Trên tay BIZNER của Thiên Long

Vâng các anh chị cho em hỏi nơi nào có bán cây bút Bizner FT-08 này không ạ? Em tìm nhiều cửa hàng rồi nhưng mỗi nơi bán giá khác nhau, rất là mắc nữa, toàn hơn 150.000 nghìn. Em chỉ còn chút tiền sáng để dành tuần nay, mọi bữa mẹ cho em lấy ăn mì hết rồi. Em mua tặng bạn nữ kia, mai là sinh nhật bạn rồi, anh chị mua bút này ở đâu vậy ạ? Em thấy bài đăng đầu tiên của anh gì đó cây bút chỉ 60.000 nghìn thôi, siêu thị hay nhà sách trong quận 11 càng tốt ạ! Xin cảm ơn anh chị.
Bác cứ đến các nhà sách khắc có mà .
 
Hôm bữa định đi mua cây này, ghé qua bigC thấy để trong hộp bộ 2 cây 360k nên không mua luôn :((.
Ở Đà Nẵng không biết có chỗ nào bán bút ft 11 giống chủ topic không :(
 
Vâng các anh chị cho em hỏi nơi nào có bán cây bút Bizner FT-08 này không ạ? Em tìm nhiều cửa hàng rồi nhưng mỗi nơi bán giá khác nhau, rất là mắc nữa, toàn hơn 150.000 nghìn. Em chỉ còn chút tiền sáng để dành tuần nay, mọi bữa mẹ cho em lấy ăn mì hết rồi. Em mua tặng bạn nữ kia, mai là sinh nhật bạn rồi, anh chị mua bút này ở đâu vậy ạ? Em thấy bài đăng đầu tiên của anh gì đó cây bút chỉ 60.000 nghìn thôi, siêu thị hay nhà sách trong quận 11 càng tốt ạ! Xin cảm ơn anh chị.
Đọc xong thấy cay cay nơi khóe mắt... bác đã mua được chưa vậy?
 
Kinh thậc, người ta mua bút tặng bạn gái mà các bác cứ đua nhau giành tặng giùm là sao :D. Cái đơn sơ nhỏ nhoi nó mới ý nghĩa các bác ợ :cool::cool::cool:
 
Kinh thậc, người ta mua bút tặng bạn gái mà các bác cứ đua nhau giành tặng giùm là sao :D. Cái đơn sơ nhỏ nhoi nó mới ý nghĩa các bác ợ :cool::cool::cool:
Tình yêu lãng mạn như thế bác ạ... nhớ lại ngày xưa ăn vội bát cơm, đạp xe 10 cây số đến tặng hoa sinh nhật, trời mưa, ướt lướt thướt... tặng hoa xong chẳng biết nói gì... lại đạp xe về... cuối cùng họ đi yêu và lấy người khác... cay đắng lắm!
 
Tình yêu lãng mạn như thế bác ạ... nhớ lại ngày xưa ăn vội bát cơm, đạp xe 10 cây số đến tặng hoa sinh nhật, trời mưa, ướt lướt thướt... tặng hoa xong chẳng biết nói gì... lại đạp xe về... cuối cùng họ đi yêu và lấy người khác... cay đắng lắm!
Ôi em cũng đỡ là họ đi yêu và lấy người khác. Chứ lấy e h em k còn thấy nó đẹp đâu.
Cái tình đầu là tình đơn phương nó mới phê bác à. Chẹp cuối tuần vợ la con khóc mà tình đầu với tình cuối :)
 
Lang thang mấy cái nhà sách toàn bán nguyên bộ 2 cây mà giá cũng hơi cao nên lên mạng tìm, đặt hôm t6 tuần trước giờ đã nhận được hàng :D ( mình ở ĐN) , 175k free ship (đóng gói khá kĩ :D ) .
xOt5DIU.jpg

3rwjO7m.jpg
 
Lang thang mấy cái nhà sách toàn bán nguyên bộ 2 cây mà giá cũng hơi cao nên lên mạng tìm, đặt hôm t6 tuần trước giờ đã nhận được hàng :D ( mình ở ĐN) , 175k free ship (đóng gói khá kĩ :D ) .
xOt5DIU.jpg

3rwjO7m.jpg
Em/mình cũng ở ĐN :3 Mãi mới thấy 1 ai đó để có dịp giao lưu :D
 
Em trở lại mạch chính kéo thớt này lên, buôn thêm chuyện phiếm.

Trước tiên em đính chính chút ông chủ của Thiên Long là CỔ Gia Thọ chứ không phải Cô Gia Thọ. Trước khi thương hiệu Thiên Long có bút của ông chủ gốc Hoa này đã có nhiều tên Vũ Trụ, Thăng Long rồi mới đến Thiên Long.

Ông Thọ bán bút bi dạo từ đầu năm 1980s sau đó sống bằng nghề bơm mực bút bi. Sau một thời gian mua kinh kiện lẻ, máy ép nhựa về lắp ráp bút bi phân phối đi các nơi với tên Vũ Trụ. Rồi lớn mạnh lập doanh nghiệp, cải tiến sản phẩm không ngừng để tạo được vị thế vượt trội so với Hồng Hà, Bến Nghé như ngày hôm nay.

Dấu ấn đầu tiên tạo ra sự đột phá của Thiên Long là dòng bút bi mực thơm em nhớ không nhầm thì khoảng giữa những năm 1990s nhưng sau đó vài năm thì stop vì có ý kiến cho rằng mùi hóa chất không tốt cho sức khỏe đặc biệt với các em nhỏ dù bác Thọ khẳng định là an toàn. Từ cột mốc này cái tên Thiên Long được biết đến rộng rãi.

Sự khác biệt của Thiên Long với Hồng Hà hay Bến Nghé là sự đổi mới không ngừng. Thông thường, để tạo ra một cây bút hoàn chỉnh, sẽ trải qua vài công đoạn: thiết kế mẫu mã, tạo ra các chi tiết bằng nhựa, lắp ráp, in ấn, đóng gói. Hiện tại Thiên Long tự chủ ba khâu đầu tiên nhờ các khuôn máy tự sản xuất. Trước đây, các công ty VN mua các khuôn này được mua từ Đài Loan, Hàn Quốc. Và hiện nay nhiều công ty khác của Việt Nam vẫn theo con đường này.

Riêng ông Thọ “đi săn” một số chuyên gia giỏi trong ngành chế tạo khuân và cuối cùng câu được một "chú" Singapore. Nuôi vài năm, quân ta học được nghề thì ông này về nước. Hiện tại tùy theo nhu cầu sản phẩm của Thiên long được sản xuất tự động 100% (nhờ tự làm được khuân) hay xen lẫn khâu thủ công (dựa trên tính toán giá thành). Nhà máy của Thiên Long ở Bình Tân có một khu làm khuân luôn. Dù vậy, hiện tại phần lớn linh kiện của Thiên Long vẫn phải nhập khẩu: đầu bút từ 1 công ty Thụy Sỹ, hạt nhựa từ Đài Loan, mực từ Nhật... - điều này khá bình thường xét trên chuyên môn hóa sản xuất. Bác Cổ Gia Thọ có nói không biết đúng không là sản xuất bi (đầu bút bi) hiện nay một công ty Thụy Sỹ cung ứng cho toàn thế giới kể từ dòng thương hiệu cao cấp tới bình dân phọt phẹt dành riêng cho thổ dân Phi châu. Kiểu dáng, kể cả dòng BIZNER bác Thọ không nói nhưng có thể đoán Thiên Long có tham khảo, ngó nghiêng các nơi:D

Tham quan nhà máy của Thiên Long em ấn tượng nhất là dây chuyền sản xuất trong đó có khu sản xuất cho hai thương hiệu văn phòng phẩm của Mỹ (bác Thọ không nói nhưng em thấy trên dây chuyền sản xuất nên mặc nhiên cũng không được nói). Quy trình cực kỳ nghiêm ngăt với áo mũ bảo hộ. Vô tình em cầm một cây bút màu trên dây chuyền tự động lên quan sát khi trả lại công nhân bỏ ngay ra khỏi dây chuyền và giải thích: Đối tác vẫn chọn mẫu kiểm soát ngẫu nhiên, tay em có thể có các vi khuẩn để lại trên sản phẩm và có thể lọt vào mẫu chọn, Thiên Long mất đơn hàng như chơi. Đối tác làm vậy để bảo vệ người dùng. Em vừa có chút ân hận vừa vãi cả đxxx với bọn Mẽo và sự kua mề của mìnho_O

Bác Thọ khẳng đinh lâu rồi bút bi THiên Long không ngại đụng với sản phẩm Made in Tập Cận Bình nhưng cũng thừa nhận có cửa sáng vì do cách viết chữ tượng hình của người Hoa nên dòng bút bi nước (gel) của họ phát triển hơn bút bi mực. Nghe rất logic và biết người biết ta.:D

Trở lại với BIZNER, dòng bút bút của Thiên Long cũng được các nguyên thủ sử dụng trong dịp APEC 2006 (em nghĩ cái này bình thường nếu không có Thiên Long thì Hồng Hà- những cái order riêng). Sau khi sản xuất hàng giá rẻ bán đại trà, với BINER Thiên Long ấp ủ nhiều sản phẩm cao cấp có giá trị hàm lượng chất xám, giá trị thương hiệu và đương nhiên cho margin lợi nhuận cao hơn nhưng chắc không dễ. Đơn giản, để thành thương hiệu, hành trình cần nhiều thập kỷ và chắc phải đổ núi USD làm thương hiệu- điều chưa có công ty Việt Nam nào đủ sức thực hiện trong thời điểm hiện nay.
 
Quên mất em bonus mấy cái hình bút BIZNER anh Cổ tặng. Em chọn bút bi vì mấy lần không cẩn thận đã bị bút mực thấm ra túi áo sơ mi.
Bao bì khá đẳng cấp:
IMG_20151002_075339.jpg

Nhưng cái sợi dây gai khá quê mùa không lịch sự lắm:

IMG_20150827_105509.jpg



IMG_20151002_075447.jpg
 
Em hỏi hơi ngu ngơ chút. Bút máy Bizner này thì chắc chủ yếu để viết. Để ký thì có khó ký không ạ?
 
Dòng này nếu làm to hơn 1 tí, hoàn thiện sắc sảo hơn chỗ "cán" dắt bút thì tuyệt.
 
Hôm nay em mua thử mực Bizner về viết.
Cảm nhận của em đó là: Mực nhạt và chảy xuống nhanh.
Ngoài ra, nói thêm về Thiên Long, riêng về dòng bút máy, em đánh giá bút máy cũng như mực Thiên Long là tốt nhất trong số các sản phẩm của Việt Nam. Các bác nào vẫn còn viết mực Queen em đề nghị đổi qua mực Doraemon của Thiên Long đi ạ
 
Back
Top