Thế là đã qua 8 môn thi căng thẳng, chỉ còn 1 môn nữa thôi là mình được chơi dài rồi!
Hôm nay giành nguyên một ngày ngồi LT chat chit cho "quên" cái môn trước đi

. Mình mới khám phá ra là cái vụ blog cũng khá hay.
Đi lang thang trong blog của đứa bạn cấp 3, tình cờ gặp được thằng bạn thân cấp 2 lâu lắm ko liên lạc. Rồi 1 ý nghĩ tinh quái chợt hiện lên trong đầu mình, như được điều khiển bởi ai đó, mình view friends list của nó và...aha...cuối cùng tớ đã tìm được ấy!!! hì hì hì.
"Bạn ý" giờ thay đổi nhiều quá, nhưng khuôn mặt cũng ko khác mấy so với mình tưởng tượng. Nhớ hồi xửa hồi xưa, lúc 2 đứa còn học lớp 7, hắn toàn xuyên tạc những bài thơ "kinh điển" để trêu chọc mình, rồi khi cái "máy khâu" cất cao giọng đọc thì cả lũ lại được trận cười sằng sặc.
...Mình hâm mộ bạn ý vì bạn ý nói chuyện duyên dễ sợ, hát tiếng Anh thôi rồi, lại còn rất giỏi vi tính nữa

(Đến giờ vẫn hâm mộ

).
Rất nhiều điều đáng nhớ về thời học sinh, và bạn ý cũng là 1 kỷ niệm đẹp mình may mắn có được. Giờ này ở tận Paris xa xôi, chắc hắn cũng chả tưởng tượng được là có 1 cô bạn "dở hơi" đang ngồi viết những dòng nhật ký về mình đâu nhỉ?

(hi vọng ấy đừng là mem HHVN TA nhé

)