Hôm nay được bác @Truc Tran kết bạn trên FB, được biết bác là cao thủ về đồ gốm. Rất mong bác chia sẻ với anh em ít kiến thức về gốm, bác nhỉ?
Đã có đồng hồ thì phải có kính đeo vào để xem giờ chứ ạ:
![]()
![]()
Vâng, rất hân hạnh khi được làm bạn với bác Lão trên FB!
Vậy là ảnh đại diện trên FB thấy bác cận cảnh và phong độ hơn ở bên này nhiều bác ạ.
Về đồ gốm thì em có st chơi ít món và chỉ thuộc loại tép riu thôi bác Lão ơi, xin phép up ảnh góp vui một đĩa gốm Trung Hoa được sản xuất vào thời nhà Minh ( 1368 - 1644 ):
![]()
![]()
Tích thiện chi gia
![]()
Tất hữu dư khánh
![]()
Kim ngọc mãn đường
![]()
Trường mệnh phú quý
![]()
Xin cảm ơn!
![]()
Bác @Truc Tran mà đã phải đeo mục kỉnh rồi ạ???
Mắt em dạo trước cũng kém , nhưng từ ngày lấy vợ về thì ......sáng mắt ra !![]()
Em có mấy cái kính râm đeo thay đổi đây ạ!
![]()
Vâng, em ít tuổi hơn bác tronghiep nhưng đã phải đeo kính mấy năm nay rồi bác ạ, mấy năm trước bỗng dưng em lại thích st đồng hồ đeo tay, mua đồ nghề, kính lúp về đeo vào, mở máy để vệ sinh, ngắm, chụp ảnh...
Do không phải thợ, hay đeo kính lúp nên thị lực giảm đi, giờ xem sách - báo thì nếu có kính nó vẫn đỡ mỏi mắt hơn.
Một phần nữa là em cũng thích và mua vài cái kính xưa về để st luôn bác ạ.
Xin khoe với bác 02 cây nữa:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chúc các bác một tuần mới vui vẻ!
Nhất chữ nhì tranh tam sành tứ sứ, câu dân chơi đồ cổ. Bình thường ngoài các chữ khắc trên đồ ra còn chữ hán ghi niên đại làm ra đồ này như Càn Long niên chế chẳng hạn. Đồ sành của bác cũng không thấy ghi rõ năm nào.
Ngày xưa em có làm qua chức Trợ lý Giám đốc của công ty gốm sứ Đài Loan sản xuất tại Long Thành Đồng Nai, nên cũng được hiểu biết chút ít về sành sứ.
Chém gió thế ah, sai các bác bỏ quá cho em, em dựa cột hóng tiếp![]()
Bác @Truc Tran có thê rnói sơ qua thế nào là: Gốm, sứ, sành, đất nung, đât snung tráng men không ạ?
Em còn 1 đôi AE Fifth Street nữaMua factory second thì chỉ có đâu đó gần $200/đôi thôi anh
View attachment 477053
DSCF1217 by Mr.Tuyền, on Flickr
DSCF1216 by Mr.Tuyền, on Flickr" Chơi chim dưỡng chí, chơi cá dưỡng tâm"- các cụ đã nói. Không biết có bác nào thích chim cò như em không ? Tài sản hiện có của em : 1 đôi cu gáy, 1 đôi vành khuyên, 1 chòe than, 1 chòe lửa, 1 khướu, 1 họa mi, 1 chào mào. Tất cả đều thuần, tất cả lồng đều là tre già đặt Vác. Mỗi ngày đều mất không ít thời gian chăm lo cho các em ấy ạ !
DSCF1217 by Mr.Tuyền, on Flickr
DSCF1216 by Mr.Tuyền, on Flickr
150 đồng thì bác mua hạt khô được phải 3 năm trừ phi bác có cả đàn, em thích nuôi mèo nhưng mà bọn đạo chích giờ kinh lắm, vài lần nghĩ thương chúng nó mà không nuôi nữa.Anh mua sale Cole Haan 150 đồng đã thấy xót xa rồi :'(. Thà để tiền mua hạt khô nuôi mèo còn hơn :v !
Em dưỡng thần thôi bác Phạm Ngọc Tuyền ah" Chơi chim dưỡng chí, chơi cá dưỡng tâm"- các cụ đã nói. Không biết có bác nào thích chim cò như em không ? Tài sản hiện có của em : 1 đôi cu gáy, 1 đôi vành khuyên, 1 chòe than, 1 chòe lửa, 1 khướu, 1 họa mi, 1 chào mào. Tất cả đều thuần, tất cả lồng đều là tre già đặt Vác. Mỗi ngày đều mất không ít thời gian chăm lo cho các em ấy ạ !
Em dưỡng thần thôi bác Phạm Ngọc Tuyền ah![]()