Phóng sự bơi 1 vòng Hà nội cùng Vàng Anh ^ ^

  • Thread starter Thread starter isis
  • Ngày gửi Ngày gửi

isis

HHVN-GIA CÁT DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bài viết được sưu tầm từ Otofun
----------------------------------


Chiều nay em được 1 vinh hạnh lớn trong đời, đi bơi 1 vòng quanh Hà nội cùng Vàng Anh. Mời các cụ xem ..

Em sẽ post 4 bài gần 60 ảnh các cụ chờ xem nhé.

Vàng Anh hôm nay đèo 2 phóng viên D200
DSC_2084.jpg


Điểm đầu tiên là chúng em lượn qua Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Trung tự
DSC_2091.jpg


Vàng Anh bơi giữa các dãy nhà cao tầng
DSC_2096.jpg


Nhìn anh bạn đi xe đạp này các cụ sẽ thấy là ngập sâu thế nào
DSC_2102.jpg


Những cảnh có 1 không 2 trên đường HN, ko ra đường thì có phí hay ko ?
DSC_2105.jpg


Trước cổng trường tiểu học Phương Liên có 1 đống người, xe chết máy + dân hiếu kỳ ra xem.
DSC_2106.jpg


Mút xôi chết nhăn
DSC_2108.jpg


đường ra ks Kim Liên cống sập ko vào được
DSC_2110.jpg


*** của Vàng Anh thế này, xúc đc cả 1 quả chanh
DSC_2111.jpg


Tụ tập đông nghẹt
DSC_2113.jpg


Bọn em dừng lại xem Innova lội quãng đường em vừa đi qua
DSC_2115.jpg


Innova phải công nhận là lội ngon
DSC_2120.jpg



Nốt cái ảnh cuối ở Phạm Ngọc Thạch
DSC_2129.jpg


Đường ngang vào khu Kim Liên em quên mất tên, giống hệt 1 cái sông
DSC_2139-1.jpg


Công trình hồ ngầm Kim Liên
DSC_2141.jpg


Cứu hộ cũng chung số phận
DSC_2150.jpg


Bọn em bơi đến Hồ Thiền Quang, nước hồ tràn lên đường, nhưng có vẻ đang rút dần
DSC_2162.jpg


Chúng em bơi tiếp đến Nguyễn Gia Thiều - 1 trong những cái rốn nước của HN
DSC_2165.jpg


Bơi đến hồ Hoàn Kiếm thì nhìn thấy cảnh này, nắng mới lên nên các em teen tha hồ diễn
DSC_2169.jpg


Cảnh kéo nhau thế này là chuyện thường ngày ở huyện nhỉ
DSC_2177.jpg
 
Chúng em bơi đến Hồ Tây, bao nhiên là cần đánh ba tiêu
DSC_2183.jpg


Cực kỳ nhiều cá, cứ quăng dây xuống là có cá. Toàn mè 2kg trở lên
DSC_2187.jpg

DSC_2188.jpg



Toàn cảnh hội đánh ba tiêu ở cổng chùa Trấn Quốc
DSC_2189.jpg


Chúng em bơi đến gần KS Deawoo, pgd VP Bank thế này
DSC_2190.jpg


Vừa bơi vừa lặn ngang qua hồ Ngọc Khánh
DSC_2192.jpg


Đi ngang qua hồ Ngọc Khánh mấy thằng cu chắc mùa hè vừa rồi bố mẹ ko cho đi tắm biển nên chúng nó ra đây nhẩy sóng.
DSC_2195-1.jpg


Mặt nó hớn hở ... mưa lụt cũng có mặt tích cực của nó các cụ nhỉ
DSC_2196-1.jpg


Mấy thằng này rất thích ô tô đi vào để còn nhẩy sóng ... sóng oánh trùm qua đầu ... fun vãi luôn
DSC_2197.jpg


Các bác nhìn mặt chú này thì biết, nhà hiếp ảnh gia tương lai đây. Lớn lên kiểu gì cũng đi học lớp ABC
DSC_2200.jpg


Nhìn cảnh này em chợt tưởng tượng ra rừng ngập mặn ở trong Nam
DSC_2203.jpg


Các em teen ko phải đi học đứng khiêu khích các anh ...
DSC_2205.jpg


Về đến đầu Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, em được cử ngồi lên boong tàu, thuyền trưởng BlackLAc ra lệnh thẳng tiến
DSC_2219.jpg


Thuyền bơi nhẹ nhàng ... em ngồi trên boong tàu phê lòi
DSC_2220.jpg


Các cụ nhìn dải phân cách để biết nước ngập sâu đến đâu
DSC_2222.jpg


Đuôi thuyền sủi bọt từ ống xả ... phê quá
DSC_2223-1.jpg


Hoa tiêu Noza phím cho thuyền trưởng tăng tốc vì phía trước ko quá sâu
DSC_2227.jpg


Có trướng ngại vật phía trước .. đấy là 1 con tàu ngầm màu trắng của hải quân Hàn Quốc
DSC_2231-1.jpg


Sau khi triệt hạ tàu ngầm Hàn Quốc ... tàu thẳng tiến qua đoạn sâu nhất của sông Huỳnh Thúc Kháng
DSC_2237.jpg


Phía bờ xa xa là bà con đang chào đón
DSC_2238.jpg
 
Từ từ chứ ko nóng vội được
DSC_2239-1.jpg



Thuyền Vàng Anh có vẻ không hề hấn gì ... đây là chỗ sâu nhất Huỳnh Thúc Kháng
DSC_2240.jpg


Tự nhiên có 1 cụ lội nước ra tận nơi, cầm máy ảnh to như hòn gạch chụp thuyền của bọn em. Hóa ra là cụ Sờn Rách ... tiếc ko chụp được cái chân dung nào của cụ
DSC_2245.jpg


Sau khi được bà con Láng Hạ hoan hô ... thuyền chúng em bơi tiếp sang Thái Hà, đoạn này vừa sâu lại vừa dài
DSC_2253.jpg


Thêm 1 hoa tiêu nữa
DSC_2254.jpg


Quang cảnh xung quanh thật điêu tàn ... sóng đánh bât hết cửa cuốn
DSC_2255-1.jpg


Mở cửa thì đỡ hỏng, đóng cửa thì không khác gì mở
DSC_2258.jpg


Thiệt hại kiểu này chẳng biết tính bằng gì các cụ nhỉ
DSC_2262.jpg


Mấy chú nhóc há mồm ... vì từ sáng có ai dám bơi qua đây đâu
DSC_2259-1.jpg


Thuyền dừng lại cho cả đoàn ngắm khung cảnh thơ mộng lần cuối của sông Thái Hà
DSC_2260-1.jpg




Ngắm những chiếc tàu ngầm Nhật và Hàn Quốc bỏ xác tại đây
DSC_2263-1.jpg

DSC_2267.jpg



Nhìn lại về phía Háng Lạ ... háng hôm nay lạ thật
DSC_2268-1.jpg



Và đây là phần thưởng dành cho những người can đảm ... các em tha hồ chụp ảnh với thần tượng
DSC_2272-1.jpg


Sau khi bơi 1 vòng HN con thuyền mang tên Vàng Anh 1 chuẩn bị cập bến, hoa tiêu Noza đang phím cho thuyền trưởng tăng tốc
2991737043_72f950f492.jpg




Bỗng nhiên có chướng ngại vật xuất hiện
2991779409_4e5a5b2b46.jpg


làm Hoa tiêu và thuyền trưởng mất phương hướng
2992583964_d8510cc635.jpg


Rồi thuyền cũng cập bến và đc tu sửa bảo dưỡng
IMG_1395.jpg


2992584372_37dda8dbcd.jpg


2991736405_a0d341ac12.jpg
 
Đánh cá ở sông Thái Hà
22.jpg



Gọi điện về cho gấu mua sẵn thìa là
2.jpg



Vàng Anh bắt đầu hành trình từ 10h sáng, qua Thái Hà xác định là điểm sâu nhất lúc này.
a32a2de3.png


Chuẩn bị đi cứu đồng bọn vẫn muốn thử bơi qua cái đã
Cung ứng gas hôm nay không dùng xe máy
15.jpg


"Civic bị oánh dạt lên bờ à"
14.jpg


Thăm dò xong bắt đầu bơi, ngập hết nắp capo luôn
16.jpg


Lại lội
9.jpg


lại bơi
11.jpg


Chán bơi một mình nên rủ thêm em này, kéo em này nặng vãi mà lội đến 3km
20.jpg


Khán giả khắp nơi cổ vũ
12.jpg


Cả ở bến tàu ngầm Mỹ Đình
19.jpg


Và thêm một tổn thất nho nhỏ
13.jpg


Tổng kết đường bơi của Vàng Anh ngày hôm qua (chỉ tính chỗ lội): Hồ Đền Lừ - Đường Nguyễn Đức Cảnh - Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Thái Hà - Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng - Láng Hạ - Thái Thịnh - Trần Duy Hưng - Khu Mỹ Đình I -II - Quang trung - Liên Trì - nghỉ ngơi hứng nắng bờ hồ - Đội Cấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh- lại về Thái Hà - Nguyễn Lương Bằng - Cầu Khỉ Đường GP

(theo otofun.com)
 
Ảnh hoành tráng thật, cứu hộ cũng chết ngộp he he...thời nay Yaris kéo Civic, Vàng anh lại kéo Pajero "vô địch Paris - Dakar"
 
e chỉ phát biểu,e cứ ngỡ nhà nc mình đầu tư cả chục tỉ đồng làm cống hộp, bây giờ e mới biết là ko phải đầu tư làm cống hộp mà làm địa đao giống như Củ Chi.
Nước kiểu này chỉ có Humer hay GMG đi nổi, 4 Es của các bác ngáp luôn hehehehehehehe
 
Tiếc quá tiếc quá .................. mấy hôm nay em ở HN toàn nằm KS và ngồi uống rượu ở TRúc Bạch ...... Nếu biết đc 1 trận hoàng tráng như thế này thì hay rồi ........... Súng ống đủ range .... mà thiếu người đi cùng . Thật là mạo hiểm và tốn kém các bác nhỉ ???? Nhưng mà đã . Tình hình sao rồi bác ? em Vàng Anh bơi lại đc chưa ????
 
Xem ảnh mới thấy kinh thật.Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử HN mới khủng khiếp như thế này.Chưa bao giờ tưởng tượng ra...
 
Hic ... cái acc chứa ảnh trên photobucket nó hết bandwidth rồi :( chẳng xem được ảnh.
 
Cám ơn Bro đã cho mọi người xem 1 phóng sự lụt qua ảnh, "đã" và "thật" hơn những gì xem trên báo và tivi. Hình ảnh được chụp rất sống động với góc máy rất đẹp. Thanks nhiều.
 
e chỉ phát biểu,e cứ ngỡ nhà nc mình đầu tư cả chục tỉ đồng làm cống hộp, bây giờ e mới biết là ko phải đầu tư làm cống hộp mà làm địa đao giống như Củ Chi.
Nước kiểu này chỉ có Humer hay GMG đi nổi, 4 Es của các bác ngáp luôn hehehehehehehe

hệ thống thoát nước hàng nghìn tỷ chứ chục tỷ đồng thì làm đc cái gì đâu
 
Back
Top