Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mới đi công tác về, vào HHVN, tìm mãi mới thấy box nhật ký, còn mệt hơn cả leo lên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc:eek:
Chuyến đi công tác (kết hợp thăm quan) nói chung là thành công, chỉ tội cái hơi bị mệt.
Đi thăm quan 1 số điểm du lịch của Trung Quốc như: Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hoà Viên, Thập Tam Lăng, Thiên An Môn,.. ở Bắc Kinh, thấy sao mà họ giữ gìn các di tích cẩn thận quá, lại còn có kế hoạch trùng tu định kỳ nữa. Công tác tổ chức cực kỳ tốt, nên thu hút rất nhiều khác du lịch. Ở Thượng Hải, bên cạnh việc tham dự triển lãm, cũng bố trí đi thăm được một số điểm du lịch như Chùa Phật Ngọc, Dự Viên, Thành Hoàng Miếu..đều để lại ấn tượng tốt với khách du lịch. Các điểm tham quan-kết hợp giới thiệu sản phẩm truyền thống Trung Quốc như Xưởng chế tác Ngọc từ thời Từ Hy Thái Hậu, Hiệu thuốc Đồng Nhân Đường (đã làm thành phim "Danh gia vọng tộc"- có d/c Bạch Cảnh Kỳ, đã chiếu trên tivi nhà mình), khu Làng Các dân tộc thiểu số Trung Hoa, giới thiệu về các loại danh trà Trung Quốc; nhân viên đều rất nhiệt tình giới thiệu với khách du lịch. Điểm hạn chế của TQ là người nói được tiếng Anh không nhiều, kể cả nhân viên khách sạn; mình biết được vài câu tiếng Trung chào hỏi vớ vẩn, còn lại là bó tay.com .Ngẫm lại Du lịch Việt Nam mình mà cũng được tổ chức tốt như vậy thì lượng khách du lịch thăm VN chắc sẽ còn đông hơn nhiều so với bây giờ.
 
Gớm bác Hola vừa du lịch Trung Hoa về chưa kịp chuyện trò thăm hỏi vợ con đã tót lên Nhật ký nhật keo ròai :p :cool:

Có ai tin là bác ý vừa ở Tàu về ko ạ? Em thì chả tin :D Bác Hola phải post ảnh lên cho mọi người xem rồi hẵng kể lể thì nó mới sinh động chớ ;)
 
Phu`! Thống kê chiến lợi phẩm và tính toán tổng thiệt hại của một ngày lang thang phố phường shopping nào! :D

* Thống kê chiến lợi phẩm:

. Hai chiếc kẹp tóc:
Lý do: Các cụ vẫn dạy "cái răng cái tóc là góc con người" cho nên ưu tiên làm dáng cho mái tóc là không có gì phải phàn nàn cả, nhỉ :D
Mô tả: 1 chiếc kẹp màu nâu có hạt lấp lánh và kiểu kẹp theo chiều dọc mái tóc, rất lạ và đẹp. Chiếc kẹp còn lại nho nhỏ xinh xinh hình cánh bướm màu xanh pha vàng, có hạt lấp lánh, cũng rất đáng iu. :X

. 1 chiếc kính râm: Bên ngoài màu đen có hạt lấp lánh, bên trong màu hồng - rất hợp với mắt em. Hihi.

. 2 đôi bông tai: Cả hai đôi đều rất lạ, mà hổng bít mô tả thế nào. Chỉ bít là chúng rất đẹp trong mắt mình. Hihi.

. Bonus: 2 dây đeo chìa khóa Puka giống hệt nhau bằng vỏ dừa, cũng rất đáng iu, do chị bán hàng khéo léo mời mua khi đã khuân cả đống đồ cho cửa hàng chị ý. :D

. 1 chiếc váy: Hihi. Váy này không dùng để mang lên khu quân sự. Hi' hi'! Váy liền, hai dây, kiểu bohemieng, màu hoa văn họa tiết độc đáo, có viền ren móc màu trắng sữa. Cái này sexy, nhưng thích thì cứ mua, để tìm thêm cái áo khoác ngoài phù hợp nữa là có thể điệu đà lượn phố. :d

. 2 bộ đồ ngủ: Lý do phải mua 2 bộ mới là vì đi tập quân sự thì không nên mặc những bộ như ở nhà vẫn mặc. Hihi. Đố ai bít ở nhà mình mặc cái gì. =))

. Còn danh sách cuối cùng dành cho: Nào là dầu gội và xả tóc của Thái mùi thơm quyến rũ, bông tắm, và vân vân. Hí hí.

. Ah quên mất: Còn hai đôi, 1 đôi guốc gỗ màu xanh có hình cánh bướm trên quai :D, dùng để đi thay dép xỏ ngón; 1 đôi guốc cao gót - đảm bảo là 2 tiếng lượn hàng Dầu rồi nên mình bít chắc là không hề đụng hàng - màu trắng bạc, kiểu quai độc đáo, có hạt lấp lánh và hoàn toàn có thể phù hợp với đồ công sở cho mùa hè tới này.

* Thống kê tổng thiệt hại:
. Xèng
. Chân đau nhừ vì lang thang đi bộ cả ngày
. Chắc là đang bị mấy người giận vì đi nhiều quá không thèm nhắn tin reply mặc dù ai cũng quan tâm. (Tý xong mọi việc thì nt trả lời)
...

* Tuy nhiên:
. Một thứ cần thiết mà vẫn chưa mua được là khăn mùi xoa, vì đi tập quân sự sẽ phải tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt (có lẽ khi chia tay sau 1 tháng bên nhau sẽ có thứ này)

Hí hí! Sao cứ giống như mình chuẩn bị đi du lịch Thái Lan 1 tháng ý nhỉ. :D

Phù! Mệt! Nhưng mình thấy rất vui và háo hức đón chờ chuyến đi ngày mai. :)
 
Rút ra một điều là em Xu*ka rất thích đồ có hạt lấp lánh!

Anh chẳng có thứ nào có hạt lấp lánh cả, nhưng mà có thể tặng em cả một bầu trời những vì sao lấp lánh... Đổi lại, chỉ mong em ngày nào cũng cho anh được chìm đắm trong đôi mắt em - báu vật lấp lánh nhất mà anh từng biết được... :D :D :D
 
Summer_Flower nói:
Gớm bác Hola vừa du lịch Trung Hoa về chưa kịp chuyện trò thăm hỏi vợ con đã tót lên Nhật ký nhật keo ròai :p :cool:
Có ai tin là bác ý vừa ở Tàu về ko ạ? Em thì chả tin :D Bác Hola phải post ảnh lên cho mọi người xem rồi hẵng kể lể thì nó mới sinh động chớ ;)

Con chim "cú" roài đấy!:mad: , đã thử post cái ảnh lên để làm bằng chứng, nhưng mà khi upload, nó cứ hiện cái dòng này thì làm thế nào đây?
"Your file of 1.22 MB bytes exceeds the forum's limit of 39.1 KB for this filetype", anh em nào biết cách chỉ giúp với nhé, cảm ơn trước; chứ để bị nói như trên thấy hơi bị cay mũi:mad:
 
@Xu*ka: Nhóc được ra trại hồi nào mà hông ới các anh chị 1 tiếng, ai cũng mong kìa!!!
Tệ thế chứ, có ng đi shopping cả ngày, mua đuợc bao nhiêu thứ đẹp mà mình thì chả làm được gì (cũng định giành ngày nay đi đây, cuối cùng thì ngủ nướng, chán hơn con gián :(( ). Hic, nhìn lại cái tủ quần áo mùa hè lèo tèo lại thấy tủi, huhuhuhu

@Nobita: khiếp khiếp, các bác lôi nhau lên đây mà cưa cẩm tán tỉnh à, Admin đánh thuế chít bi giừ!!!! :mad: (hìhìhì ;) )
@Hola: Bác đưa cái ảnh nào đẹp nhất đây, em up lên giùm cho, tính ít quà made in China thôi :D
 
Xu*ka nói:
. Bonus: 2 dây đeo chìa khóa Puka giống hệt nhau bằng vỏ dừa, cũng rất đáng iu, do chị bán hàng khéo léo mời mua khi đã khuân cả đống đồ cho cửa hàng chị ý. :D
Hí hí! Sao cứ giống như mình chuẩn bị đi du lịch Thái Lan 1 tháng ý nhỉ. :D

Thím Xu*ka có 2 cái dây đeo chìa khoá, cho anh xin một cái nhé:D ?
Thím chuẩn bị nhiều như thế, sao cứ giống như chuẩn bị đi du lịch Thái Nguyên 1 tháng ý nhỉ:D :D Chúc chuyến đi du lịch của thím gặt hái nhiều chuyện vui
 
Rút ra một điều là em Xu*ka rất thích đồ có hạt lấp lánh!

Anh chẳng có thứ nào có hạt lấp lánh cả, nhưng mà có thể tặng em cả một bầu trời những vì sao lấp lánh... Đổi lại, chỉ mong em ngày nào cũng cho anh được chìm đắm trong đôi mắt em - báu vật lấp lánh nhất mà anh từng biết được...

Bác này là bác nào vậy kà? Bác Nobita chạy đâu rồi kà :eek:?
 
Summer_Flower nói:
@Hola: Bác đưa cái ảnh nào đẹp nhất đây, em up lên giùm cho, tính ít quà made in China thôi :D
@ SF: hề hề, cái nào nhìn cũng đẹp "chai" cả, biết đưa cái nào đây?:D , mà đã gọi là up lên giùm cho, sao lại có cái vụ quà made in China nữa nhỉ:eek: ??
 
nobita nói:
Rút ra một điều là em Xu*ka rất thích đồ có hạt lấp lánh!
Anh chẳng có thứ nào có hạt lấp lánh cả, nhưng mà có thể tặng em cả một bầu trời những vì sao lấp lánh... Đổi lại, chỉ mong em ngày nào cũng cho anh được chìm đắm trong đôi mắt em - báu vật lấp lánh nhất mà anh từng biết được... :D :D :D
Cụ lại lảm nhảm gì thế, làm gì có cái giề lóng lánh hơn cốc beer nhẩy, ngày nào cụ chả lăn tòm vào đó còn bày đặt sao với chả giăng.
@xu xu: bốp bốp (cho mấy cái bạt tai ----> tỉnh dậy đi cháu :D)
 
Toybox nói:
Cụ lại lảm nhảm gì thế, làm gì có cái giề lóng lánh hơn cốc beer nhẩy, ngày nào cụ chả lăn tòm vào đó còn bày đặt sao với chả giăng.
@xu xu: bốp bốp (cho mấy cái bạt tai ----> tỉnh dậy đi cháu :D)
Ơ, bác Toybox này 'zô ziên' ghê, người ta đang tán nhau hay thía, bác để yên xem nào :mad: (còn xem các màn sau chứ :D)

Hỏi bác nè, bác có bít oánh trẻ con bi giừ là vi phạm cái jề ko??? Già thía kia mà còn 'hung hăng' :p (lần sau gọi cháu nó dậy thì chỉ cần khe khẽ thôi, ko có nó giật mình lại đi méc mẹ thì khổ bác đấy :D)

@Hola: Em bít bác chứ, bác mà nhờ ai làm cho cái j thì bao giờ cũng 'cảm ơn' bằng hiện vật còn j??? Thế nên em cứ nói luôn, để bác khỏi phải hỏi thêm câu: 'thím thích cái j để anh mua' :D :D :D
 
Toybox nói:
Cụ lại lảm nhảm gì thế, làm gì có cái giề lóng lánh hơn cốc beer nhẩy, ngày nào cụ chả lăn tòm vào đó còn bày đặt sao với chả giăng.
@xu xu: bốp bốp (cho mấy cái bạt tai ----> tỉnh dậy đi cháu :D)

nóng kinh, đúng hơn là ngốt kinh
ngồi văn phòng điều hòa thì bí, ra ngoài thì chỉ muốn...nhào vào hàng bia thoai :D
hôm nào bia đi anh đi :D
 
Summer_Flower nói:
@Hola: Em bít bác chứ, bác mà nhờ ai làm cho cái j thì bao giờ cũng 'cảm ơn' bằng hiện vật còn j??? Thế nên em cứ nói luôn, để bác khỏi phải hỏi thêm câu: 'thím thích cái j để anh mua' :D :D :D

@ SF: Đi công tác về hết xiền roài:( , bây giờ anh là VÔ SẢN roài:( .
 
Hassler nói:
nóng kinh, đúng hơn là ngốt kinh
ngồi văn phòng điều hòa thì bí, ra ngoài thì chỉ muốn...nhào vào hàng bia thoai :D
hôm nào bia đi anh đi :D


Cả cái cõi HHVN này, quý nhất chú em Hassler (số 8 - Mannschaft)... Hua hua!

;)
 
Xu*ka nói:
Phu`! Thống kê chiến lợi phẩm và tính toán tổng thiệt hại của một ngày lang thang phố phường shopping nào! :D

* Thống kê chiến lợi phẩm:

. Hai chiếc kẹp tóc:
Lý do: Các cụ vẫn dạy "cái răng cái tóc là góc con người" cho nên ưu tiên làm dáng cho mái tóc là không có gì phải phàn nàn cả, nhỉ :D
Mô tả: 1 chiếc kẹp màu nâu có hạt lấp lánh và kiểu kẹp theo chiều dọc mái tóc, rất lạ và đẹp. Chiếc kẹp còn lại nho nhỏ xinh xinh hình cánh bướm màu xanh pha vàng, có hạt lấp lánh, cũng rất đáng iu. :X

. 1 chiếc kính râm: Bên ngoài màu đen có hạt lấp lánh, bên trong màu hồng - rất hợp với mắt em. Hihi.

. 2 đôi bông tai: Cả hai đôi đều rất lạ, mà hổng bít mô tả thế nào. Chỉ bít là chúng rất đẹp trong mắt mình. Hihi.

. Bonus: 2 dây đeo chìa khóa Puka giống hệt nhau bằng vỏ dừa, cũng rất đáng iu, do chị bán hàng khéo léo mời mua khi đã khuân cả đống đồ cho cửa hàng chị ý. :D

. 1 chiếc váy: Hihi. Váy này không dùng để mang lên khu quân sự. Hi' hi'! Váy liền, hai dây, kiểu bohemieng, màu hoa văn họa tiết độc đáo, có viền ren móc màu trắng sữa. Cái này sexy, nhưng thích thì cứ mua, để tìm thêm cái áo khoác ngoài phù hợp nữa là có thể điệu đà lượn phố. :d

. 2 bộ đồ ngủ: Lý do phải mua 2 bộ mới là vì đi tập quân sự thì không nên mặc những bộ như ở nhà vẫn mặc. Hihi. Đố ai bít ở nhà mình mặc cái gì. =))

. Còn danh sách cuối cùng dành cho: Nào là dầu gội và xả tóc của Thái mùi thơm quyến rũ, bông tắm, và vân vân. Hí hí.

. Ah quên mất: Còn hai đôi, 1 đôi guốc gỗ màu xanh có hình cánh bướm trên quai :D, dùng để đi thay dép xỏ ngón; 1 đôi guốc cao gót - đảm bảo là 2 tiếng lượn hàng Dầu rồi nên mình bít chắc là không hề đụng hàng - màu trắng bạc, kiểu quai độc đáo, có hạt lấp lánh và hoàn toàn có thể phù hợp với đồ công sở cho mùa hè tới này.

* Thống kê tổng thiệt hại:
. Xèng
. Chân đau nhừ vì lang thang đi bộ cả ngày
. Chắc là đang bị mấy người giận vì đi nhiều quá không thèm nhắn tin reply mặc dù ai cũng quan tâm. (Tý xong mọi việc thì nt trả lời)
...

* Tuy nhiên:
. Một thứ cần thiết mà vẫn chưa mua được là khăn mùi xoa, vì đi tập quân sự sẽ phải tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt (có lẽ khi chia tay sau 1 tháng bên nhau sẽ có thứ này)

Hí hí! Sao cứ giống như mình chuẩn bị đi du lịch Thái Lan 1 tháng ý nhỉ. :D

Phù! Mệt! Nhưng mình thấy rất vui và háo hức đón chờ chuyến đi ngày mai. :)

Cứ tưởng là đang chuẩn bị để đi nghĩ lễ 30/4 - 1/5 ai dè ... đi tập quân sự.
Tình hình là nếu khoác lên người tất cả mấy thứ trên cùng 1 lúc e rằng... họ chuyển khu tập quân sự sang Gia Lâm rẽ phải mất (CQ)
 
Lâu lắm mới bố trí để đi làm trận bóng đá buổi chiều thì trời lại mưa thế này mới buồn chứ!!!!:(
 
Ngày mai là lễ lớn của thành phố, mình phải đi tham quan và chụp hình thôi. À mua ít đồ lưu niệm nữa...hì hì hì tháng 7 này được thỏa ước nguyện rồi, vui quá là vui!!! là lá la
@to huythach83: dồn tiền đi nhé, hay rao bán em O2 đi là vừa, để kiếm tiền dẫn vuhuong đi ăn hàng và bánh mì gà Cô Chi :D
Hè này về 2 tháng mà ở Sài Gòn 1 tháng rùi, ăn hàng chùa được có 1 tháng hu hu hu hu hu hu :(
 
Khi em đã lớn
Ngày tàn và đêm thâu
Ngày sau không in bóng
Giọt lệ sầu trên môi
....
Khi em cất tiếng
Cuộc đời nào dịu êm
Hồn em như cơn gió
Thoảng một đời qua mau
....
 
Hức, chưa gì đã thấy sống lưng lành lạnh. May mà cả hè này mình sẽ chuồn đi chỗ khác, chứ ở ĐN thì có nước sạt nghiệp mất thôi ^_^
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top