Vì họ muốn cuộc sống họ đầy đủ hơn, ổn định hơn về mọi mặt, đã như vậy, cớ sao họ phải quay trở lại yêu và cưới một… công chức quèn nào đó? Đấy là thực tế, chứ không phải thực dụng!
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2007/12/758131/
Sau khi TH ném đá đi, anh công chức ko chấp nhận mình là quèn ném đá lại như sau:
Quá thất vọng
Tôi thật sự thất vọng khi một người như Thuý Hằng lại phát biểu một câu như thế. Chắc hẳn cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ cô không phải là "công chức quèn" nào đó? Chẳng lẽ công chức không có cơ hội lấy người đẹp. Cái đẹp luôn được tôn vinh nhưng đó không phải là thước đo để chọn cho mình một người chồng. Chẳng phải có rất nhiều cuộc thi người đẹp mà các cô gái dự thi trả lời câu hỏi không bằng một đứa trẻ đó sao. Công chức họ có "quèn" không? Có chăng chỉ "quèn" vì lương công chức không đủ để nuôi người đẹp mà thôi. Thuý Hằng cần xin lỗi giới công chức vì câu nói này. Đinh Việt Hùng, NinhBình, email: lua12ayenmo@...
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/12/758650/
Vấn đề ở đây là, có phải VietnamNet đã lừa người mẫu TH vào vụ khủng hoảng PR này.
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2007/12/758131/
Sau khi TH ném đá đi, anh công chức ko chấp nhận mình là quèn ném đá lại như sau:
Quá thất vọng
Tôi thật sự thất vọng khi một người như Thuý Hằng lại phát biểu một câu như thế. Chắc hẳn cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ cô không phải là "công chức quèn" nào đó? Chẳng lẽ công chức không có cơ hội lấy người đẹp. Cái đẹp luôn được tôn vinh nhưng đó không phải là thước đo để chọn cho mình một người chồng. Chẳng phải có rất nhiều cuộc thi người đẹp mà các cô gái dự thi trả lời câu hỏi không bằng một đứa trẻ đó sao. Công chức họ có "quèn" không? Có chăng chỉ "quèn" vì lương công chức không đủ để nuôi người đẹp mà thôi. Thuý Hằng cần xin lỗi giới công chức vì câu nói này. Đinh Việt Hùng, NinhBình, email: lua12ayenmo@...
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/12/758650/
Vấn đề ở đây là, có phải VietnamNet đã lừa người mẫu TH vào vụ khủng hoảng PR này.