GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Em thấy cũng nên giữ gìn bản sắc văn hóa mà bác @Boy_chanh . Nên chữ như " Sr " viết tắt kiểu Anh _ Việt cũng nên bỏ bác nhỉ. Nhân tiện hỏi tên bác đặt là thuần tiếng Anh phải không ah?
Em không biết nên dại dột hỏi bác:D
Đúng rồi đấy bác ạ. Viết tắt và sử dụng không thuần tiếng Việt là lỗi của em, em đã bảo là em trẻ trâu mà. Cơ mà không có nghĩa là mình thích thế bác ạ, cứ cố gắng sửa là được. Quan trọng là cái tâm mình rộng mở để đón nhận cái mới và gìn giữ cái nét đẹp cũ. Một phần là trong nhiều trường hợp, vd như em viết Sr là vì cảm giác nó nhẹ nhàng hơn khi viết Xin lỗi - nghe nó SERIOUS hơn bác ạ. Bác hành văn nhiều chắc cũng cảm thấy thế, còn bác không cảm thấy thế thì có khi chỉ mình em cảm thấy thế và em cảm thấy thế thì em viết thế. LOL
Còn về cái NICKNAME này em lấy theo cái NICKNAME của em ngày trước là "Boy Chảnh Không Rảnh Để Yêu" bác ạ :)) Cũng là 1 thời thanh niên sôi nổi.
 
Vâng, như bác @Boy_chanh cũng có lý, nhưng cái em nói là ý nữa, ai mà không mắc lỗi, biết lỗi mà sửa thì còn gì bằng, đấy mới là cái tự học và tự sửa mình đáng quý nhất. Còn không nên đổ mọi thứ cho tuổi trẻ, hay trẻ trâu bác ah, những người trẻ học cái mới giữ gìn cái cũ, đã có ý thức thì càng nên có ý thức, và đã được nói thì nên sửa lại 1 chút, như bài trên bác ghi: " vd ". Như vậy biết thế nhưng vẫn cố chấp thế, còn chưa cố gắng và ý thức. Thực ra em chỉ trích châm bác, cũng là thừa bởi sự tiến bộ của bác nếu có thì người thân xung quanh bác được hưởng, không phải em. Nên nếu bác cảm thấy bị xúc phạm thì em xin lỗi bác.
Bác biết tại sao khi đa phần thanh niên bày tỏ tình yêu, nói tiếng nước ngoài không biết ngượng mồm và nói xin lỗi nhẹ nhàng hơn khi nói tiếng bản địa không? Bởi vì mọi ngôn ngữ đều có tính biểu cảm và khi người bản địa sẽ hiểu rõ hơn ai hết, khi nói tiếng nước ngoài thì cảm giác không hề gì, giống như các bạn Tây tán gái Việt nói " Anh yêu em " dễ hơn tiếng họ nhiều lắm ah. Còn cái cảm giác mà bác nói thì chắc bác ít đọc về lĩnh vực đó, em có đọc qua rồi nên tâu hớt với bác:cool:.
Tiếp theo là phần của em:

231020141460.jpg
 
Vâng, như bác @Boy_chanh cũng có lý, nhưng cái em nói là ý nữa, ai mà không mắc lỗi, biết lỗi mà sửa thì còn gì bằng, đấy mới là cái tự học và tự sửa mình đáng quý nhất. Còn không nên đổ mọi thứ cho tuổi trẻ, hay trẻ trâu bác ah, những người trẻ học cái mới giữ gìn cái cũ, đã có ý thức thì càng nên có ý thức, và đã được nói thì nên sửa lại 1 chút, như bài trên bác ghi: " vd ". Như vậy biết thế nhưng vẫn cố chấp thế, còn chưa cố gắng và ý thức. Thực ra em chỉ trích châm bác, cũng là thừa bởi sự tiến bộ của bác nếu có thì người thân xung quanh bác được hưởng, không phải em. Nên nếu bác cảm thấy bị xúc phạm thì em xin lỗi bác.
Bác biết tại sao khi đa phần thanh niên bày tỏ tình yêu, nói tiếng nước ngoài không biết ngượng mồm và nói xin lỗi nhẹ nhàng hơn khi nói tiếng bản địa không? Bởi vì mọi ngôn ngữ đều có tính biểu cảm và khi người bản địa sẽ hiểu rõ hơn ai hết, khi nói tiếng nước ngoài thì cảm giác không hề gì, giống như các bạn Tây tán gái Việt nói " Anh yêu em " dễ hơn tiếng họ nhiều lắm ah. Còn cái cảm giác mà bác nói thì chắc bác ít đọc về lĩnh vực đó, em có đọc qua rồi nên tâu hớt với bác:cool:.
Tiếp theo là phần của em:

View attachment 477921

Dạ có gì đâu mà bác phải xin lỗi ạ. Văn mình vợ người, ai cũng biết thế :D Chưa kể nhiều trường phái đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng vì triết lý mỗi người 1 khác không thể nào dung hợp. Phật giáo cũng chia 2 ngả, Kito cũng thế, Các nhà triết học còn mải tranh luận Nhất nguyên hay Nhị Nguyên hay những cái mà em cũng chả nhớ.
Tuổi trẻ hay trẻ trâu đối với em không phải là cái cớ để dựa vào, mà là cái mà bác đọc Phật giáo nhiều thì gọi là bản ngã, em có cố gắng sửa nhưng cũng chỉ hạn chế dần được thôi chứ không thể sửa hết, thi thoảng nó lại phát tác :) Ai chả biết Tu là Sửa nhưng Sửa thế nào, làm sao để Sửa thì mới là khó. Quả thật em chưa làm được :) Chấp mê bất ngộ.
Còn chuyện bác bảo ngôn ngữ có tính biểu cảm thì đúng quá rồi, em cũng đã may mắn đọc được lý luận của bác lúc trước rồi. Tuy nhiên, vì nó có tính biểu cảm nên mình mới sử dụng nó trong trường hợp mình thấy đúng, ngôn ngữ cũng có tính đa trị và tính độc lập tương đối nữa mà bác. Tất nhiên để nói xin lỗi thì em có thể hát cho bác nghe bài Xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi bác nhưng trong trường hợp này em CẢM thấy dùng Sr là đủ rồi thì em dùng như thế ạ.
Em có bảo là em cảm thấy bị xúc phạm gì đâu bác, em giải thích để bác hiểu cảm xúc của em khi viết bài thôi mà. Bác đọc nhiều, lại học hán ngữ, công việc liên quan đến đọc và viết chắc bác biết 2 câu: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân Kỷ sở dục dã bất năng thi vu nhân. Em chả nhớ viết có đúng không nữa. Tuy nhiên trước nay em vẫn cố gắng sống như thế.
 
Bác đọc nhiều, lại học hán ngữ, công việc liên quan đến đọc và viết chắc bác biết 2 câu: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân Kỷ sở dục dã bất năng thi vu nhân. Em chả nhớ viết có đúng không nữa. Tuy nhiên trước nay em vẫn cố gắng sống như thế.
Câu trước em nghe rồi, câu sau hôm nay mới được nghe bác nói, thật là tân kỳ mới lạ.
Như bác nói bác chấp mê bất ngộ, em cũng không phải là người đi khai ngộ cho người khác.
:D
Em nghĩ em sẽ dừng ở đây và tập trung cho chuyên môn ah.
 
Em thích cái nick "boy chảnh không rảnh để yêu" của bác @Boy_chanh quá, không có nhẽ mai em cũng làm cái "đẹp trai có gì sai" cho nó sôi nổi ^^
Em thêm chút hiệu ứng, các bác xem cho vui, mai em lại nghĩ thêm ít nữa:D
View attachment 477947
bác ong ơi từ này chính xác là gì ạ, cả về chữ và nghĩa ấy, bác viết đẹp quá mà e vốn từ hạn hẹp không biêt/hiểu bác viết gì :(
 
bác ong ơi từ này chính xác là gì ạ, cả về chữ và nghĩa ấy, bác viết đẹp quá mà e vốn từ hạn hẹp không biêt/hiểu bác viết gì :(
Veritas vos liberabit (Latin) is a variant of Veritas liberabit vos (the truth shall set you free)
Sự thật sẽ giải phóng cho bạn.
Chữ kia là chữ Latinh bác ah:D
Em mới viết bản nháp thôi ah, bản chính thức là bản màu, hy vọng sẽ ổn hơn bản nháp, bố cục chắc không đổi, nhưng về màu sắc sẽ cần bố trí cho hiệu ứng được tốt hơn
 
em thì mượn dịp đang viết văn bản nhiều , nên trau dồi chữ Cursive. Biết bác @ongnon có kinh nghiệm , không biết bác có vui lòng chỉ điểm cho em ít hướng dẫn ạ.
 
Hôm nay em cũng bắt đầu luyện cây bút Parallel 6mm. Chả biết đến bao giờ viết được như bác ongnon .
Em về Parallel, phải có gần 30 cây để pha mực:D.
Bác @Lão Ngố gân cốt tốt, luyện võ nhiều, viết nhanh thôi ah, em nghịch chút với Fraktur em viết trong khoảng 2-3 ngày là viết ổn nên bác sẽ còn nhanh hơn em nữa;)
em thì mượn dịp đang viết văn bản nhiều , nên trau dồi chữ Cursive. Biết bác ongnoncó kinh nghiệm , không biết bác có vui lòng chỉ điểm cho em ít hướng dẫn ạ.
Viết gì cũng thế, đều có 1 cách, em viết rất to và sau đó viết rất nhỏ, viết to nhất có thể để luyện gân và điều khiển tay, sau đó viết nhỏ để co lại, viết to em viết nhiều rồi, như Italic em viết 3.8, giờ đưa bác mấy bài viết thường và nhỏ để bác nhìn thấy em sai ở đâu mà rút kinh nghiệm, em đưa bài có lỗi sai để các bác soi nhé:D
post-109805-0-09456000-1411203167.jpg
1560563_938859136131277_6864338791464264019_n.jpg
10641072_938859242797933_7372030561834528458_n.jpg
10710875_938859172797940_6832263624556586692_n.jpg
 
Phật giáo đã bao giờ chia thành 2 ngả đâu bác @Boy_chanh :D
Với lại bác thật sự muốn sửa hay không mới quan trọng, còn sửa cách nào thì không phải là vấn đề :)
Dạ ý em là Phật giáo cũng có Đai Thừa - trên cầu siêu thoát, dưới độ chúng sinh còn có Tiểu thừa thành Thánh, chỉ cầu siêu thoát. Cũng không hẳn là chia 2 ngả nhưng về hệ thống tư tưởng có sự giống nhau hòa lẫn sự khác nhau rất cơ bản.
 
Em về Parallel, phải có gần 30 cây để pha mực:D.
Bác @Lão Ngố gân cốt tốt, luyện võ nhiều, viết nhanh thôi ah, em nghịch chút với Fraktur em viết trong khoảng 2-3 ngày là viết ổn nên bác sẽ còn nhanh hơn em nữa;)

Viết gì cũng thế, đều có 1 cách, em viết rất to và sau đó viết rất nhỏ, viết to nhất có thể để luyện gân và điều khiển tay, sau đó viết nhỏ để co lại, viết to em viết nhiều rồi, như Italic em viết 3.8, giờ đưa bác mấy bài viết thường và nhỏ để bác nhìn thấy em sai ở đâu mà rút kinh nghiệm, em đưa bài có lỗi sai để các bác soi nhé:D
View attachment 477970 View attachment 477971 View attachment 477972 View attachment 477973
Mẹ ơi, sao có người chăm thế :confused:
 
Back
Top