Em không chê thiết kế của nó, nhưng viết cảm giác hơi "khô" chắc là phản hồi của ngòi không tốt nên khi viết thấy nhạt nhạt kiểu gì đó.Studio đâu có góc cạnh khó cầm đâu bác nhỉ ? Cây ưa thích của em thời chưa mê bút mà chỉ dùng vì nhu cầu.![]()
Em không chê thiết kế của nó, nhưng viết cảm giác hơi "khô" chắc là phản hồi của ngòi không tốt nên khi viết thấy nhạt nhạt kiểu gì đó.Studio đâu có góc cạnh khó cầm đâu bác nhỉ ? Cây ưa thích của em thời chưa mê bút mà chỉ dùng vì nhu cầu.![]()
Em cũng có xu hướng như thế nhưng riêng em All star này bây giờ em kiên trì giữ lại. Tại em dùng nó để sửa lại cách cầm bút của mình (nhờ vào 2 phần vát trên thân bút ấy). Trước kia em cầm bút cũng sai cả rồi!Không quen là " đẩy " thôi bác, ai quen cho ở lại![]()
Ừ anh khoái thiết kế này, ergonomic design. Omas có cây 360 cũng ergonomic nhưng đắt nên chưa được sờEm cũng có xu hướng như thế nhưng riêng em All star này bây giờ em kiên trì giữ lại. Tại em dùng nó để sửa lại cách cầm bút của mình (nhờ vào 2 phần vát trên thân bút ấy). Trước kia em cầm bút cũng sai cả rồi!
Nhiều cây bút xịn anh sở hữu rồi mà em còn chưa thấy nữa là đụng vào!Ừ anh khoái thiết kế này, ergonomic design. Omas có cây 360 cũng ergonomic nhưng đắt nên chưa được sờ![]()
Omas phần lớn là nhẹ chứ Phương, chỉ cỡ cây 912 của em thôi. Ogiva, 360 đều tầm 20g thôi. Hôm trước được 1 sư huynh trong diễn đàn cho xem 1 cây Omas có thân thiết kế rất mê, cũng tầm 20g.Nhiều cây bút xịn anh sở hữu rồi mà em còn chưa thấy nữa là đụng vào!
Omas có dòng nào đừng nặng quá không anh nhỉ? Em không viết lâu nổi với những cây mà anh cho là đằm tay với anh!![]()
Al akOmas phần lớn là nhẹ chứ Phương, chỉ cỡ cây 912 của em thôi. Ogiva, 360 đều tầm 20g thôi. Hôm trước được 1 sư huynh trong diễn đàn cho xem 1 cây Omas có thân thiết kế rất mê, cũng tầm 20g.
So về chơi bút anh còn xách dép cho Phương, em chơi hơn nửa năm bằng anh trong 2 nămNửa năm nữa chắc anh theo năn nỉ Phương cho xem bút
![]()
Nhiều cây bút xịn anh sở hữu rồi mà em còn chưa thấy nữa là đụng vào!
Omas có dòng nào đừng nặng quá không anh nhỉ? Em không viết lâu nổi với những cây mà anh cho là đằm tay với anh!![]()
Bác có ở Sài Gòn thì hôm nào anh em đi cà phê cho em cầm thử cây Milord với.Omas hiện tại có Alba Ogiva (nhưng gần hết rồi vì đây là limited edition, Omas ko còn sản xuất nữa), Milord, và Paragon. Theo mình thấy thì Alba Ogiva là gọn nhất. Nhưng mình thích nhất là Milord vì nó nhẹ và rất vừa tay của mình.
Bác có ở Sài Gòn thì hôm nào anh em đi cà phê cho em cầm thử cây Milord với.
Cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm anh ạ! Bút, mực, giấy, góc bút, tốc độ viết v.v... Nói chung em ấy cũng khó tính!Trước giờ em chả quan tâm nhiều đến giấy. Cứ vở, sổ giấy màu trắng trắng là phang thôi, thậm chí cả giấy in A4.. Khi cầm em này và bắt đầu chơi flex em mới thấy giấy cũng cực kỳ quan trọng.
Hình em viết với em 912 trên 1 quyển sổ chả biết hiệu gì. Mực Lúc bám giấy Lúc không, đặc biệt là phía bên trái chả dính tý mực nào, nó cứ trơn trơn thế nào ý.![]()
Có ai đi nước ngoài gửi đi cho nibmeister chỉnh thì chắc ổn.Cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm anh ạ! Bút, mực, giấy, góc bút, tốc độ viết v.v... Nói chung em ấy cũng khó tính!
Gửi sang Nhật hả anh? Em có bà chị ở bên đó. Anh có địa chỉ nào tư vấn giúp em với. Cám ơn anh nhiều.Có ai đi nước ngoài gửi đi cho nibmeister chỉnh thì chắc ổn.
Hichic. Nó khó tính hơn mấy em waterman nhiều. Hôm mùng 1 trực BV, quần với em nó cả ngày. Có lúc nản quá, muốn cho em nó lên đường ngay em ah. Giờ thì có vẻ cũng hơi hiểu hiểu em ý, thấy cũng hay hay.Cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm anh ạ! Bút, mực, giấy, góc bút, tốc độ viết v.v... Nói chung em ấy cũng khó tính!
Em cũng ko rõ ở Nhật thế nào. Em tính nhờ bạn mang đi shop ở Tokyo nơi nó mua mấy cây Pelikan nhờ chỉnh giúp.Gửi sang Nhật hả anh? Em có bà chị ở bên đó. Anh có địa chỉ nào tư vấn giúp em với. Cám ơn anh nhiều.
P/S: em nghe giang hồ đồn Omas là vua về ngòi flex. Mà hình như anh cũng có sở hữu vài em thì phải. Có dịp cho em cầm thử với nhé. Em cũng đang mong muốn được cưới 1 em đây!
![]()
Vấn đề này của bác em cũng bị, kinh nghiệm của em thì nguyên nhân lớn nhất là giấy, bác viết lên giấy vở hoặc sổ của Hồng Hà sẽ khác, kế tiếp bác kiểm tra đầu ngòi, do lực tay và kết cấu ngòi nên nó thường bị lệch, có thể kiểm tra bằng cách cầm bút ngửa lên nghiêng 45 độ, vấn đề tiếp theo có thể dễ dàng xử lí đó là thay mực, vì lí do màu sắc và hãng mà sức căng bề mặt khác nhau nên nó ảnh hưởng đến mức độ bám giấy của mực nữa.Trước giờ em chả quan tâm nhiều đến giấy. Cứ vở, sổ giấy màu trắng trắng là phang thôi, thậm chí cả giấy in A4.. Khi cầm em này và bắt đầu chơi flex em mới thấy giấy cũng cực kỳ quan trọng.
Hình em viết với em 912 trên 1 quyển sổ chả biết hiệu gì. Mực Lúc bám giấy Lúc không, đặc biệt là phía bên trái chả dính tý mực nào, nó cứ trơn trơn thế nào ý.![]()
Bảo qua lấy quyển tập giấy xịn thì lại không chịu sang ngay =))Trước giờ em chả quan tâm nhiều đến giấy. Cứ vở, sổ giấy màu trắng trắng là phang thôi, thậm chí cả giấy in A4.. Khi cầm em này và bắt đầu chơi flex em mới thấy giấy cũng cực kỳ quan trọng.
Hình em viết với em 912 trên 1 quyển sổ chả biết hiệu gì. Mực Lúc bám giấy Lúc không, đặc biệt là phía bên trái chả dính tý mực nào, nó cứ trơn trơn thế nào ý.![]()
Em đã nói trước nếu không kiên nhẫn thì không hiểu được "em ý" đâu mà lị!H
Hichic. Nó khó tính hơn mấy em waterman nhiều. Hôm mùng 1 trực BV, quần với em nó cả ngày. Có lúc nản quá, muốn cho em nó lên đường ngay em ah. Giờ thì có vẻ cũng hơi hiểu hiểu em ý, thấy cũng hay hay.![]()