Piaagio hay Honda!!

Bác xem ở HP có con LX nào còn ngon bổ rẻ ko? Em Mua cho con vợ em chiều mặc váy đi chơi cho sướng

Vợ Vịt có chạy nổi khg mà đòi mua, nặng lắm đó, còn ông mà mua để đi thì lúc nhậu xỉn ai dắt xe cho ông?:confused: hehe

Báo cáo các Bác: em đã "không được quyền gửi bài" rồi, thích thật :(
 
Vợ Vịt có chạy nổi khg mà đòi mua, nặng lắm đó, còn ông mà mua để đi thì lúc nhậu xỉn ai dắt xe cho ông?:confused: hehe

Báo cáo các Bác: em đã "không được quyền gửi bài" rồi, thích thật :(

Cái Pa Xèo nè kì quá đang noi LX nói GT đâu mà kêu, hihi, em chạy GT chưa BAO giờ nhờ thằng nào dắt xe hehe, kể cả xỉn. Nhưng có bao giờ nhậu với Xèo xỉn được đâu hehe
 
Xe pi ở HN đang rất hay bị bóc tem nhãn, bác nào đi xe nhớ gửi xe cẩn thận. Vợ em chạy LX bị bóc mặt nạ trước, và bọc máy đằng sau. Vì vespa nó thiết kế chắc chắn nên chả có gì moi được, chúng nó xoay sang lấy mấy cái đó, mọi dợ thật.
 
Bác xem ở HP có con LX nào còn ngon bổ rẻ ko? Em Mua cho con vợ em chiều mặc váy đi chơi cho sướng

chiều nay ra siêu thị xe chỗ Tô Hiệu bán nhiều lắm, cả LX cả GT, còn ngon bổ rẻ thì ko chắc lắm, hình như HP ko có đại lý sửa Pia chính thức
 
Xe pi ở HN đang rất hay bị bóc tem nhãn, bác nào đi xe nhớ gửi xe cẩn thận. Vợ em chạy LX bị bóc mặt nạ trước, và bọc máy đằng sau. Vì vespa nó thiết kế chắc chắn nên chả có gì moi được, chúng nó xoay sang lấy mấy cái đó, mọi dợ thật.

Khổ thân bác tốn tiền rồi, nhưng đừng vào hãng mà mua những thứ đấy nhé, ra chợ trời, tem 50K, ốp côn đằng sau khoảng 150K, vào hãng là nó chém đấy :D
 
chiều nay ra siêu thị xe chỗ Tô Hiệu bán nhiều lắm, cả LX cả GT, còn ngon bổ rẻ thì ko chắc lắm, hình như HP ko có đại lý sửa Pia chính thức

GT ở HP bao nhiếu hả bác? Có mấy màu? Em định đánh vài con vào SG vì trong này đang hết hàng.
 
Em thà để xe trần chuồng còn hơn vào chợ Giời mua đồ ăn cắp, làm thế là vô hình chung tiếp tay cho bọn chó đó.
Hôm trước em vào hãng nhưng không còn hàng phải chờ, đắt hơn cái giá chợ Giời vài chục K thôi.

Khổ thân bác tốn tiền rồi, nhưng đừng vào hãng mà mua những thứ đấy nhé, ra chợ trời, tem 50K, ốp côn đằng sau khoảng 150K, vào hãng là nó chém đấy :D
 
Em thà để xe trần chuồng còn hơn vào chợ Giời mua đồ ăn cắp, làm thế là vô hình chung tiếp tay cho bọn chó đó.
Hôm trước em vào hãng nhưng không còn hàng phải chờ, đắt hơn cái giá chợ Giời vài chục K thôi.

Bác mua chính hãng hay mua chợ Giời thì khả năng bị mất cắp cũng sẽ như nhau :confused: Tội gì ko mua hàng rẻ hả bác.

Căn bản lấy mấy cái này dễ không, xe của đứa bạn em để trước cửa nhà mà nó đi qua còn lấy được nữa là.
 
Back
Top