Hic,chiều đang ngồi nhà,thiu thiu ngủ,thằng bạn gọi nhí nhéo rủ đi,gọi mấy cuộc liền,đien tiết đi luôn,hic hic,mua vé chợ đen mất 200,nhưng được chỗ ngon,giá vé gốc đã 120 rồi.Hic,lúc sau còn có ku vào ngồi sau chỗ em,gọi diện tứ tung,khoe làm ua được vé 100,nhưng lúc đó là bắt đầu trận rồi,hic hic.
Tưởng kiểm tra ngặt ngèo lắm,ai dè cũng đơn giản,chẳng phải đổi tên gì sất,ở một góc của cái vé có con chip,chỉ cần qua cửa,cho cái vé vào,vậy là vào sân.
Khán đài trống là em chụp lúc còn sớm,trước gần 1h,còn lúc sau thì những chỗ đấy đa phần đều TBN hết,Pháp chỉ có bây nhiêu cái góc em chụp thôi,với cả phía trên nữa,còn lại thì cũng rải rác.Còn hôm qua là sold out hết 43000 chỗ mà.Bác Nobita ngày xưa cũng học bên này ah?
Dân Đức cũng ủng hộ cho TBN nhiều hơn,tụi nó khoái TBN lắm.
Hôm nay thêm chuyện lạ,lần đầu tiên sang bên này,giao dịch trên mấy cái 4rum của tụi Đức,lại gặp trúng 1 bác VN,nhắn tin 1 lúc mới tòi ra,bùn cười quá.