kỳ ra xem.
Mút xôi chết nhăn
đường ra ks Kim Liên cống sập ko vào được
*** của Vàng Anh thế này, xúc đc cả 1 quả chanh
Tụ tập đông nghẹt
Bọn em dừng lại xem Innova lội quãng đường em vừa đi qua
Innova phải công nhận là lội ngon
Nốt cái ảnh cuối ở Phạm Ngọc Thạch
Đường ngang vào khu Kim Liên em quên mất tên, giống hệt 1 cái sông
Công trình hồ ngầm Kim Liên
Cứu hộ cũng chung số phận
Bọn em bơi đến Hồ Thiền Quang, nước hồ tràn lên đường, nhưng có vẻ đang rút dần
Chúng em bơi tiếp đến Nguyễn Gia Thiều - 1 trong những cái rốn nước của HN
Bơi đến hồ Hoàn Kiếm thì nhìn thấy cảnh này, nắng mới lên nên các em teen tha hồ diễn
Cảnh kéo nhau thế này là chuyện thường ngày ở huyện nhỉ
----------------------------------
Chiều nay em được 1 vinh hạnh lớn trong đời, đi bơi 1 vòng quanh Hà nội cùng Vàng Anh. Mời các cụ xem ..
Em sẽ post 4 bài gần 60 ảnh các cụ chờ xem nhé.
Vàng Anh hôm nay đèo 2 phóng viên D200
Điểm đầu tiên là chúng em lượn qua Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Trung tự
Vàng Anh bơi giữa các dãy nhà cao tầng
Nhìn anh bạn đi xe đạp này các cụ sẽ thấy là ngập sâu thế nào
Những cảnh có 1 không 2 trên đường HN, ko ra đường thì có phí hay ko ?
Trước cổng trường tiểu học Phương Liên có 1 đống người, xe chết máy + dân hiếu kỳ ra xem.
Mút xôi chết nhăn
đường ra ks Kim Liên cống sập ko vào được
*** của Vàng Anh thế này, xúc đc cả 1 quả chanh
Tụ tập đông nghẹt
Bọn em dừng lại xem Innova lội quãng đường em vừa đi qua
Innova phải công nhận là lội ngon
Nốt cái ảnh cuối ở Phạm Ngọc Thạch
Đường ngang vào khu Kim Liên em quên mất tên, giống hệt 1 cái sông
Công trình hồ ngầm Kim Liên
Cứu hộ cũng chung số phận
Bọn em bơi đến Hồ Thiền Quang, nước hồ tràn lên đường, nhưng có vẻ đang rút dần
Chúng em bơi tiếp đến Nguyễn Gia Thiều - 1 trong những cái rốn nước của HN
Bơi đến hồ Hoàn Kiếm thì nhìn thấy cảnh này, nắng mới lên nên các em teen tha hồ diễn
Cảnh kéo nhau thế này là chuyện thường ngày ở huyện nhỉ