Sài Gòn xưa

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
SG ngày xưa ngăn nắp, sạch sẽ, phồn thịnh. Ngườ SG ngày xưa lịch lãm, sang trọng. So với bây giờ? Biết nói sao đây ta? Cám ơn bác Killed.
 
SG ngày xưa ngăn nắp, sạch sẽ, phồn thịnh. Ngườ SG ngày xưa lịch lãm, sang trọng. So với bây giờ? Biết nói sao đây ta? Cám ơn bác Killed.

Nói gì hả bạn?toàn là tàn dư của bọn bán nước và bọn tư sản mại bản thôi, hay ho gì. Đả đảo bọn chúng ...đả đảo...:D
 
Nói gì hả bạn?toàn là tàn dư của bọn bán nước và bọn tư sản mại bản thôi, hay ho gì. Đả đảo bọn chúng ...đả đảo...:D

Như vậy đồng nghĩa với Thái Lan, Nam Hàn, Philippin, Nhật Bản, Tây Đức, Đài Loan vv.......vv toàn là những quốc gia bán nước vì nhận tiền viện trợ của Mẽo, cho lính Mẽo thuê căn cứ quân sự.

*Hiện nay 2 miền Nam Hàn, Bắc Hàn bị chia cắt. Nam Hàn GDP 981,9 tỷ đô, còn Bắc Hàn chỉ có 2,2 tỷ đô.

Korea, North $2.22 billion (2006 est.)
Korea, South $981.9 billion (2007 est.)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html
 
Như vậy đồng nghĩa với Thái Lan, Nam Hàn, Philippin, Nhật Bản, Tây Đức, Đài Loan vv.......vv toàn là những quốc gia bán nước vì nhận tiền viện trợ của Mẽo, cho lính Mẽo thuê căn cứ quân sự.

*Hiện nay 2 miền Nam Hàn, Bắc Hàn bị chia cắt. Nam Hàn GDP 981,9 tỷ đô, còn Bắc Hàn chỉ có 2,2 tỷ đô.

Korea, North $2.22 billion (2006 est.)
Korea, South $981.9 billion (2007 est.)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html

Dân kô có ăn mà nghiên cứu Vũ khí hạt nhân, thua luôn.
 
Như vậy đồng nghĩa với Thái Lan, Nam Hàn, Philippin, Nhật Bản, Tây Đức, Đài Loan vv.......vv toàn là những quốc gia bán nước vì nhận tiền viện trợ của Mẽo, cho lính Mẽo thuê căn cứ quân sự.

*Hiện nay 2 miền Nam Hàn, Bắc Hàn bị chia cắt. Nam Hàn GDP 981,9 tỷ đô, còn Bắc Hàn chỉ có 2,2 tỷ đô.

Korea, North $2.22 billion (2006 est.)
Korea, South $981.9 billion (2007 est.)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html

Đùa tí :D, chứ bây giờ có nằm mơ cũng không được bạn ạ.
 
Hòn ngọc Viễn Đông là thế đó , giờ thành hòn gạch viễn đông rồi . buồn thay
 
Bây giờ là Nhà hát TP đấy bác. Hòn Ngọc Viễn Đông nhìn khác quá các bác nhỉ:)

Bạn nhầm. Tòa nhà Hội nghị Diên Hồng ngày xưa ko phải là Nhà hát TP bây giờ. Vì Nhà hát TP lúc trước là trụ sở Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa. Vị trí của Hội nghị Diên Hồng bây giờ là khách sạn Sofitel Plaza.
 
Bạn nhầm. Tòa nhà Hội nghị Diên Hồng ngày xưa ko phải là Nhà hát TP bây giờ. Vì Nhà hát TP lúc trước là trụ sở Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa. Vị trí của Hội nghị Diên Hồng bây giờ là khách sạn Sofitel Plaza.

Chẹp,em hỏi bạn Google dồy,toà nhà hội trường Diên Hồng gì đếy bây giờ là Sở giao dịch chứng khoán TpHCM !!!
 
ngưỡng mộ vẽ đẹp của Sài Gòn ngày xưa quá... ít nhất đi ra đường không sợ bị giật giỏ như bây giờ... thanks nhé Mr. Killed...
 
Bạn nhầm. Tòa nhà Hội nghị Diên Hồng ngày xưa ko phải là Nhà hát TP bây giờ. Vì Nhà hát TP lúc trước là trụ sở Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa. Vị trí của Hội nghị Diên Hồng bây giờ là khách sạn Sofitel Plaza.
Lại nhầm tuốt! Tượng An Dương Vương là ngay cầu Móng (hay Mống) nối Q4 và Q1. Như bác khác đã đính chính đó là Sở GDCK TP HCM đó.

Mình nhìn hình nhớ lại thời thơ ấu... lục album cũ của gia đình thấy y chang hehe... Hồi đó cây xanh nhiều hơn giờ nhiều... nhớ nhất là cây cột điện đen thui...8->
 
Hi hi, đừng bàn về chính trị nha mọi người :)

Hình ảnh xưa mình coi để biết thêm về nước mình thôi ;)
 
Nhìn mấy bức ảnh này mà thèm mấy con xe trong đấy quá
xe lam , con cóc , vespa ,cánh én , mobilette , có cả chiếc xích lô máy giống trong phim "khi đàn ông có bầu" nữa ... toàn xe cổ .
 
Bạn nhầm. Tòa nhà Hội nghị Diên Hồng ngày xưa ko phải là Nhà hát TP bây giờ. Vì Nhà hát TP lúc trước là trụ sở Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa. Vị trí của Hội nghị Diên Hồng bây giờ là khách sạn Sofitel Plaza.
Chẹp,em hỏi bạn Google dồy,toà nhà hội trường Diên Hồng gì đếy bây giờ là Sở giao dịch chứng khoán TpHCM !!!

Lại nhầm tuốt! Tượng An Dương Vương là ngay cầu Móng (hay Mống) nối Q4 và Q1. Như bác khác đã đính chính đó là Sở GDCK TP HCM đó.

Xin xác định lại cho rỏ: Chính xác như bạn toisapxong; hungdu đã định vị và xin nói thêm nó ở góc đường (cuối đường tính từ TSN -> SG) Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ) và Bến Chương Dương như bạn Killed đã chú thích trên hình.

Sài Gòn đẹp lắm các bạn (hoài cổ) ơi ! Nói là Hòn Ngọc Viễn Đông thời xưa thật là không ngoa tí nào đâu.

Sài Gòn khi có những tấm hình này dù đang trong tình trạng chiến tranh khốc liệt nhất nhưng hoàn toàn không thua kém bất kỳ nước Đông Nam Á nào (kể cã Singapore,Taiwan, Korea) hầu như về mọi mặt (từ Điện ảnh, Sân khấu, văn hóa, kinh tế, giáo dục, quân sự, Hàng không, ngoại giao....) Mặc dù trong tình trạng chiến tranh nhưng mức đầu tư của nước ngoài vẫn đổ vào với sự thèm muốn ganh tị của các nước láng giềng....

Nay nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo đời sống nhân dân ta có tăng cao nhưng bao giờ mới được như với các nước mà trước đây.......ta đã đổi mới và phát triển trong điều kiện hòa bình nay chắc cũng được hơn 20 năm.

Theo cá nhân mình đơn giản dễ hiểu nhất là: Ngày xưa kem đánh răng Hynos, Bột giặt Viso.... là bá chủ khu vực Đông Nam Á.

Xin thành thật cám ơn Killed đã cho mình sống lại thời ấy (hoài cổ tí).
 
Do cách lãnh đạo sai lầm của các nhà lãnh đạo Bắc thôi.

Điều này đã được chứng thực khi ông Tôn Đức Thắng phải trực tiếp bay vào Nam nghiên cứu tình hình để hủy bỏ sự điều chế theo ngoài Bắc: mở đường cho HCM nói riêng và Nam bộ nói chung theo hướng phát triển khác
 
SG nhiều xe hơi quá ah ,tự hào hồi xưa quá . Chẳng bù bây giờ toàn xe máy .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top