Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.
Nàng của em bình thường thì cứ dịu dàng đến là rụng rời, vậy mà cứ tới mỗi lần em quyết tâm tỏ tình thì y như rằng hôm đó nàng nhăn nhó khó chịu, làm khó em đủ thứ, làm em ko dám hé môi. Mà qua 2-3 bữa thì nàng lại chớp mắt xin lỗi, lại dịu rụng dàng rời, em lại hùng hục quyết tâm , nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến giờ quen gần nửa năm rồi mà em chưa ngỏ lời được.X_XX_X
Phải nói là ức chế quá độ rồi, iu mà sao khổ ải quá. chú bác giúp em với, đừng khuyên em “cuốn theo chiều gió bỏ nàng bên đông ngó nàng bên tây” nhé.Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.;
;
Nàng của em bình thường thì cứ dịu dàng đến là rụng rời, vậy mà cứ tới mỗi lần em quyết tâm tỏ tình thì y như rằng hôm đó nàng nhăn nhó khó chịu, làm khó em đủ thứ, làm em ko dám hé môi. Mà qua 2-3 bữa thì nàng lại chớp mắt xin lỗi, lại dịu rụng dàng rời, em lại hùng hục quyết tâm , nhưng rồi đâu lại vào đấy, đến giờ quen gần nửa năm rồi mà em chưa ngỏ lời được.X_XX_X
Phải nói là ức chế quá độ rồi, iu mà sao khổ ải quá. chú bác giúp em với, đừng khuyên em “cuốn theo chiều gió bỏ nàng bên đông ngó nàng bên tây” nhé.Em nói thiêt là không biết mẹ em sinh em ra nhầm cái giờ gì mà số em lận đận chuyện tình duyên như vậy.;