• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Đời em là những chuỗi ngày đau khổ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
bác đã khổ bằng em đâu mà than vãn, thà như bác không cua được thì cua em khác, còn em, cua thì dính mà hình như nàng có vấn đề, cũng lâu lâu vui lâu lâu buồn như người trong mộng của bác mà nàng còn hơn thế nữa.... rất ghét ôm hôn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, gượng ép, ban đầu em nghĩ có thể do nàng không thật lòng với em nhưng có 1 lần, qua nhà nàng chơi, bác nàng cũng ẵm cháu qua chơi, thằng nhóc khoảng 3 tuổi, lúc ra về bác nàng kêu "thơm cô 1 cái" thì mặt nàng nhăn lại nhưng có lẽ cũng thấy kỳ nên đưa má cho thằng nhỏ thơm, bà bác vừa mới quay lưng ẵm thằng cháu về thì nàng vội lấy tay chùi mặt, nói "nước miếng không, ghê quá", nàng cũng nói mỗi lần ai ôm là nàng nổi hết cả da gà, em thật không biết nàng có bị làm sao không??? :((

bác làm em thấy thêm tâm trạng hichic
đúng là cả đời không thể hiểu được phụ nữ muốn gì haizzz
 
PM cho tôi số của nàng tôi quán triệt hộ cho... Đảm bảo thông quan ngay =))

giống như d/c phongluuhuong nói e sợ giao trứng cho ác lắm, chỉ mong bác hiến kế thui, phần hành động thì e xin tự mình thực hiện :)
 
@traichuoi

Mỗi lần em ấy nhăn nhó khó chịu thì bạn hát cho em ấy nghe. Ví dụ nhại lời bài hát “Cười lên đi em ơi” của Lê Hựu Hà:


Cười lên đi em ơi,
Đừng cau có giống như đười ươi.
Có tốn gì nụ cười,
Mà tại sao em không muốn cười?
Xin em đừng cười ruồi,
Cười thật tươi cho lòng phơi phới.
Trên môi rạng nụ cười,
Là niềm vui chan hòa yêu đời.
Ai không một lần cười,
Dù sún răng ta vẫn cứ cười.
Dù sứt môi vẫn vang tiếng cười,
Dù hết hơi vẫn nở nụ cười… :D:))=))

Nghĩ cho cùng lỗi này do bạn chứ không phải do em í, quen nhau đã lâu thì cứ xông thẳng vào nội thành xem thế nào chứ cứ vòng vòng ở ngoại ô ai mà không bực, mà bực thì chẳng tránh khỏi cau có khó chịu :D
 
Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.
Nàng của em bình thường thì cứ dịu dàng đến là rụng rời, vậy mà cứ tới mỗi lần em quyết tâm tỏ tình thì y như rằng hôm đó nàng nhăn nhó khó chịu, làm khó em đủ thứ, làm em ko dám hé môi. Mà qua 2-3 bữa thì nàng lại chớp mắt xin lỗi, lại dịu rụng dàng rời, em lại hùng hục quyết tâm , nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến giờ quen gần nửa năm rồi mà em chưa ngỏ lời được.X_XX_X

Phải nói là ức chế quá độ rồi, iu mà sao khổ ải quá. chú bác giúp em với, đừng khuyên em “cuốn theo chiều gió bỏ nàng bên đông ngó nàng bên tây” nhé.Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.;;);;)

chắc tại bình thường bác không quan tâm, chăm sóc nàng chu đáo chứ gì, bác phải tìm hiểu coi vì sao nàng nhăn nhó khó chịu chứ, chứ bác cứ ngồi đây than ngắn thở dài cũng không giải quyết được gì đâu, con gái ko khó hiểu, chỉ có con trai ko chịu hiểu thôi
 
@traichuoi

Mỗi lần em ấy nhăn nhó khó chịu thì bạn hát cho em ấy nghe. Ví dụ nhại lời bài hát “Cười lên đi em ơi” của Lê Hựu Hà:


Cười lên đi em ơi,
Đừng cau có giống như đười ươi.
Có tốn gì nụ cười,
Mà tại sao em không muốn cười?
Xin em đừng cười ruồi,
Cười thật tươi cho lòng phơi phới.
Trên môi rạng nụ cười,
Là niềm vui chan hòa yêu đời.
Ai không một lần cười,
Dù sún răng ta vẫn cứ cười.
Dù sứt môi vẫn vang tiếng cười,
Dù hết hơi vẫn nở nụ cười… :D:))=))

Nghĩ cho cùng lỗi này do bạn chứ không phải do em í, quen nhau đã lâu thì cứ xông thẳng vào nội thành xem thế nào chứ cứ vòng vòng ở ngoại ô ai mà không bực, mà bực thì chẳng tránh khỏi cau có khó chịu :D

haizz cũng phải công nhận là tính em hơi nhát nhưng bác nghĩ xem nàng thất thường như vậy mà đây là lần đầu tỏ tình của em nữa, nếu hôm tỏ tình nàng buồn bực chuyện gì mà lắc thì chắc lần sau em ko dám yêu ai, không dám tỏ tình với ai nữa quá X_XX_XX_X
 
chắc tại bình thường bác không quan tâm, chăm sóc nàng chu đáo chứ gì, bác phải tìm hiểu coi vì sao nàng nhăn nhó khó chịu chứ, chứ bác cứ ngồi đây than ngắn thở dài cũng không giải quyết được gì đâu, con gái ko khó hiểu, chỉ có con trai ko chịu hiểu thôi

mình cũng quan tâm nàng lắm chứ nhưng nàng vui buồn bất chợt nên không biết phải làm sao
xinhxinh là girl à? nếu vậy cho mình xin ý kiến coi phải làm thế nào để nàng không giận dỗi bất chợp mà gật đầu cái rụp đi, nếu thành công mình xin tạ ơn
 
Bạn đã có gì mà khổ. Tôi sinh ko những nhầm nhà mà còn nhầm nước. Đáng nhẽ phải được sinh ra trong nhà bằng vàng ở Mỹ cơ.
hoàn toàn nhất trí với bác, bác Chuối quen ko được em này thì quen em khác, còn a e chúng ta sinh nhầm nước thì làm sao đầu thai lại để qua nước khác được :((:(( mà hồi giờ em chỉ nghe nhà vàng của Hán Vũ Đế xây cho nàng A Kiều thôi chứ làm gì có nhà vàng ở Mỹ hả bác???
 
mình cũng quan tâm nàng lắm chứ nhưng nàng vui buồn bất chợt nên không biết phải làm sao
xinhxinh là girl à? nếu vậy cho mình xin ý kiến coi phải làm thế nào để nàng không giận dỗi bất chợp mà gật đầu cái rụp đi, nếu thành công mình xin tạ ơn
bác cua em nó thì phải thể hiện sự chân thành chứ làm gì mà gấp rút dữ, muốn gật đầu cái rụp e là khó nha bác, mới có 6 tháng mà ầm ĩ gì, lúc trc em theo bx nhà em cả năm trời bả mới đồng ý, cố lên bác
 
Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.
Nàng của em bình thường thì cứ dịu dàng đến là rụng rời, vậy mà cứ tới mỗi lần em quyết tâm tỏ tình thì y như rằng hôm đó nàng nhăn nhó khó chịu, làm khó em đủ thứ, làm em ko dám hé môi. Mà qua 2-3 bữa thì nàng lại chớp mắt xin lỗi, lại dịu rụng dàng rời, em lại hùng hục quyết tâm , nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến giờ quen gần nửa năm rồi mà em chưa ngỏ lời được.X_XX_X

Phải nói là ức chế quá độ rồi, iu mà sao khổ ải quá. chú bác giúp em với, đừng khuyên em “cuốn theo chiều gió bỏ nàng bên đông ngó nàng bên tây” nhé.Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.;;);;)
chuyện tình của bác nghe cũng nản quá nhỉ, bác vẫn còn kiên quyết theo đuổi nàng thì cũng hay thật, e nghĩ hôm đó chắc nàng của bác có vấn đề, có điều vấn đề của nàng hơi nhiều nên mới hành bác vậy hay là đến ngày của nàng bác nhỉ???
 
mình cũng quan tâm nàng lắm chứ nhưng nàng vui buồn bất chợt nên không biết phải làm sao
xinhxinh là girl à? nếu vậy cho mình xin ý kiến coi phải làm thế nào để nàng không giận dỗi bất chợp mà gật đầu cái rụp đi, nếu thành công mình xin tạ ơn
bác nhờ em cũng bằng thừa, phải tự dựa vào bản thân thôi, nhưng em cũng có mấy lời khuyên cho bác: bác theo cô ấy cả nửa năm chắc biết cô ấy thuộc kiểu ng nào, thích loại ng nào, với lại con gái nhiều khi nghĩ vậy mà ko nói vậy, em nghĩ cô ấy đã quen bác cả nữa năm thì cũng phần nào có tc với bác rồi, chỉ cần bác cố gắng thêm chút nữa thôi :)
 
chuyện tình của bác nghe cũng nản quá nhỉ, bác vẫn còn kiên quyết theo đuổi nàng thì cũng hay thật, e nghĩ hôm đó chắc nàng của bác có vấn đề, có điều vấn đề của nàng hơi nhiều nên mới hành bác vậy hay là đến ngày của nàng bác nhỉ???
ko hỉu nổi tại sao mỗi lần con gái khó chịu thì con trai đều nghĩ là do tới ngày đó, có nhiều nguyên nhân làm người khác khó chịu lắm chứ bộ mà nếu thật là do ngày đó thì các anh có biết làm sao để ng ta thoải mái ko, toàn làm ra vẻ hiểu biết!
 
ko hỉu nổi tại sao mỗi lần con gái khó chịu thì con trai đều nghĩ là do tới ngày đó, có nhiều nguyên nhân làm người khác khó chịu lắm chứ bộ mà nếu thật là do ngày đó thì các anh có biết làm sao để ng ta thoải mái ko, toàn làm ra vẻ hiểu biết!
thì tại đến ngày đó mấy chị em hay bực bội với chúng tôi chứ sao, cái gì cũng có nguyện nhân hết
vậy theo bạn xinhxinh, gặp chị em lúc đó thì chúng tôi nên làm gì để họ ko nhăn nhó, khó chịu
 
lại là vụ này, mấy bữa em cũng thắc mắc dữ lắm mà chưa thấy bác nào giúp trả lời thỏa đáng hết haizz
nên nhường nhịn, nên chiều chuộng.... thường ngày em cũng làm vậy mà sao tới ngày đó nàng vẫn cáu ???
 
lại là vụ này, mấy bữa em cũng thắc mắc dữ lắm mà chưa thấy bác nào giúp trả lời thỏa đáng hết haizz
nên nhường nhịn, nên chiều chuộng.... thường ngày em cũng làm vậy mà sao tới ngày đó nàng vẫn cáu ???

1. Tán gái thì đừng có nhát, mà nhát thì đừng tán gái.
--> muốn hết nhát thì nên có "nháp" !

2. Chiều chuộng và quỵ lụy là 2 khái niệm khó phân biệt, hy vọng bạn không nhầm lẫn giữa 2 điều này !
--> Có người thích chiều, có người thích bị mắng, có cô gái muốn nghe lời chỉ trích từ 1 người đàn ông chứ không cần 1 người đứng sau họ.

3. Bác nên vào Tư vấn tình yêu của ttvnol ! Và nhất là nhớ mục 1 của em : Làm thì có thể có thành hay bại, không làm thì bại chắc chắn !
 
1. Tán gái thì đừng có nhát, mà nhát thì đừng tán gái.
--> muốn hết nhát thì nên có "nháp" !

2. Chiều chuộng và quỵ lụy là 2 khái niệm khó phân biệt, hy vọng bạn không nhầm lẫn giữa 2 điều này !
--> Có người thích chiều, có người thích bị mắng, có cô gái muốn nghe lời chỉ trích từ 1 người đàn ông chứ không cần 1 người đứng sau họ.

3. Bác nên vào Tư vấn tình yêu của ttvnol ! Và nhất là nhớ mục 1 của em : Làm thì có thể có thành hay bại, không làm thì bại chắc chắn !

bác hỉu nhầm ý em rồi, em thì đã là thuyền về bến rồi, còn dám tán tỉnh em nào nữa, cái em thắc mắc là có phải lâu lâu phụ nữ lại trở nên khó chịu, có lẽ vì vậy mà bác Chuối thấy sợ nên ko dám tỏ tình, ôi tội bác Chuối, nam nhi chi chí sa vào lưới tình :)
 
bác Chuối ơi vài bữa em với bác đi ca, hát bài "Tâm sự 2 thằng đàn ông" là đúng chuẩn lun đó, cuộc đời cứ lẩn quẩn nhiu đó bác nhỉ, nghĩ tới mà nhức cả đầu
 
mình cũng bị dính trong trường hợp này. cứ lần lữa dây dưa mãi
minh thực sự bực bội. Kiểu như em ấy chỉ muốn làm bạn, chả muốn yêu.
Rồi mình quyết tâm bỏ, bỏ hẳn...rồi dần cũng tìm đc người mới. Cảm giác thanh thản hơn nhiều.
Lời khuyên cho bạn là : Hãy hỏi thẳng nàng...nàng đã biết tình cảm của bạn nhưng kiểu như đong đưa, làm kiêu, hay ko muốn thì tốt hơn là bạn nên bỏ. Bởi vì nàng ta ko xứng đáng với bạn.
Thân!
 
thì tại đến ngày đó mấy chị em hay bực bội với chúng tôi chứ sao, cái gì cũng có nguyện nhân hết
vậy theo bạn xinhxinh, gặp chị em lúc đó thì chúng tôi nên làm gì để họ ko nhăn nhó, khó chịu
nếu thật lòng quan tâm đến ng đó, bác sẽ ko hỏi những câu thừa như thế này,đàn ông lúc nào cũng nghĩ đến những việc to tát, kiếm tiền rồi làm giàu, ko biết rắng phụ nữ ko cần những điều đó, cái họ cần chỉ là sự quan tâm nhỏ bé, những bữa cơm chiều ko phải ngóng đợi chồng về, các cô gái ko cần những món quà đắt tiền, chỉ cần ng iu ko để họ chờ cả buổi rồi tới xin lỗi vì quên, vì bận đá banh hay đi chơi với bạn, vậy thôi mà đôi khi con trai cũng ko hỉu dc
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top