Em gửi anh cây Dollar limited của em ah, hơi " băng bó" xíu nhưng viết cũng ok.Bác Nam Hải cho cái hình để anh em học hỏi nha bác , tui cũng có vài cây Dollar , thử "chế độ" chắc hay à nghen .
Công năng vẫn tốt anh ạh, vì khiếu thẩm mỹ của em kém nên hay dùng băng keo để che lại.Các bác có ngòi " xịn " để ngủ yên , vào tay em thì chúng không yên thân với em từ lâu rồi .
Bác@Nam_Hải bị bệnh nghề nghiệp hay sao mà bút hay phải băng bó quá ạ! May mà chưa phải mang máy trợ tim hay bình oxy kèm theo .![]()
Khiếp thật, bác rạch nó xong thì cho em xem học kinh nghiệmCông năng vẫn tốt anh ạh, vì khiếu thẩm mỹ của em kém nên hay dùng băng keo để che lại.
Em cũng hay nghịch lung tung lắm, vì chưa có kinh nghiệm nên còn hơi ngần ngại. Từ từ học hỏi rồi em sẽ phang rầm rầm cho anh coi nè.. Cây 912 của em feed hơi kém, em đang tính rạch da cho nó thành Wet Noodles nè anh
![]()
Con đường nào có rải bom đạn thì Hy sinh 1 người lính thôi, để bảo toàn cho đồng đội. Để em đi choKhiếp thật, bác rạch nó xong thì cho em xem học kinh nghiệm![]()
Bỏ mấy chục ra lùng mấy cây bút đểu của TQ hoặc xin ve chai của anh em, feed nào vừa gắn vô viết thử là phương án an toàn nhất . Feed "jin " cất đi , lúc nào kẹt tiền nhậu , lấy ra , ráp lại , rao bán !!!Công năng vẫn tốt anh ạh, vì khiếu thẩm mỹ của em kém nên hay dùng băng keo để che lại.
Em cũng hay nghịch lung tung lắm, vì chưa có kinh nghiệm nên còn hơi ngần ngại. Từ từ học hỏi rồi em sẽ phang rầm rầm cho anh coi nè.. Cây 912 của em feed hơi kém, em đang tính rạch da cho nó thành Wet Noodles nè anh
![]()
Bút viết của em nếu có giải phẫu thẩm mỹ thì em sẽ để kỷ niệm hoặc tặng thôi anhBỏ mấy chục ra lùng mấy cây bút đểu của TQ hoặc xin ve chai của anh em, feed nào vừa gắn vô viết thử là phương án an toàn nhất . Feed "jin " cất đi , lúc nào kẹt tiền nhậu , lấy ra , ráp lại , rao bán !!!
Mình đùa đó !Bút viết của em nếu có giải phẫu thẩm mỹ thì em sẽ để kỷ niệm hoặc tặng thôi anh. Rao bán phải lựa cây ngon lành. Mà chắc em cũng sắp phải bán bớt 1 ít để lên đời, hổm rày em mua sắm nhiều quá
![]()
Anh mua sam qua trời =] ráng mở quán đi a. Em lam chuyên gia ve chai chooo =] em làm thử 1 mẫu đựng bút rồi. Mới đựng đc 1 cây thôi =]Bút viết của em nếu có giải phẫu thẩm mỹ thì em sẽ để kỷ niệm hoặc tặng thôi anh. Rao bán phải lựa cây ngon lành. Mà chắc em cũng sắp phải bán bớt 1 ít để lên đời, hổm rày em mua sắm nhiều quá
![]()
Anh mua sam qua trời =] ráng mở quán đi a. Em lam chuyên gia ve chai chooo =] em làm thử 1 mẫu đựng bút rồi. Mới đựng đc 1 cây thôi =]
Nãy giờ đang nghiên cứu với Phong Steelblood nè anh. Đúng là feed phức tạp và hay thật. Trước giờ em cứ nghĩ đơn giản feed dẫn mực Do trọng lực và cơ học đơn thuần thôi chứ. Đâu thèm chú ý hiện tượng mao dẫn và phần khí động học đâuMình đùa đó !
Phần feed nếu chỉ rạch tiểu phẫu thì chắc không đến nỗi .Còn nếu tính đại phẫu thì ...ai can du , ai xin du . Phần này không đơn giản chỉ là cơ học mà còn về khí động học . Can thiệp quá sâu có khi Bút không ra mực , ra không đều , ra quá nhiều , ộc mực ....vv... Nên cân nhắc kỹ ! Đỉnh ạ !
Oh em có làm cái dáng túi đầu tiên mà e tang a đó. Bữa nào đem coi thử ha =]Sản phẩm đầu tay vậy là quá ok rồi. Làm thêm các túi 3_4 bút đi. Ah đi mua ve chai gặp cái cặp nào độc độc thì chế cái cặp giắt 20_30 cây bút cho anh, vừa đựng giấy mực đi chơi.![]()
Giống chuyên nghiệp rồi, mở quán bán hàng thôi
Lam mot cai mà 2 tiêng đó bác =] mở bán chắc toàn bán hàng đặt limited 1 cái thôi =]Giống chuyên nghiệp rồi, mở quán bán hàng thôi![]()
Bac luyen thanh nibmeister dau tien cua Viet NamNãy giờ đang nghiên cứu với Phong Steelblood nè anh. Đúng là feed phức tạp và hay thật. Trước giờ em cứ nghĩ đơn giản feed dẫn mực Do trọng lực và cơ học đơn thuần thôi chứ. Đâu thèm chú ý hiện tượng mao dẫn và phần khí động học đâu![]()