Liệu các phụ huynh có phản ứng thái quá ko nhỉ?

em ủng hộ roi vọt nếu đó là công bằng, là giáo huấn cho con trẻ biết rằng : hành động sai trái sẽ phải sẽ bị phạt.

và đòn roi là phải minh bạch, khẽ tay khi nhẹ, và nặng thì dánh vào mông, ngày xưa em đi học cũng thế.

nhưng mà thực tế dạo gần đây có nhiều vụ roi vọt nó thành bạo hành, khiến ko ít phụ huynh lo lắng, vì roi vọt nó ko còn mang tính uốn nắn, nó mang tính trừng trị cho những sai phảm của học trò gây ảnh hưởng đến thành tích cá nhân và cái tôi của GV

hình thức roi vọt bây giơ đa dạng đến mức có cả "tát tai", "cốc đầu", "véo tai".

nói thẳng là chỉ cần như thế thì ko cần biết có nặng hay ko thì các GV ấy đang bị đuổi vì các nguyên nhân sau :

1. kiến thức kém : vì roi vọt kỉu mới sẽ gây tác hại đến sự phát triển của con trẻ,làm chúng mất đi hình ảnh của chúng trong bạn bè, thử hỏi khi "tát tai" có ai tự kếu HS đứng lên để GV tát ko , hay là toàn phút nông nỗi.

2. đạo đức nghề kém : đánh mắng như thế thì đồng nghĩa với việc đem chuyện thành tích cá nhân vượt lên tinh thân sư phạm.

3. ý thức kém : thiếu suy nghĩ trong việc cư xử trên cơ sở phát triển giáo dục, đi dạy không có nghĩ là truyền kiến thức, mà phải truyền đạt ý thức, nhận thức, và đạo đức cùng với phát triển tâm lí cho học sinh.

4. chuyên môn sư phạm kém : GV dạy thế nào mà để HS có thái độ sai phạm đến mức phải phạt nặng vượt quá chuẩn mực cho phép, chỉ có thể kết luận là dạy kém nên mới thế.

vậy thì chỉ cần 1 trong 4 lí do trên thì em cảm thấy có đủ lí do sa thải rồi

sẽ có người nói với em là lí do thứ 4 nó hơi gượng, vì đâu phải ai cũng sai phạm, cũng có ng tốt.

em xin thưa là "trường giỏi vì có trò giỏi chứ ko hẳn là vì có GV giỏi", cho nên chuyện HS giỏi là bình thường, còn hư mãi mới đáng nói
 
Một phần là do tuyên truyền nữa các bác ah. Con nít ở nhà mở mắt ra là đã được giáo dục "những chủ nhân tương lai của đất nước". Vậy thì đánh chủ nhân là toi rồi chứ còn gì nữa.
 
Nói chung là cái việc roi vọt có chừng mực là tốt thôi
Chứ cũng nhiều giáo viên bây giờ đánh học sinh như xúc phạm nó thì cũng ghê lắm
 
Sắp tới sẽ là con kiện bố mẹ oánh nó :p.
E chỉ cần phân biệt oánh và ngược đã thôi. Còn lại cho oánh tuốt. Mấy đứa cháu ở nhà hỗn, lười học mải chơi game (dám giành máy tính của cậu kia). Em tẩn cho ra trò---> học hành tiến bộ hẳn.
Các kiểu gọi là bạo hành như ngày nay báo chí đưa tin là giáo viên ngược đãi, ngày xưa em nếm đủ:
1. với thầy thể dục, gây mất trật tự cứ làm 5 vòng sân trường và 1 con điểm 0 (gạch đít hẳn hoi để ko sửa thành 9 hoặc 6 hoặc 10 :D).
2. Thày dạy nhạc: cứ hát 5 bài đúng điệu thì tha
3. Thày dạy toán: ăn thước kẻ là chuyện... ngày thường ở huyện, xoắn tai là ngày thường của ...1 tiết học
4. "Lão" hiệu phó: em nhỡ nhảy tường rào có 5 lần / ngày :D. ngay lập tức nhận trát mua xi măng đến xây các chỗ tường vỡ.
....
Cuộc đời học phổ thông của em nó cứ trôi qua như thế :))

@thày Hùng: Em xem phim Hàn rồi, thày giáo tát học sinh đồm độp, cầm cái gậy bóng chày quật vào mông ầm ầm (bác nào xem cái phim: Đại ca tôi đi học). Mà kể cả bố mẹ Hàn cũng oánh con kinh lắm==> bọn này nó gấu thật, dạy dỗ cứ gọi là.
 
@Toy: đó là phim #!#!#!y Teacher.

Anh em sinh viên quốc tế ở đây thì không bị ăn đòn nhưng bị chửi thì là chuyện thường.
 
Hi hi hi, em cứ thấy chính bản thân mà suy ra. Ngày trước em đi học, vào buổi học hát, em chỉ vừa hát vừa lắc lư đầu cũng bị ăn đòn. Em mà về nhà kể cho bố nghe thì chắc chắn ăn đòn thêm. Mà hồi bé, cứ cách 2, 3 ngày lại ăn một trận roi mây. Nếu không có hồi bé đấy, chắc bây giờ em đi ăn cướp rồi ấy chứ.
Nói chung là em ủng hộ việc đánh, nhưng đánh đúng, và đánh đủ.

ặc..ặc..híc..híc...:((. Tủi thân em quá!
Bác mà không ăn tiền thì việc gì phải tủi thân.
Em cũng là giáo viên, và em thấy ăn tiền của sinh viên thì thất đức lắm. Đời mình có khi không sao, nhưng đời con mình thì.... Sợ nhất là chính con mình cũng khinh mình. Nếu muốn kiếm tiền, thì đi đánh quả ở ngoài thôi. :-)
 
Nếu phân định theo ý chí chủ quan của mỗi người thì khó lắm! Chẳng hạn, như thế nào là "đánh đúng", "đánh đủ"? HS hư (và đáng đánh thật) hay GV thiếu lương tâm + thiếu kỹ năng sư phạm? Và để tìm ra nguyên nhân - giải pháp cho vấn đề chuẩn mực ứng xử giữa GV và HS, phụ huynh HS là rất không đơn giản.

Cách tốt nhất, có lẽ là phải có NCS sư phạm nào đó đầu tư một công trình nghiên cứu thật bài bản, chứ bình luận khơi khơi thì ai cũng nói được, ai cũng thấy mình có lý hết...

Tuy nhiên, xét về mặt hiện tượng, dễ thấy được là các thầy giáo của ta (và có thể của cả một số nước đồng văn láng giềng) xưa nay luôn có xu hướng nhìn HS với con mắt của kẻ bề trên, thiếu tôn trọng học trò, mà "roi vọt" chỉ là một trong các biểu hiện thiếu tôn trọng. Bây giờ, sửa tập quán này đi cần nhiều thời gian lắm, bởi nó đã thành văn hóa mất rồi! Khồng cứ gì thầy cô mà bố mẹ các cháu cũng thế, hơi tý là mắng chúng nó "trứng đòi khôn hơn rận". Ai đó có so sánh với chuyện bên Phương Tây, thì đúng đó. Nhiều nước, không cứ thầy cô mà ngay bố mẹ - nếu cứ thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay là không cẩn thận, dính lao lý như chơi (không cứ với học trò, con cái, mà ngay với cả súc vật).

Có một nhà sư phạm Xô Viết lỗi lạc mà ngành sư phạm Việt Nam hay mang lý luận của ông ra làm kim chỉ nam là Macarencô. Tiếc là, chẳng biết các thầy học được bao nhiêu! Thêm nữa, như đã nói, đây là cả một vấn đề xã hội rất phức tạp. Nó liên quan nhiều đến dân trí, nền tảng đạo đức, ý thức trọng pháp... và phần nào, cả nền chính trị - hành chính của nhà nước.
 
các bác ạ! Cái thời bây giờ ấy mà, đời sống con người bắt đầu được nâng cao thì cái chủ nghĩa cá nhân cũng được tôn thờ hơn. Việc học trò và gia đình đòi hỏi được tôn trọng, được chăm bẵm cũng phải thôi. Ngày xưa thì cũng đã qua rồi. Nhưng cái việc: "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" giờ ko còn là điều được học trò và cha mẹ tâm niệm nữa. Nghề giáo ý mà, giờ ngoài việc "lái đò" thì còn phải cẩn thận kẻo bị "đắm đò" giữa chừng thì khổ. Mỗi ngày mỗi khác nói chi là theo thời thế #-o. Thôi kệ....
 
CÒn tùy ý thức của hs nữa mà :)

Nếu không có sự dạy dỗ tốt từ gia đình thì làm sao đây?
 
Back
Top