Em mới mua được mực xanh lá thích quá khoe làng luôn ạ.
![]()
Bạn cho thông tin "sâu" chút nữa cho anh em tham khảo như : hiệu mực, nơi bán , giá cả v.v... cám ơn bạn , chúc viết đẹp mãi như dzậy .
Em mới mua được mực xanh lá thích quá khoe làng luôn ạ.
![]()
mai làm cái Tuesday nữa bác nhé, chơi bộ đủ 7 ngày luôn cho ae sướngEm mới mua được mực xanh lá thích quá khoe làng luôn ạ.
![]()
Bạn cho thông tin "sâu" chút nữa cho anh em tham khảo như : hiệu mực, nơi bán , giá cả v.v... cám ơn bạn , chúc viết đẹp mãi như dzậy .
mai làm cái Tuesday nữa bác nhé, chơi bộ đủ 7 ngày luôn cho ae sướng![]()
Đẹp quá, cảm ơn bác ^^Dạ trả bài bác luôn :3
![]()
em download bộ "The Palmer Method of Business Writing" về xong in thành quyển ra tập bác ạ, link đây:Bác cellman luyện theo font nào thế, em cũng định luyện nhưng giờ vẫn loạn font chữ![]()
Chữ của chú đẹp quá ạ, cháu thấy trong hình có cái ảnh ghi feed: "đầu đũa" nên hoi tò mò chú ạ, có dịp mong đc xem hình phẫu thuật ra sao
Kính Bác Lão Ngố : Em đã được chiêm ngưỡng đầy đủ các thế :giơ ,xoạc và cả những thế :cao , thấp ,những thứ : VẮN _DÀI của Bác . Cao thủ Ongnon còn phải thích huống chi em.
duy chỉ một : điều chữ của bác dường như vướng vướng làm sao ấy . Do vậy thày bói mù phán rằng: trong tâm thức dường như có cái gì vướng vướng. (có thể nhất thời ).
Cám ơn Bác .
Em cũng nghiêng mình kính nể bác @Lão Ngố ah, bởi em nghĩ là giữa 2 câu có nét kéo xuống, như dòng 1 có chữ y của " tay ", dòng 2 dòng 3 có dấu hỏi của " cẳng " và nét p của " thấp " mà bác dùng PS cắt ghép lại thì bài 1 và bài 2 của bác có những nét hoàn toàn như nhau khiến cắt ghép vừa khít.2 câu trên là do em dùng PS cắt ghép lại đấy!.
Em cũng nghiêng mình kính nể bác @Lão Ngố ah, bởi em nghĩ là giữa 2 câu có nét kéo xuống, như dòng 1 có chữ y của " tay ", dòng 2 dòng 3 có dấu hỏi của " cẳng " và nét p của " thấp " mà bác dùng PS cắt ghép lại thì bài 1 và bài 2 của bác có những nét hoàn toàn như nhau khiến cắt ghép vừa khít.
Vậy là còn nể bác hơn nữa ah![]()
Bác @tronghiep cứ yên tâm là khi đã viết chữ hay bất kỳ tác phẩm nào, người viết sẽ là người cảm được đầu tiên về bài đó, tốt, xấu, hay dở hoặc còn thiếu gì, do đó đã chuyên nghiệp thì sẽ biết hạn chế của mình khi viết ra, nên em chắc chắc bác @Lão Ngố biết điều này. Như em biết em còn chưa đạt ở nhiều nét, nhưng kệ, viết cho vui, chứ câu nệ gì chuyện thiếu sót, bởi chẳng cái gì được gọi là hoàn hảo cả. Do vậy thày bói mù phán rằng: trong tâm thức dường như có cái gì vướng vướng. (có thể nhất thời ).
Bác @ongnon vừa viết xong đó à, chưx như thế này mới là chữ chứ, xin phép bác cho e xin tấm ảnh này làm cover facebook đc k ah, có cần phải mua bản quyền không bác ^^Bác @tronghiep cứ yên tâm là khi đã viết chữ hay bất kỳ tác phẩm nào, người viết sẽ là người cảm được đầu tiên về bài đó, tốt, xấu, hay dở hoặc còn thiếu gì, do đó đã chuyên nghiệp thì sẽ biết hạn chế của mình khi viết ra, nên em chắc chắc bác @Lão Ngố biết điều này. Như em biết em còn chưa đạt ở nhiều nét, nhưng kệ, viết cho vui, chứ câu nệ gì chuyện thiếu sót, bởi chẳng cái gì được gọi là hoàn hảo cả.
![]()