Lớp luyện TOELF của thầy Mạnh "khó tính"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@Slums: Cho mình hỏi khí không phải, Slums hình như là mod một thời của diễn đàn những người hâm mộ Real Madrid phải không? Nom cái nick quen quen

ông Treo này cũng tham gia RM-VN ah? Sao chưa gặp ở đó lần nào nhỉ???

Tôi nghỉ sinh hoạt ở đấy lâu rồi. Nhớ hồi trước ra sân có hôm chỉ có mình và Dr Slump thôi, công nhận chú ý nhiệt tình thật. Bây giờ hình như có cả RMVN Castilla rồi thì phải.

Tiếng Anh biết ít nên ngồi ngóng thôi. :p
 
em thấy môi trường cũng quan trọng vấn đề em bảo ở RMIT là nó có xứng đáng với cái giá nó đòi người ta không thôi. Quan trọng nhất của tất cả các vấn đề em nói từ đầu đến h là chi tiền ra học là tốt nhưng chi bao nhiêu và thu lại được cái gì cúôi cùng là so sánh các cách chi tiêu cho học tập như vậy cách nào tối ưu hơn cả. À mà em sẽ đi học 4 năm các bác ạ

chả hiểu bác kiểu gì nữa.lúc đầu thì nói cho sướng mồm rồi thấy đuối thì buông một câu chung chung.như trẻ con.bác nên biết là mấy bài trên bác nói hơi bị xúc phạm đấy.không biết mà cứ thích nói. ra vẻ ta đây hơn người.nhận xét chê bai này nọ. hoá ra chỉ như ếch ngồi đáy giếng.không phải thích cãi nhau tiếp nhưng bác nghĩ là bác vén mồm lên mà bôi nhọ người ta không ra gì rồi bảo thôi thì là xong à.đúng là trẻ con.
"người hiểu biết thì nhìn nhận vấn đề khách quan và dựa trên lý lẽ.người ngu dốt thì nhìn nhận phiến diện,cực đoan và thiếu lý lẽ,chủ yếu dựa vào nghe ngóng đồn đại vớ vẩn,đã thế bộ lọc thông tin lại kém cỏi không biết phân tích sao cho thoả đáng.kết cục là phát ngôn bừa bãi và sai bét."
em có thói quen là tôn trọng mọi người,nhất là những ai biết mình biết người và cũng tôn trọng người khác.nhưng với những người không biết mình là ai,khệnh khệnh khạng khạng mà rỗng tuếch thì em cũng chẳng việc gì phải tôn trọng!
 
Chủ đề này cũng nên đóng lại, tôi thấy các bạn tranh luận thế cũng đủ rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top