Thấy các bác yêu quý Thinkpad quá nên ném đá hội nghị cái

Mình thực sự dùng Thinkpad từ T21 rồi chạy qua T30, T41 rồi Lenovo T60 (Chưa dùng các dòng khác của Thinkpad bao giờ). Nhận xét như sau:
T21 - hài lòng. Toàn ưu điểm (và nhược điểm ) điển hình của Thinkpad mà mọi người nhắc tới. Đặc biệt cái đèn chiếu bàn phím làm mình khoái quá đi mất!
T30 - CPU P4 nên máy quá nóng, mất điểm! May mà không được (bị) dùng lâu.
T41 - thất vọng vì mất cái cổng COM trên 1 dòng máy được coi là phù hợp với dân kỹ thuật. Nhưng nhờ chuyển từ P4 sang P-M nên máy đã mát trở lại, có thể làm việc cả ngày mà không khó chịu vì nhiệt.
T60 - Máy Lenovo nên bắt đầu có cảm giác máy không được "lì" như các đời trước. Khung vỏ hơi ọp ẹp. Tuy nhiên các ưu điểm khác của Thinkpad vẫn được duy trì: máy rất mát, bàn phím đặc biệt tốt, đèn chiếu bàn phím, bản lề màn hình, dual-pointing và có phím giữa.
Nhưng kể từ đây thì không biết tiếp tục thế nào? Không xét dòng T61 nữa vì nó chả hơn T60 gì. Mà cái T61 màn rộng sao mà xấu thế nhỉ? - pin 6 cell thôi mà cứ lòi ra 1 cục. Đúng là Lenovo củ chuối, chuyển form thường sang rộng không thiết kế lại nên thừa ra 2 bên mà thiếu chiều sâu cho pin.
T400 có vẻ như là bước kế tiếp hợp lý. Nhưng nhìn tận mắt sờ tận tay thì thất vọng tràn trề. Có lẽ phải xem xét các dòng máy khác. Nhưng khổ cái là cứ phải có đèn bàn phím nên ít lựa chọn quá. Bác bác chuyên gia bảo nhảy sang HP Elitebook là có.