• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MÕI TUẦN MỘT NHÂN VẬT PDAVIET

Status
Không mở trả lời sau này.
Khà khà... anh Ngọc tuần này lên thớt tha hồ mà chém!

- Sinh năm 77 nhưng tính cách của anh rất Teen, bí quyết gì vậy anh?
- Trước khi lấy vợ, anh đã lừa bao nhiêu em rùi?
- Anh có thích làm S.MOD của PV không?
 
Anh Ngọc có thể nói cho em kinh nghiệm post bài ko. Với tốc độ post bài của anh bây giờ chả mấy chốc mà lấy đc PDV của badamgiak23 đó
 
Anh Ngọc cho 1 bản lý lịch để mọi người vào tham khảo nhé

Họ và tên : Nguyễn Minh Ngọc
Ngày tháng năm sinh : 01/12/1977
Nơi sinh : Hải Phòng
Công việc : Nhân viên VNPT Hải Phòng
Sở thích : Tin học và các công nghệ mới... Còn nhiều thứ nữa ;;)
Gia đình : 1 Vợ và 1 con gái 3.5 tuổi :)
Kinh tế : Quá đói kém vì hiện đang phải nuôi cả vợ và con :-??

Khà khà... anh Ngọc tuần này lên thớt tha hồ mà chém!

- Sinh năm 77 nhưng tính cách của anh rất Teen, bí quyết gì vậy anh?
- Trước khi lấy vợ, anh đã lừa bao nhiêu em rùi?
- Anh có thích làm S.MOD của PV không?

Chém nhẹ không anh đau đó Tới :D
- Bí quyết để Teen là mọi vấn đề không đáng quan tâm thì không nên quan tâm đau đầu lắm ( Trước đây cái gì cũng nghĩ nên quá mệt ) =))
Trước khi lấy vợ đã quen ( Chứ không lừa ) khoảng 3 hay 4 cô gì đó :O
- MOD là đủ lắm rồi chứ làm chức to đôi khi bận công chuyện không sát sao với diễn đàn thì ngại lắm. :p

Anh Ngọc có thể nói cho em kinh nghiệm post bài ko. Với tốc độ post bài của anh bây giờ chả mấy chốc mà lấy đc PDV của badamgiak23 đó

Không khó đâu Nam ơi :) Cứ chịu khó thu thập các tin tức mới nhất tại các trang, buôn chuyện trong box8, trả lời các mem thì chả mấy mà badamgiak23 phải trao số PVD có 6 chữ số đó cho Nam =))
 
Ha ... ha..ha chém đi....

Bạn nghĩ sao về câu nói này:
Hôn nhân như cái nhà về sinh, người ở trong thì quá chán muốn đi ra, người ngoài thì ... lại muốn vào .
 
Ha ... ha..ha chém đi....

Bạn nghĩ sao về câu nói này:
Hôn nhân như cái nhà về sinh, người ở trong thì quá chán muốn đi ra, người ngoài thì ... lại muốn vào .

Trời bác nói cũng hơi đúng đó ( Đúng là có vợ gặp nhau rõ khác ) =))=))=))
 
bạn có hối hận khi đã lập gia đình k, nếu bây giờ được lựa chọn giữa sự tự do và ràng buộc bởi gia đình bạn sẽ chọn ntn ?
Trả lời thật lòng đó nhen, k được gian dối đó, hihihhi !!!
 
bạn có hối hận khi đã lập gia đình k, nếu bây giờ được lựa chọn giữa sự tự do và ràng buộc bởi gia đình bạn sẽ chọn ntn ?
Trả lời thật lòng đó nhen, k được gian dối đó, hihihhi !!!

Mình thật lòng không hối hận và nếu được lựa chọn mình vẫn chọn 1 gia đình vì đúng là có gia đình là có thêm sự ràng buộc, có mất tự do phần nào nhưng bù lại mình được chăm sóc, được vợ con yêu thương và như thế là đủ =D>=D>=D>
 
Bác nào có chém em thì chém nhẹ thôi nhé - Chém em đau quá là tuần tới em đưa bác lên thớt đó b-)b-)b-)
;;);;) Doạ đó - sợ chưa ;;);;)
 
- Anh Ngọc sơ qua đôi chút về sở trường của anh đi.

- Trả lời thiệt nha: Có sợ vợ không vậy anh?

- Xuống Đồ Sơn ăn ghẹ bao nhiêu lần rùi anh (phải thành thực đó không em tra sổ là ăn phạt đấy)? :)):)):))
 
- Anh Ngọc sơ qua đôi chút về sở trường của anh đi.

- Trả lời thiệt nha: Có sợ vợ không vậy anh?

- Xuống Đồ Sơn ăn ghẹ bao nhiêu lần rùi anh (phải thành thực đó không em tra sổ là ăn phạt đấy)? :)):)):))

Lão Tới cũng có sổ ghi ăn ghẹ cơ ah. Thế lão Tới có biết Nam ăn bao nhiêu lần rồi ko :)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))
 
- Anh Ngọc sơ qua đôi chút về sở trường của anh đi.

- Trả lời thiệt nha: Có sợ vợ không vậy anh?

- Xuống Đồ Sơn ăn ghẹ bao nhiêu lần rùi anh (phải thành thực đó không em tra sổ là ăn phạt đấy)? :)):)):))

- Sở trường à : Tin học, làm web nhạc, forum, NukeVN... Thích phá đồ để nghiên cứu và nhiều khi tháo xong để xem nguyên lý hoạt động và không biết lắp lại đành để 1 đống :))

- Vợ à : Vợ mà không sợ thì còn sợ ai nữa, sợ vợ lắm chứ sếp thì bật ngay =))=))

- Đồ sơn à : Xuống nhiều lắm ( Nhà cách đó có 20 phút xe máy mà ), ghẹ ngon lắm, ăn nhiều lắm anh không nhớ ăn bao con nữa :-?

=D>=D>=D>
 
Chém tiếp :

1. Bác ghét nhất là cái gì/điều gì
2. Khi buồn thì làm gì
3. Khi bị vợ mắng bác sẽ làm gì
4. Thời gian rảnh thường làm gì
5. Nếu đi chơi về muộn vợ không cho vào nhà bác sẽ làm gì
tạm vậy đã mai chém tiếp
 
Chém tiếp :

1. Bác ghét nhất là cái gì/điều gì
2. Khi buồn thì làm gì
3. Khi bị vợ mắng bác sẽ làm gì
4. Thời gian rảnh thường làm gì
5. Nếu đi chơi về muộn vợ không cho vào nhà bác sẽ làm gì
tạm vậy đã mai chém tiếp

Chơi tôi hơi nhiều đấy X-(

1. Ghét nhất cái thằng bạn cứ chơi đểu mình :-?
2. Nằm nghe nhạc và tắt hết đèn :(
3. Ngồi lỳ bên máy tính b-)
4. Ngồi máy tính, chơi với con, cafe với bạn, chăm mấy cây cảnh... ;;)
5. Không có điều đó xảy ra =))
6. Chém tui nữa mai tui chém ông thật đó :O
 
Chỉnh sửa cuối:
Chơi tôi hơi nhiều đấy X-(

Không nên dùng đại từ nhân xưng tôi ở đây anh Ngọc :)):)):)):)):))
Chém anh 1 cái
1. Đã có khi nào anh làm việc gì đó có lỗi với vợ chưa
2. Khi vợ anh giận anh thì anh thường làm gì để xoa dịu sự giận giữ đó
3. Từ khi lấy vợ anh đã bao giờ ko ngủ đêm ở nhà chưa.
:-/:-/:-/:-/:-/:-/
 
Không nên dùng đại từ nhân xưng tôi ở đây anh Ngọc :)):)):)):)):))
Chém anh 1 cái
1. Đã có khi nào anh làm việc gì đó có lỗi với vợ chưa
2. Khi vợ anh giận anh thì anh thường làm gì để xoa dịu sự giận giữ đó
3. Từ khi lấy vợ anh đã bao giờ ko ngủ đêm ở nhà chưa.
:-/:-/:-/:-/:-/:-/

1. Có đôi khi như mắng vợ hay dỗi vợ chẳng hạn. :(
2. Làm các công việc giúp vợ ( Những việc lẽ ra vợ phải làm ) :p
3. Chưa bao giờ. :-??
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top