• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Đời em là những chuỗi ngày đau khổ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

traichuoi

New member
GÂY DỰNG
Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.
Nàng của em bình thường thì cứ dịu dàng đến là rụng rời, vậy mà cứ tới mỗi lần em quyết tâm tỏ tình thì y như rằng hôm đó nàng nhăn nhó khó chịu, làm khó em đủ thứ, làm em ko dám hé môi. Mà qua 2-3 bữa thì nàng lại chớp mắt xin lỗi, lại dịu rụng dàng rời, em lại hùng hục quyết tâm , nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến giờ quen gần nửa năm rồi mà em chưa ngỏ lời được.X_XX_X

Phải nói là ức chế quá độ rồi, iu mà sao khổ ải quá. chú bác giúp em với, đừng khuyên em “cuốn theo chiều gió bỏ nàng bên đông ngó nàng bên tây” nhé.Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.;;);;)
 
Bạn lo lắng về việc khó tán gái ư. Vào google, search một số bí quyết tán gái về ngâm cứu, đồng thời cứ kiên trì đi, mình nghĩ sau 10 năm nữa mà không tán được em đó, đảm bảo bạn sẽ thích em khác ngay trước khi 10 năm đó đến.
 
nghe bác này nói đã thấy...
Chắc bác í nhiều tâm sự, up nhiều web nhưng chưa có câu trả lời, bác Lam Son thông cảm :d
 
Cách thì nhiều nhưng vấn đề là khổ chủ có dám thử không thôi (:|
 
Bạn đã có gì mà khổ. Tôi sinh ko những nhầm nhà mà còn nhầm nước. Đáng nhẽ phải được sinh ra trong nhà bằng vàng ở Mỹ cơ.
 
Hay vui cười đi bạn , biết đâu đấy lại là may mắn đó. Đôi khi ta hối tiếc khi làm điều này , nhưng sẽ không bao giờ biết được nếu ta ko làm đều đó thì sẽ như thế nào , có thể tốt hơn nhưng củng có thể ta lại phải hối tiếc hơn nữa .:| Vậy cớ gì ta lại suy nghĩ nhiều ? Và đừng có trách mẹ nhé . :)
 
Nhảm........................................................................
 
Mình không biết đây có phải là mối tình đầu của bạn không. Nhưng nếu là mối tình đầu của bạn thì bạn không nên quá chú trong đến nó.
Đa số thì những mối tình đầu "hiếm" khi đi đến cuối con đường love nên bạn cứ sống cho hết mình, còn nếu đã hết mình mà vẫn không được gì thì đành "bỏ" chứ sao giờ.
Cô nàng của bạn quá "bướng" có khi cô ấy đang đùa với bạn đó, cẩn thận nhé.
 
bác đã khổ bằng em đâu mà than vãn, thà như bác không cua được thì cua em khác, còn em, cua thì dính mà hình như nàng có vấn đề, cũng lâu lâu vui lâu lâu buồn như người trong mộng của bác mà nàng còn hơn thế nữa.... rất ghét ôm hôn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, gượng ép, ban đầu em nghĩ có thể do nàng không thật lòng với em nhưng có 1 lần, qua nhà nàng chơi, bác nàng cũng ẵm cháu qua chơi, thằng nhóc khoảng 3 tuổi, lúc ra về bác nàng kêu "thơm cô 1 cái" thì mặt nàng nhăn lại nhưng có lẽ cũng thấy kỳ nên đưa má cho thằng nhỏ thơm, bà bác vừa mới quay lưng ẵm thằng cháu về thì nàng vội lấy tay chùi mặt, nói "nước miếng không, ghê quá", nàng cũng nói mỗi lần ai ôm là nàng nổi hết cả da gà, em thật không biết nàng có bị làm sao không??? :((
 
bác đã khổ bằng em đâu mà than vãn, thà như bác không cua được thì cua em khác, còn em, cua thì dính mà hình như nàng có vấn đề, cũng lâu lâu vui lâu lâu buồn như người trong mộng của bác mà nàng còn hơn thế nữa.... rất ghét ôm hôn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, gượng ép, ban đầu em nghĩ có thể do nàng không thật lòng với em nhưng có 1 lần, qua nhà nàng chơi, bác nàng cũng ẵm cháu qua chơi, thằng nhóc khoảng 3 tuổi, lúc ra về bác nàng kêu "thơm cô 1 cái" thì mặt nàng nhăn lại nhưng có lẽ cũng thấy kỳ nên đưa má cho thằng nhỏ thơm, bà bác vừa mới quay lưng ẵm thằng cháu về thì nàng vội lấy tay chùi mặt, nói "nước miếng không, ghê quá", nàng cũng nói mỗi lần ai ôm là nàng nổi hết cả da gà, em thật không biết nàng có bị làm sao không??? :((

Đúng rồi đó bạn, chỉ ôm thôi thì nổi da gà vì... tức bạn không chịu làm gì tiếp theo đó :D
 
Em thì em xin lỗi các Bác trước về nhận xét của em, hình như bạn gái của các Bác có vấn đề về... tâm thần chứ người bình thường ai lại thế :D
 
em cũng vậy,giờ mà vẫn chưa có ai iu
theo em bác đi tìm người khác đi
chắc số bác ko có duyên với em này đâu
 
Bác chưa tỏ tình được thì sao lại gọi là... "nàng của em"?
Không thì bác cứ ở bên cạnh nàng rồi đừng ngỏ lời mà cứ "hành động" theo từng mức độ xem nàng có nhăn nữa không :D
 
Hay vui cười đi bạn , biết đâu đấy lại là may mắn đó. Đôi khi ta hối tiếc khi làm điều này , nhưng sẽ không bao giờ biết được nếu ta ko làm đều đó thì sẽ như thế nào , có thể tốt hơn nhưng củng có thể ta lại phải hối tiếc hơn nữa .:| Vậy cớ gì ta lại suy nghĩ nhiều ? Và đừng có trách mẹ nhé . :)

Cảm ơn bạn rất nhiều, đọc xong com của bạn mình thấy lạc quan hơn hẳn, ước gì người ấy của mình cũng có thể nói với mình những lời như vậy
 
PM cho tôi số của nàng tôi quán triệt hộ cho... Đảm bảo thông quan ngay =))
 
Vâng, khéo lại thông quan cho bác DHL.

Đừng gửi trứng cho ác bác chủ topic nhé !
 
PM cho tôi số của nàng tôi quán triệt hộ cho... Đảm bảo thông quan ngay =))

Em ngưỡng mộ anh "ấy" quá. Hôm này anh ấy cho em bí kíp nhé, em về co61 gắn thông qua "đồng chí" em của anh ấy nhá.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top