Bùn quá mọi người à. Hôm nay em thi chung kết roài."Mọi thứ em làm đều là vô nghĩa" là một trong những lời nhận xét. Em chỉ muốn mọi người chia sẻ những suy nghĩ thật của mình về VietMap với em thôi...
Bùn quá mọi người à. Hôm nay em thi chung kết roài."Mọi thứ em làm đều là vô nghĩa" là một trong những lời nhận xét. Em chỉ muốn mọi người chia sẻ những suy nghĩ thật của mình về VietMap với em thôi...
Nhưng có lẽ... Em sẽ vẫn quyết tâm để Việt Map ... sống ...
Chuyện một cuộc thi, có được giải hay không vốn từ đầu em đã không quan trọng. Em tham dự NTĐV cũng chỉ hy vọng những lớp trẻ nhiệt huyết thấy việc "dám nghĩ dám làm" luôn đáng trân trọng, để rồi mạnh dạn suy nghĩ đưa ra những sp mới, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng mà không phải sợ sệt mình không bằng tập đoàn này công ty kia.
Em chả buồn tí nào việc trong 19 sp chung khảo em không được giải gì, vì rất có thể 18 sp kia đều là những sản phẩm xuất sắc,chỉ buồn là các bác luôn kêu "phải hướng đến người dùng","phải tạo ra các sp có ích cho xã hội" ... thì một ctrình như VietMap được đánh giá là VÔ NGHĨA.
Em xuất phát xây dựng cách đây 2 năm cũng vì thấy ở VN tòan sp nước ngòai mà cũng ko tốt cho anh em lắm, em xuất phát ko vụ lợi cũng vì mong muốn người dùng có sản phẩm hữu dụng, và em cũng rất hạnh phúc khi mọi người chấp nhận sp của em góp ý cho nó ngày càng hoàn thiện...
Cũng có thể những gì tự đánh giá về VietMap của em là hơi quá, cũng có thể em đang có ảo vọng là VM có ích với mọi người nhưng em nghĩ đánh giá thẳng thừng 1 sp là VÔ NGHĨA thì thực sự em tiếc đã tham gia ... NTĐV...
Tư Triều!
Mình nghỉ Bạn đừng buồn về chuyện này, Bạn đang ở Việt Nam mà những chuyện như thế xảy ra nhiều lắm. Tài năng của Bạn đã có cộng đồng Handheldvn biết đến mà.Chuyện một cuộc thi, có được giải hay không vốn từ đầu em đã không quan trọng. Em tham dự NTĐV cũng chỉ hy vọng những lớp trẻ nhiệt huyết thấy việc "dám nghĩ dám làm" luôn đáng trân trọng, để rồi mạnh dạn suy nghĩ đưa ra những sp mới, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng mà không phải sợ sệt mình không bằng tập đoàn này công ty kia.
Em chả buồn tí nào việc trong 19 sp chung khảo em không được giải gì, vì rất có thể 18 sp kia đều là những sản phẩm xuất sắc,chỉ buồn là các bác luôn kêu "phải hướng đến người dùng","phải tạo ra các sp có ích cho xã hội" ... thì một ctrình như VietMap được đánh giá là VÔ NGHĨA.
Em xuất phát xây dựng cách đây 2 năm cũng vì thấy ở VN tòan sp nước ngòai mà cũng ko tốt cho anh em lắm, em xuất phát ko vụ lợi cũng vì mong muốn người dùng có sản phẩm hữu dụng, và em cũng rất hạnh phúc khi mọi người chấp nhận sp của em góp ý cho nó ngày càng hoàn thiện...
Cũng có thể những gì tự đánh giá về VietMap của em là hơi quá, cũng có thể em đang có ảo vọng là VM có ích với mọi người nhưng em nghĩ đánh giá thẳng thừng 1 sp là VÔ NGHĨA thì thực sự em tiếc đã tham gia ... NTĐV...
Tư Triều!