Cười một tí để xả Stress

Vợ chồng nhà nọ ngủ ở hai phòng riêng. Buổi đêm, nghe tiếng động bên phòng cô vợ, anh ta sang xem sao, song chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.

- Ôi! Nó cưỡng bức em! - Cô vợ hổn hển.

- Thế sao em không kêu lên ngay?

- Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh, chờ mãi không thấy hắn tiếp tục lần thứ hai em mới biết là mình nhầm!

............................................

Chống được đến đâu thì chống

--------------------------------------------------------------------------------

Chuyến bay vượt Đại Tây Dương rơi vào trong tâm bão và bị nhồi lắc dữ dội. Đột nhiên, tiếng cơ trưởng cất lên trong loa phóng thanh:
- Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay bị hỏng động cơ và chúng tôi đang cố gắng hạ xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất.

Tiếng xôn xao sợ hãi vang lên, rồi tiếng bà già hỏi một cô tiếp viên đứng gần đó:
- Cô tiếp viên ơi! Thế biển ở đây có cá mập không?
- Có đấy, nhưng quý khách đừng lo! Trong chiếc chai bên dưới ghế của quý khách đang ngồi có chứa loại dầu cao đặc biệt, được thiết kế để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên tay và chân là đủ.
- Nếu tôi làm như thế, cá mập sẽ không chén tôi nữa chứ? - Bà già hỏi tiếp.
- Chúng vẫn chén như thường, có điều sự ngon miệng giảm đi khá nhiều!

................................

Yêu...

--------------------------------------------------------------------------------

Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình. Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang. Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình . Tình yêu quá đẹp gọi là tuyệt tình Yêu từ thời đi học gọi là tình trường Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là tình thâm

.............Còn nữa nhưng iem ko nói đâu:D...........
 
@ chuẩn bị phải trải qua một cuộc phẫu thuật (hình như là cắt bớt mỡ ). Nhân viên y tế làm vệ sinh tổng quát cho cô và đặt lên một băng ca, trên người chỉ phủ một tấm drape, sau đó đẩy băng ca đến một hành lang trước phòng mổ và đặt cô ở đó. Cô nằm trên băng ca chờ. Một người mặc y phục trắng toát và kín mít đi đến, ông ta nhìn cô một lát rồi khám tổng quát toàn bộ cơ thể của cô. Sau đó ông ta đi ra và nói gì đó với một người khác cũng vận y phục trắng toát từ đầu đến chân. Người này đi lại băng ca và lại khám tổng quát thật kỹ toàn bộ cơ thể của cô. Sau đó lại đi ra và nói gì đó với một người thứ ba cũng như hai người kia. Sau đó người thứ ba lại đi đến và lại khám tiếp cho cô một lần nữa.
Quá bực mình, @ la lên: "Các ông còn khám cho tôi đến bao giờ nữa thì mới tiến hành cuộc phẫu thuật đây ?".
Một trong ba người nhún vai và nói: "Chúng tôi cũng không biết nữa, chúng tôi là thợ sơn, chúng tôi được lệnh là phải sơn lại cái hành lang này !"
...................

Bác tài chạy xe tắc xi . Ngày nọ gặp một khách là một chàng da đen còn trẻ đi một cuốc đường xa . Hành trình dài, chuyện trò qua lại , bác tài có tâm sự là dạo này chuyện " chăn gối " với vợ nhà không được như ý . Ra chiều thông cảm , hành khách da đen an ủi và có tiết lộ một vài bí quyết "phòng the " ngõ hầu làm ý trung nhân hài lòng . Bác tài ra vẻ tâm đắc lắm . Đưa khách tới nơi , lấy một cái giá rất " hữu nghị " , quay xe , bỏ việc hãng và chạy thẳng về nhà .
Tới nhà , bác tài thì thào và đưa vợ vào phòng ngủ . Chị vợ ngạc nhiên lắm nhưng cũng đi theo ... Thế rồi các bí quyết phòng the được hành khách da đen chỉ bảo bác tài thực hiện " theo chỉ dẫn " ... và kết quả là khả quan đến ngạc nhiên ... Trong cơn phấn khích , vợ bác tài " hổn hển " ... Sao hôm nay anh " làm " giống thằng da đen thế ....!
 
em có tí chuyện xin góp vui cùng các bác, khg biết đã có chưa.... nếu có rồi thì thôi nhé....

ở dưới quê tận mãi miền Tây có 1 bà bán cá, hàng ngày bà bán được rất nhiều cá.... một hôm sau khi tát hồ cá nuôi trong nhà bà đem hết ra chợ bán, có cá lớn, cá vừa vừa, cá nhỏ..... cá ngon giá tốt (sao giống anh em bán hàng trên HH vậy) bà bán hết sạch trơn chỉ còn sót lại 1 con cá nhỏ mà bà bán hoài khg được.... buồn quá bà ngồi trò chuyện với con cá: - con ơi, bà nuôi con, cho con ăn uống đầy đủ mỗi ngày, sao con khg giống như các anh chị con ăn cho mau lớn để bà bán kiếm tiền, giờ bà bán hết rồi chỉ còn có mình con còn lại ah, .... để bà còn về nhà sớm....; + con cá trả lời: dạ, tại lúc bà cho con ăn, con lo ngắm bà khg ah..... :D khg kịp ăn, mấy anh chị ăn hết nên con mới nhỏ như dzậy nè..... :D; - chòy, ăn khg lo ăn lo ngắm bà chi kon...

đố các bác biết con cá này là cá gì và bà cho con cá ăn gì.... ?
các bác ở trong miền nam chắc biết ..... :D
 
đố các bác biết con cá này là cá gì và bà cho con cá ăn gì.... ?
các bác ở trong miền nam chắc biết ..... :D

iem miền núi không hỉu :confused: :confused: :confused: , mà cho ăn cái iem nghĩ đi chăng nữa thì chuyện này đâu có buồn cười nhỉ, hay tại iem ngu quá không nghĩ được ra nhỉ :rolleyes: , bác chỉ giáo luôn xem nào.
 
Hehe, Tại người mua kg để ý chứ mấy con cá kia mặc dù to hơn nhưng tất cả đều bị lé và hói hết đấy, Con còn lại chắc cũng bị vậy luôn:(
hhn: Ở miền Tây chúng ta thường gặp các nhà xí nằm ngay trên hồ nước, các loại cá dưới hồ này chủ yếu sống bằng gì thì bác biết rồi đó. Vậy mà chả hiểu sao thịt nó rất béo và thơm :D
 
em có tí chuyện xin góp vui cùng các bác, khg biết đã có chưa.... nếu có rồi thì thôi nhé....

ở dưới quê tận mãi miền Tây có 1 bà bán cá, hàng ngày bà bán được rất nhiều cá.... một hôm sau khi tát hồ cá nuôi trong nhà bà đem hết ra chợ bán, có cá lớn, cá vừa vừa, cá nhỏ..... cá ngon giá tốt (sao giống anh em bán hàng trên HH vậy) bà bán hết sạch trơn chỉ còn sót lại 1 con cá nhỏ mà bà bán hoài khg được.... buồn quá bà ngồi trò chuyện với con cá: - con ơi, bà nuôi con, cho con ăn uống đầy đủ mỗi ngày, sao con khg giống như các anh chị con ăn cho mau lớn để bà bán kiếm tiền, giờ bà bán hết rồi chỉ còn có mình con còn lại ah, .... để bà còn về nhà sớm....; + con cá trả lời: dạ, tại lúc bà cho con ăn, con lo ngắm bà khg ah..... :D khg kịp ăn, mấy anh chị ăn hết nên con mới nhỏ như dzậy nè..... :D; - chòy, ăn khg lo ăn lo ngắm bà chi kon...

đố các bác biết con cá này là cá gì và bà cho con cá ăn gì.... ?
các bác ở trong miền nam chắc biết ..... :D

Úi trời xuyên tạc cán bộ miền Nam! :D :D :D :D
 
Hehe, Tại người mua kg để ý chứ mấy con cá kia mặc dù to hơn nhưng tất cả đều bị lé và hói hết đấy, Con còn lại chắc cũng bị vậy luôn:(
hhn: Ở miền Tây chúng ta thường gặp các nhà xí nằm ngay trên hồ nước, các loại cá dưới hồ này chủ yếu sống bằng gì thì bác biết rồi đó. Vậy mà chả hiểu sao thịt nó rất béo và thơm :D

tks bác đã giải thích hộ....

nhà ở miền Tây thường khg xây toilet trong nhà, mà thường làm khoảng 6-7 cái toilet trên 1 cái ao hồ rộng lớn cho cả xóm cùng đi (cái nì vui lắm, vừa đi toilet vừa ngắm cảnh thiên nhiên ... :D, chỉ ở miền Tây mới có thui nhé), ở bên dưới là 1 ao nước lớn làm sao để thoát hết mấy cái ây bây giờ.... vì dùng cho cả xóm mà... nên mới thả cá tra (hay còn gọi là ba sa.... :D, cá tra giống cá ba sa nhưng hơi khác chỗ nuôi tí nhé) để nuôi vừa có tiền vừa giải quyết chuyện ấy luôn..., nhiều lúc nước dâng lên cao đang ngồi toilet thả boom mà cá nó cắn vào mông luôn í...., con cá nó mê ngắm bà già cho ăn khg lo ăn là thía....

thui, em kể nhiu đó thui, kể nữa chắc anh em khg dám ă cá ba sa thì bà con miền Tây chết, tội nghiệp,.... :eek:
 
VỤ CÁ NÀY MẤT NGON QUÁ :D - thêm tí mắm muối cho ngày hôm nay

Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Tèo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: "Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được" Ví dụ: - Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/tháng - Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400 USD/tháng - Người mẫu Yến Vy, Nằm làm việc: lương 500 USD/đêm

Hai người bạn vào rừng, thì bổng nhiên xuất hiện 1 con cọp nhảy bổ ra nhìn 2 người liếm mép. Cả 2 đều quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên người kia thấy 1 ngừơi vừa chạy vừa vứt bỏ đồ đạc quần áo lại liền hỏi: "Sao mày điên thế, vứt đồ lại cũng có chạy nhanh hơn cọp đâu", người kia đáp:"Mày ngu quá, tao chỉ cần chạy nhanh hơn mày là được

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: - Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?

Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:

- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - Cụ bà thở dài.
Cụ ông hớn hở:
- Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi
Cụ bà mừng rỡ: Thế thì mai ông mua mũ đội đi

Anh chàng ko may bị tội oan phải vào tù. Một hôm, người nhà gởi cho anh 1 con gà quay để tẩm bổ. Không may, chung phòng lại có đàn anh rất thích gà, lại sĩ diện ko muốn mang tiếng "ma cũ ăn hiếp ma mới", hắn ra lệnh cho đám đàn em rằng: "Nó đối xử với con gà thế nào thì tui bây đối xử với nó y như vậy, nếu nó bẻ chân con gà thì tụi bây phải bẻ chân nó, nếu ko tao sẽ làm tụi bay như nó đã làm với con gà". Anh kia nghe thế sợ lắm, nhưng lại ko muốn mất con gà. Sau 1 lúc nhìn đám tù cùng phòng đang lăm le mình, anh chợt cầm con gà lên và liếm phao câu nó 1 cái ...

Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia ^^... Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc. Đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương. Đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ đọc báo....
 
Chuyện bụng bia:

Có hai anh chàng bụng phệ mới lấy vợ nói chuyện với nhau:
- Tớ thật khổ, đêm tân hôn, cứ như chơi trò bập bênh ấy, mệt quá!
- Nhằm nhò gì! Tớ còn khổ gấp vạn!
- Lại còn thế nữa?
- Nhìn bụng tớ này, mỗi lần tắm nhìn xuống chả bao giờ thấy “thằng em” của mình cả, nói gì... bập bênh!
 
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy? Gà trống mở hé mắt nói: - Lạy Bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!!
.......................
Lúc 3 tuổi, sự thành công là... không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe. Đến 20 tuổi, thành công là... được make love. Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Ngược lại nhé: đến 50, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh. Tới tuổi 65, thành công là vẫn... được make love. Tới 75 tuổi, thành công là vẫn... lái được xe. Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn. Tới 90, thành công là không... đái dầm ====> Vòng đời (Đời vô nghĩa thế này sao?!? )
 
Em xin phép Ctrl + C và Ctrl + V tí giúp vui ạ :D

Những Kỷ Lục Của Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam

Chúng ta phải rất tự hào về dân tộc của chúng ta, một dân tộc đứng hàng đầu thế giới về "Khoa Học Kỹ Thuật":
- Người đầu tiên có thể sống dưới nước mà không cần bình dưỡng khí: Lạc Long Quân.
- Người đàn bà đầu tiên trên thế giới đẻ ra "trứng": Âu Cơ
- Người trẻ tuổi nhất hành tinh bay vào vũ trụ: Thánh Gióng
- Robot đầu tiên là cái gì và ai tạo nên? câu trả lời: Con ngựa sắt của Thánh Gióng và người làm nên là nhà nước Việt Nam cổ.
- Súng tiểu liên đầu tiên do ai làm ra, và nó là cái gì? trả lời: đó là cây nỏ thần của vua An Dương Vương
- Công nghệ đánh bóng ngọc trai đầu tiên trên thế giới: máu của Mị Châu
- Điệp viêu siêu đẳng đầu tiên của thế giới: Trọng Thủy (làm gián điệp để ăn cắp nỏ)
- Cặp vợ chồng đầu tiên thực hiện chính sách chia gia sản: Âu Cơ và Lạc Long Quân. (50 con xuống nước, 50 con lên núi)
- Vật thể ngoài hành tinh đầu tiên được rao bán: Mặt trăng (Hàn Mặt Tử bán)
- Người đầu tiên mang hàng giả vào Việt Nam: Trọng Thủy (mang nỏ thần giả cho AN Dương Vương)
- Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
- Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
- Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
- Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.
- Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
- Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
- Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.
- Người chậm thăng tiến nhất trong cuộc đời binh nghiệp: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: Ông được phong đại tướng từ lúc thành lập QDND Việt Nam, và tới giờ vẫn là ... Đại Tướng, chả lên được cấp nào.
- Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về. :D
 
Lời phụ nữ
Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ.
- Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
- Triệu chứng cụ thể thế nào?
- Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.:eek:

Đồ mọc sừng
Có anh chàng cứ ra ngoài đường là có 1 người đàn ông chạy qua lè lưỡi :
-Lêu lêu..đồ mọc sừng , đồ mọc sừng . Một tuần sau vẫn gặp gã đấy: - Mi là đồ mọc sừng, đồ mọc sừng hè hè ...
Anh chàng tức quá về hỏi vợ sao lại có 1 thàng láo toét nó nói mình thế ???
Ngay hôm sau ra đường anh lại gặp thằng đó ,nó hét toáng lên :
- Đồ mọc sừng , đồ mọc sừng kiêm hớt lẻo !


Bạn có biết một số nước có cái tên rất ý nghĩa ko?

- H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử.
- I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.
- L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.
- F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao h hêt.
- C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây...Tôi muốn được yêu mến.....
- V.I.E.T.N.A.M - Viagra In Every Time, Night and Morning.
 
Không biết võ công + té núi + học võ công + trả thù = phim kiếm hiệp hồng kông .
* Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + chàng hoặc nàng chết = phim hàn quốc . * Nhiều cảnh đánh nhau + nhiều cảnh hôn nhau + trả thù = phim hành động mỹ (good choice)
* Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hôn nhau + tắt đèn + hông biết = phim việt nam .
* Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = phim tình cảm đài loan.
* Cảnh phim hoành tráng + diễn viên đẹp + hông hiểu gì hết = phim đạt giải Oscar
* ít người đóng + lời thoại ít hoặc ko có lời thoại + lặp đi lặp lại + ko có nội dung + đc rất nhiều người xem = film sex


Taxi
Xe taxi đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: - Ooh....TOYOTA! made in Japan! very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: - Ooh... Nissan! made in Japan! very fast! Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo: - Ooh... Misubishi! made in Japan! very fast! ..... Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 200 USD - Ooh...very expensive!!! This is a short distance! Người lái xe taxi thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói: Made in Việt Nam! Very fast! :D


Nếp nhăn
Hai ông chồng nói chuyện với nhau:
- Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn trên trán các bà vợ lại thẳng đứng không?
- Không, tại sao vậy?
- Tại vì các bà thường hỏi: "Tiền đâu?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: “Tiền nào?” (trố mắt ra).


Bush và Putin nói chuyện với nhau trong quán cafe:
-Tôi sẽ cho đánh bom giết chít 5 triệuu người I-rắc và 1 ông sửa xe đạp.
1 người nghe lạ quá hỏi:
-Tại sao lại giết người sửa xe?
Bush nói
-Thấy chưa!Tôi đã bảo là hok ai quan tâm đến 5 triệu ngừoi I-rắc mà :D :D


Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì?
Trả lời: Cái chết của công nương Diana
Hỏi: Sao kỳ dzậy?
Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan.
 
Hai vợ chồng trẻ cãi nhau lần đầu. Anh chồng quát:
- Tôi thật không thể chịu nổi cô, không người đàn ông nào có thể sung sướng nổi với cô đấy!
Cô vợ mỉa mai:
- Vậy hả? Tôi có thể gọi bao nhiêu người làm chứng đây?

----------------------------------------------
Một kẻ tội lỗi hối hận về những hành vi trong quá khứ.
Gã quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, gã tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục:
- Thưa cha, con có tội.
- Được rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con.
- Thưa cha, con đã có một cô bạn gái từ 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Con đã ngủ với cô em gái.
- Tệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.
- Thưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.
- Như vậy thì con không tốt lắm đâu.
- Thưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy...
- ...
Đột nhiên, gã nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, gã bèn tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Gã tìm khắp và cuối cùng thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano.
- Thưa cha, sao cha lại trốn ở đó?
- Xin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh đây, trừ ta:eek:
 
góp vui! sưu tầm on Y!M.

Cô giáo hỏi học sinh: cái gì treo trên tường mà hình vuông? Thưa cô: cái đồng hồ. Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? thưa cô : cái bàn. Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? Thưa cô em có một câu hỏi: cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng? Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát học sinh 3 cái..cô cấm em không được hỗn... Thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ của cô...
 
A dua theo các bác cười một chút!

Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”. Bé gái thẹn thùng "Anh đừng nói thế, em xấu hổ lắm". Bé trai nói: "em việc gì phải ngại, chúng ta yêu nhau mà, đâu như tụi lên 1, lên 2 đâu". Bé gái hỏi tiếp: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?” Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!”
 
Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ ở tiệm vàng. Trong lúc ôm gói tiền vàng chạy trốn cảnh sát và dân chúng đang đuổi theo phía sau, một tên thở dài:
- Đời là thế! Thấy mình có tiền là thiên hạ chạy theo ngay, chán thật!

--------------------------------------------
Trong phòng họp, ba vị giáo sư hoảng hốt bỗng thấy sọt giấy vụn đang bốc cháy. Giáo sư vật lý nói:
- Chúng ta cần phải làm nguội các vật liệu xuống dưới nhiệt độ bắt lửa của nó, lửa sẽ không cháy nữa.
Giáo sư hóa học ngắt lời:
- Chúng ta phải cách ly ngọn lửa khỏi Oxy để phản ứng cháy ngừng diễn ra.
Đang tranh luận, họ thấy giáo sư thống kê đốt lên những đám cháy mới và nói:
- Hãy dập tắt các đống lửa này theo cách của các ông đã nói. Chúng ta sẽ so sánh, phân tích và tìm ra phương pháp thích hợp nhất.
Chiều hôm đó, người ta thống kê được có 3 vật thể hình người cháy đen trong phòng họp.

-----------------------------------------------
Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau:
- Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Em có cách nào kiềm chế cơn giận của mình vậy?
- Em đi cọ bệ xí!
- Thế làm sao mà làm giảm cơn giận hiệu quả được nhỉ???
- Thì em dùng bàn chải đánh răng của anh!
- ?????
 
nối tiếp cuời một tý xả streed

Đám tang linh đình
Cha sắp mất, thằng Út bàn với các anh chị:

- Em tính thuê 50 cái xe hoa, mời 500 người đi đưa đám tang thật linh đình cho linh hồn cha vui lòng.

Chị Bốn nó la:

- Em phung phí quá! Tổ chức đám tang gia đình, mời vài ba người thân quen thì chỉ cần mướn một chiếc xe là đủ.

Anh Ba vội can thiệp:

- Xe hoa làm chi? Cứ mỗi người một bó hoa là đẹp rồi.

Anh Hai gật gù:

- Chú Ba nói cũng có lý, anh thấy ông cụ có bao giờ thích hoa đâu? Bưng một bình hoa tượng trưng là đủ...

Bất chợt có tiếng rên khẽ, rồi một giọng nói yếu ớt:

- Tụi bay tính toán như thế tốn kém quá! Đưa giùm cây gậy cho tao tự đi bộ ra nghĩa trang cũng được
 
Back
Top