Em còn biết nhiều hơn thế cơ: 101100842Ơ sao bác này biết cả họ tên mình thế nhỉ ?
Em còn biết nhiều hơn thế cơ: 101100842Ơ sao bác này biết cả họ tên mình thế nhỉ ?
Em dưỡng thần thôi bác Phạm Ngọc Tuyền ah![]()
Dạ, em cũng thừa hưởng truyền thống gia đình, cây thế bác ah. Xanh, si, bách tán, cần thăng, mai, rồi có mộc, nguyệt quế..........., sáng ra nhà em chim chóc loạn xì ngầuBác chơi cây gì thế?
Dạ, em cũng thừa hưởng truyền thống gia đình, cây thế bác ah. Xanh, si, bách tán, cần thăng, mai, rồi có mộc, nguyệt quế..........., sáng ra nhà em chim chóc loạn xì ngầu![]()
Quả này bác làm luôn quả VAC và Biogas nữa là chuẩn luônEm cũng có mảnh vườn 200m2 nhưng chưa biết làm gì, gần như bỏ hoang. Có khi phải học tập bác: Mua ít cây về chơi,.... quây 1 góc vườn thả mấy con gà đông tảo, lên Lạng Sơn xin ông bạn là Hội phó Hội chim mấy con cu gáy với chào mào về treo cho nó vui mắt.![]()
Bác Ngố mở cái quán CAFEPEN hoặc CAFEBUT cho anh em ghé bàn chuyện bút mực có vẻ khả thi nhẩy.Em cũng có mảnh vườn 200m2 nhưng chưa biết làm gì, gần như bỏ hoang. Có khi phải học tập bác: Mua ít cây về chơi,.... quây 1 góc vườn thả mấy con gà đông tảo, lên Lạng Sơn xin ông bạn là Hội phó Hội chim mấy con cu gáy với chào mào về treo cho nó vui mắt.![]()
Bác Ngố mở cái quán CAFEPEN hoặc CAFEBUT cho anh em ghé bàn chuyện bút mực có vẻ khả thi nhẩy.![]()
avatar mới của Lão chất quáEm cũng có ý định này lâu rồi, khổ nỗi mảnh vườn này thì hơi khuất, em đang chờ cải tạo cái đầm ở cạnh đấy xong và quy hoạch đường đi lối lại dễ dàng hơn thì chắc em cũng sẽ mở quán ở đấy. Nhanh cũng phải đôi năm nữa cũng vừa kịp lúc em đủ tuổi về hưu.![]()
Cho em hỏi ngu tý là da con gì đấy ạ?Em có cái thú DIY, vừa mới đi mua 1 tấm da về để làm bìa sổ theo mẫu mà chú @inpluviam giới thiệu. Nó đây: Dài nhất 180cm, rộng nhất 105cm. Chắc cũng được vài cuốn sổ, vài cái túi đựng bút.
Chỗ này dễ đến nửa con bò ấy bác nhỉEm có cái thú DIY, vừa mới đi mua 1 tấm da về để làm bìa sổ theo mẫu mà chú @inpluviam giới thiệu. Nó đây: Dài nhất 180cm, rộng nhất 105cm. Chắc cũng được vài cuốn sổ, vài cái túi đựng bút.
![]()
![]()
![]()
Chỗ này dễ đến nửa con bò ấy bác nhỉ. Em cũng thích DIY lắm, nhưng mà dạo này chả có điều kiện mấy, có quay vào làm mấy cái mô hình kiến trúc thôi, nghĩ ra cái gì DIY hay hay thì tạm phác thảo lại để dành sau.
Nhuộm!Em hỏi ngu tí, con bò da nó vàng chứ sao đen như da trâu vậy![]()
Em cũng viết nhiều, quyển sổ em làm cứ khoảng 2 tuần là hết 1 quyểnEm vừa đo cuốn sổ B5 nó có kích thước da 38 * 26 cm, cộng cả phần gập để máy thì mỗi chiều phải thêm 1cm nữa. Đây không phải là sổ 6 lỗ mà là sổ gáy dán.
Em định làm sổ gáy 6 lỗ chứ không định làm sổ như bác @inpluviam giới thiệu (hoặc là làm cả hai) vì sổ em viết hay lưu lại nhiều, sổ như của bác inpluviam thì tiện ghi chép đi lại hơn.
Bác @Lão Ngố có biết chỗ nào bán cái khung 6 lỗ không ạ? Nhân tiện nhờ bác chỉ giùm cách đóng vào sao cho tiện ạ.
Em cũng viết nhiều, quyển sổ em làm cứ khoảng 2 tuần là hết 1 quyểnem nghĩ bác viết nhiều thì càng không nên đóng 6 lỗ, cái khung đó khi viết vướng tay lắm. Đóng gáy xoắn em đã thấy vướng rồi nữa là chơi cả khung.
Khổ thân con bòNhuộm!
Mà em cũng chả biết da con gì vì không hỏi nhưng chủ hàng da thì có đủ mầu, đủ loại cho mình chọn. Từ rẻ nhất 40k/pia đến đắt nhất 75k/pia.