Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
huythach83 nói:
Hức, chưa gì đã thấy sống lưng lành lạnh. May mà cả hè này mình sẽ chuồn đi chỗ khác, chứ ở ĐN thì có nước sạt nghiệp mất thôi ^_^
hu hu hu Tốn cả ngàn ơ về Việt Nam để được dẫn đi ăn hàng miễn phí vậy mà có người đánh bài chuồn...Đã vậy lên tận trường mình hỏi địa chỉ, xem thử có hát bài lờ lớ với mình được không???:D
 
bây giờ là 3 giờ sáng
đầu đau
tai đau
không ngủ được
có nghe chulùn9 nói mỗi lần đau thì uống panadol, đã uống một viên cách đây 20 phút, bây giờ vẫn thấy đau, vào google tìm thông tin về panadol và đi uống thêm một viên nữa.
sau 10 phút, đầu thì đã đỡ đau, tai thì vẫn đau
đây là lầ đầu tiên trong đời đau quá không ngủ được phải lên internet nghịch.
cuhiep
 
Đang làm sao thế này không biết nữa???

Thằng em tồ tệch, có biết là mỗi khi em vô tư kể lại với chị là em gặp nó trên đường, thì sau đó chị ức chế đến thế nào ko??? Chị vừa phóng xe như điên ngoài đường đấy, vượt đèn đỏ, tạt đầu ôtô mà chả làm sao hết mới lạ chứ.

Chiều nay chị còn đi thi nữa, chán thật.

Cầu mong em giữ lời hứa nhé, đừng bao giờ kể về nó cho chị nghe nữa, nhớ chưa???

Ức chế!!!
 
Summer_Flower nói:
Đang làm sao thế này không biết nữa???
Thằng em tồ tệch, có biết là mỗi khi em vô tư kể lại với chị là em gặp nó trên đường, thì sau đó chị ức chế đến thế nào ko??? Chị vừa phóng xe như điên ngoài đường đấy, vượt đèn đỏ, tạt đầu ôtô mà chả làm sao hết mới lạ chứ.
Chiều nay chị còn đi thi nữa, chán thật.
Cầu mong em giữ lời hứa nhé, đừng bao giờ kể về nó cho chị nghe nữa, nhớ chưa???
Ức chế!!!

KÌM CHẾ!!!

P/S:Lần sau gặp chuyện như thế thì đừng ra đường nhé! Chạy xe như tổ lái thế thì nguy hiểm quá.
 
6h30 sáng VN: đi ngủ, biết mình không cô đơn khi đang ngủ thì mới ngủ được :(
10h30: thức dậy, một cảm giác buồn và trống vắng.
Bật "home" của Michael Buble, nhớ Việt Nam, nhớ Đà Nẵng...hơn 5 năm 4 tháng xa nhà chưa hôm nào thấy nhớ như hôm nay. Còn 2 tháng nữa thôi mà thấy lâu như 2 thiên niên kỷ, tại sao mình lại đến đất nước này nhỉ?
Không ai nói với mình 7 năm chờ đợi là một khoảng thời gian lâu lắm, lâu lắm...Nhưng mình vẫn tiếp tục chờ, mình là "master of waiting" mà. còn 1 năm 8 tháng nữa thôi, cố lên KLR!
 
vuhuong nói:
6h30 sáng VN: đi ngủ, biết mình không cô đơn khi đang ngủ thì mới ngủ được :(
10h30: thức dậy, một cảm giác buồn và trống vắng.
Bật "home" của Michael Buble, nhớ Việt Nam, nhớ Đà Nẵng...hơn 5 năm 4 tháng xa nhà chưa hôm nào thấy nhớ như hôm nay. Còn 2 tháng nữa thôi mà thấy lâu như 2 thiên niên kỷ, tại sao mình lại đến đất nước này nhỉ?
Không ai nói với mình 7 năm chờ đợi là một khoảng thời gian lâu lắm, lâu lắm...Nhưng mình vẫn tiếp tục chờ, mình là "master of waiting" mà. còn 1 năm 8 tháng nữa thôi, cố lên KLR!

đúng là đi xa quê hương mà nghe bài Home thì buồn thật
bạn đã nghe cái bài NHỚ của Gạt Tàn Đầy chưa, cũng nao lòng lắm

It'll be alright, I'll be home tonight, I'm coming back home :)
 
Lục cục, chưa được đi ngủ, làm tí việc vặt mãi không xong mò vào đây coi mấy thiếm hen heo có buôn dưa không hóng hớt tí, nào là ho a ha, xu CA, xu xu, xu xê, xu... (bỏ mẹ, nhảm roài :D), bác ho lao lắm điều đâu hết rồi. Mai đi hải phòng sớm mà trong lòng đang âm ỉ ngọn lửa căm thù: Ngày mai có vụ rửa tội trên đội cấn ít nhất có "hai thằng cận xị" tham gia.

Căm hai thằng này nhất Hassler + Nob già toàn họp một lúc mới gọi mình.

Thôi tự sướng bằng một phát vina chích thẳng vào miệng. Kế hoạch với chả kế đồ làm như không có kế hoạch thì .... (thôi, nói đến đây thôi, chêm thêm phát nữa nó đuổi việc thì ăn cám). :D
@hassler: x...box là cái giề thế mày, táng cho rơi hết răng mai hết nhai beer giờ (mà cái thằng này khí lạ, uống beer mà nhai ---> kỹ tính đáo để ?? --> bợm ??) :D

à lảm nhảm nốt: ít bữa nữa vào sài gềnh cục tác, bác nào cho ở đậu cái nhá (nhưng có hoá đơn đỏ thì tốt).

Thôi lượn.
 
Hassler nói:
bạn đã nghe cái bài NHỚ của Gạt Tàn Đầy chưa, cũng nao lòng lắm
Hì mình chưa nghe bài này bao giờ, mình sẽ tìm nghe thử. Cảm ơn Hassler! :)

Hôm nay thứ 7 rồi, thoải mái đi KLR, trước đây sống một mình KLR có làm sao không nhỉ? Tại sao bây giờ lại sợ, dũng cảm lên...Tomorrow never dies!!!
 
Thứ bẩy buồn. Melbourne buồn. Bài tập cũng cả đống rồi.....
Nghe chút nhạc Trịnh, khó tả thành lời
Nhớ HN quá

đi về muộn, ngồi trên sân ga, thấy có mỗi mình và người đàn ông này.

tên bức ảnh là : I'll be home soon

anh%20se%20ve122.jpg
 
Hãy tìm kiếm cho mình một điều kỳ diệu chứ sao lại chờ đợi một điều diệu kỳ?Tối thứ 7 thì có vấn đề gì đâu nhỉ?;)
Chẳng qua đó là đêm trước của ngày Chủ Nhật thôi, nghĩ đơn giản vậy thì sẽ thấy thật giản đơn.:D
 
Hola nói:
Hãy tìm kiếm cho mình một điều kỳ diệu chứ sao lại chờ đợi một điều diệu kỳ?Tối thứ 7 thì có vấn đề gì đâu nhỉ?;)
Chẳng qua đó là đêm trước của ngày Chủ Nhật thôi, nghĩ đơn giản vậy thì sẽ thấy thật giản đơn.:D

Hihi, tks anh! Tối nay t7 học mệt nên em mơ mộng một tẹo thôi mà :p

Anh quên rồi à, anh thích câu: 'Quá khứ là lịch sử, tương lai là phép mầu nhiệm còn hiện tại mới là món quà của cuộc sống!".

Hì, Lịch sử của em viết ra chắc phải dày hơn quyển từ điển, với lại em hài lòng với món quà Cuộc sống ban tặng, thế nên em mới mong ước một phép màu nhiệm :rolleyes: :p

________________________________
Còn 10 phút nữa là tới ngày CN đẹp trời.
Phù thủy đáng yêu sẽ trở lại, nhưng lần này nàng ko là của riêng ai hết :)
 
When I tried to speak out
Felt like no one could hear me
I wanted to belong here
But something felt so wrong here
So I prayed I could break away

I'll spread my wings and I'll learn how to fly
I'll do what it takes til' I touch the sky
Out of the darkness and into the sun
Though it is not easy to tell you goodbye
But I won't forget all the ones that I love
the place I belong and come from

I'll make a wish, I'll take a risk
Take a chance
Make a change
And breakaway :)
_________________________________
When I need you, I just want to hear that "be brave tiDi"...where was you?
 
Hơn 1 năm mới tìm được bài hát mình thích, cảm giác vui lắm vui lắm...Ngày mới rồi, phải lên dây cót thôi!:)

Wouldn't it be nice if we were older
wouldn't it be nice to live together
and Wouldn't it be nice if we could wake up
In the morning when the day is new

Oh Wouldn't it be nice :x
 
vuhuong nói:
Hơn 1 năm mới tìm được bài hát mình thích, cảm giác vui lắm vui lắm...Ngày mới rồi, phải lên dây cót thôi!:)
Wouldn't it be nice if we were older
wouldn't it be nice to live together
and Wouldn't it be nice if we could wake up
In the morning when the day is new
Oh Wouldn't it be nice :x

cái hồi xem phim 50 first dates nghe bài này hay quá mà ko biết là của ai
ngồi tìm mãi thì sực nhớ ra là trong phim có nói đến cái đĩa beach boys, lên google seach 1 phát và thế là
tén ten tèn ten ten tèn ten tèn tén ten :D
 
Hassler nói:
cái hồi xem phim 50 first dates nghe bài này hay quá mà ko biết là của ai
ngồi tìm mãi thì sực nhớ ra là trong phim có nói đến cái đĩa beach boys, lên google seach 1 phát và thế là
tén ten tèn ten ten tèn ten tèn tén ten :D

Hì hì xấu hổ quá đi, vậy mà mình tìm lâu ơi là lâu. Hôm qua vào mạng của trường tìm nó trong 1555 bài thì mới nhận ra và download về được.
Mà Hassler xem phim "Jack and Sarah" chưa, nhạc trong phim đó hay miễn chê luôn. Bài hát mà Jack hay bật lên để ru little Sarah ngủ đó, xem không thể nào không khóc :(( . Nếu Hassler biết bài này thì chỉ giáo cho vuhuong vài chiêu tìm kiếm nhé. Thanksssssssss
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top