Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
WC 2006 thế là hết,cái Cup vàng do một nghệ danh người Ý chế tác đã có chủ( Châu Về Hợp Phố roài!:D ) Ý đã vô địch.Anh em chúng ta đã có 64 trận đấu cùng thức và cổ vũ,vui buồn đều có cả.Lại phải chờ đến 4 năm nữa mới tiếp tục được xài Resco WC!? Sáng nay rút cái cục gạch ra Update một lần cuối,xem lại các bản tin (tự dịch bằng tiếng Anh củ chuối,thế mà cũng hiểu?:D ),xem lại tỷ số ,hành trình vượt vòng bảng của những đội mình thích rồi âm thầm Remove mà lòng cứ thấy nao nao."Bao giờ cho đến tháng Mười"nhỉ,không biết lúc đó thì Resco WC sẽ có bản 1.....bao nhiêu nữa đây?
Hay là khi đó đến Euro 2008 lại có 1 cái Resco Euro nhỉ....?
Xem trận chung kết xong "bà xã" ôm cổ "chồng" và bảo:"Hi..hi thế là FIFA lại trả chồng về cho mình rồi...."
BUỒN! Thế là hết những ngày "Ăn bóng đá ngủ bóng đá".Chỉ mong một ngày nào đó lại có một New Thread :Resco Euro 2008 đây!Úi giời tha hồ mà :PM nhé,"cho tớ xin một bản nhé......!NHỚ
 
Buồn quá, tối nay rạng sáng mai ko biết lọ mọ lấy gì coi đây
Hix hix WC hết rồi, hết thật rồi, chờ 4 năm nữa vậy,
Hẹn gặp lại nhé Nam Phi 2010, hẹn gặp lại nhé Pháp thân yêu

Thức đêm hôm quen rồi, nay lại ko có gì để thức thấy nhớ quá
Thôi thì chịu khó thức cùng HHVN vậy hix hix :D
 
Lâu lắm không thấy các Bác up nó lên, HHVN dạo này nhật ký đi xuống quá.
Sáng ngủ dậy, định đi ăn, nhưng vào mạng cái, lâu lắm không vào, vào TVNOL thì lại down thì phải. Mới về mấy ngày còn bận, toàn là bạn bè mời uống rượu, mà rượu thì không biết uống, chỉ thích bia thôi.
 
Cũng đúng thôi :D


Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Hôm nay trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ...
 
VMEP nói:
Xem trận chung kết xong "bà xã" ôm cổ "chồng" và bảo:"Hi..hi thế là FIFA lại trả chồng về cho mình rồi...."
BUỒN! Thế là hết những ngày "Ăn bóng đá ngủ bóng đá".Chỉ mong một ngày nào đó lại có một New Thread :Resco Euro 2008 đây!Úi giời tha hồ mà :PM nhé,"cho tớ xin một bản nhé......!NHỚ

He he, lâu không vào đây!
vợ tớ thì lại khác cơ: "tiếc quá, đá quái gì nhanh thế?", chẳng qua là vì có đá banh thì tớ cứ toàn ra ngoài xem!:D :D
Nghĩ đến cái Resco cũng hay và vui thật!
 
ntnam1972 nói:
He he, lâu không vào đây!
vợ tớ thì lại khác cơ: "tiếc quá, đá quái gì nhanh thế?", chẳng qua là vì có đá banh thì tớ cứ toàn ra ngoài xem!:D :D
Nghĩ đến cái Resco cũng hay và vui thật!
Úi cha thiện tai, bác xem cửa sổ nhà có bị vỡ không nhé!:D
 
mkford nói:
Úi cha thiện tai, bác xem cửa sổ nhà có bị vỡ không nhé!:D
Chán đời mất mấy hôm vì con Bồ Eten M600 tự nhiên lại lăn đùng ra hỏng cái Screen,trưa nay trốn cơ quan đi lùng đc một em Atom Exec (Dưới sự động viên của Anh SONADT & chú VHS,NGỌC TUẤN),đang tự hỏi ko biết tối nay về nhà "đè con bồ mới ra chọt" Vợ thật có lấy cái gì ra đập không???
Bán được M600 những 7t,chứ không như ai đó khuyên mình bán 1tr để uống bia đâu nhé!?:D
Nào thì về để tối nay còn TÂN HÔN đây!!!
Mkford thấy chữ ký của anh "Sành điệu" chưa?:D
 
VMEP nói:
Chán đời mất mấy hôm vì con Bồ Eten M600 tự nhiên lại lăn đùng ra hỏng cái Screen,trưa nay trốn cơ quan đi lùng đc một em Atom Exec (Dưới sự động viên của Anh SONADT & chú VHS,NGỌC TUẤN),đang tự hỏi ko biết tối nay về nhà "đè con bồ mới ra chọt" Vợ thật có lấy cái gì ra đập không???
Bán được M600 những 7t,chứ không như ai đó khuyên mình bán 1tr để uống bia đâu nhé!?:D
Nào thì về để tối nay còn TÂN HÔN đây!!!
Mkford thấy chữ ký của anh "Sành điệu" chưa?:D

Đêm tân hôn thế nào Bác, sáng dậy chân đi đứng hay đi xiên..........
 
Tối qua mới dám nói với vợ: "Con X31 anh bán hôm qua rồi, nó chạy cứ bị làm sao ấy." (nói vậy để có lý do thôi, bác gì ở HP mua đừng lo nhé :D:D:D).

Vợ phán một câu mà đến trong mơ cũng chẳng dám nghĩ tới: "Uh, thì dùng thì nó phải hỏng chứ, anh mua cái mới mà dùng. Vì năm nay anh bị sao Thái Bạch phải tiêu tiền mà. Cứ mua đi!"

Đúng là phụ nữ khó hiểu hơn cả 1 cái Laptop, phần cứng thì mỗi tháng hỏng một lần, phần mềm thì không bao giờ chạy ổn định.
 
Thế là đi toi hơn tháng hè chả đi đâu được, hôm nay bắt đầu dùng điện thoại non-PPC:D . Dùng điện thoại D520 cũng tiện phết :)
Tạm chia tay em để tập trung học hành và chơi thôi :D
 
Sinh nhật RFC

Nhật ký ảnh này.. Sinh nhật Rock Fan Club, đúng như đi tập thể dục, vừa nhảy vừa "bè" với ca sĩ.. Tặng các pác 1 tấm chụp Microwave, chụp bằng Exec, chẳng rõ lắm, nói chung là kỉ niệm thôi :rolleyes:

RFCBirthday_01.jpg
 
Ngày: định liên hệ với chị nhà anh Nghiêm Hùng, nói cho chị ấy biết giá con X31 bán đựơc thế nào, về việc bố chiều con gái đưa vào quán bíc oăn xem các chú... hút thuốc lá :D.
X30 của mình tiếp tục không có ổ quang. hợ hợ.:d
 
Đúng là phụ nữ khó hiểu hơn cả 1 cái Laptop, phần cứng thì mỗi tháng hỏng một lần, phần mềm thì không bao giờ chạy ổn định.

=D> =D> =D> Quá hay!
Nhưng khổ nỗi, laptop lại có thể thay được con khác, chứ phụ nữ mà thay như laptop thì rõ khổ, hic!
 
nhật ký ngày cuối tháng :p
đang ngồi nhổ râu trong văn phòng
he he he
 
Áp cuối tuần: Đang lựa chọn xem thứ 7, chủ nhật này đi đám cưới nào....và gửi đám cưới nào. Chỗ nào cũng thân thiết mà cách xa nhau mới chết chứ huhuhu
 
Vắt ch... lên cổ. ôi giời là v.. :D
(vắt chân lên cổ, ôi giời là việc ạ :D)
 
Sắp được về VN rùi, la la lá là lá la la, vui quá xá, he he, sung sướng ;)
Mới tập toẹ làm blog, tui SV vào chê ỏm tỏi, buồn le lói mất 1, 5 fút, he he
 
Canon 300D

mới mua Canon 300D ghiền quá, chưa biết chụp còn đang nghiên cứu, nhưng post a e coi chơi he he

2006_NipponSeminar_011_resize_resiz.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top